Medium tanks(MT) - vua chiến trường

type59 choi bên VTC ms thích, độc trẻ em,tha hồ giết
 
thì mấy ông bên VTC toàn nghĩ mình là siêu nhần nên gặp type59 toàn xông ra solo nên type59 bên đó hành đc , qua bên NA vớ vẫn type vừa thò mặt ra đã đc lên bảng ngồi rồi....
mà hôm nọ cầm T34 bên VTC thr 1 đường , bác type59 với KV-3 thấy thế xông lên bị mình đục cho te tua :2cool_sexy_girl:
 
thì mấy ông bên VTC toàn nghĩ mình là siêu nhần nên gặp type59 toàn xông ra solo nên type59 bên đó hành đc , qua bên NA vớ vẫn type vừa thò mặt ra đã đc lên bảng ngồi rồi....
mà hôm nọ cầm T34 bên VTC thr 1 đường , bác type59 với KV-3 thấy thế xông lên bị mình đục cho te tua :2cool_sexy_girl:

Tụi nó xông thế nào thế?
Ta mà gặp cừu lạc như vậy, ta vừa quay vừa bắn:P
Còn thằng bồ cứ đứng xa mà tỉa
Ngonnnnnnnnnnnnnnnn
:))
 
T59 đi đàn 3-4 con mới ghê,chứ vớ vẩn chạy solo bọn nó vả cho vêu mồm ấy chứ :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Khi không có đàn thì chơi kiểu sc, quấy rối tình dục team kia!
Ta cầm Type 59, xông vô nhà nó, thịt con amx 90, su-14, GW panther, bắn M103 gần hết máu rồi mới ra đi!
:P
Tại team có mình ta là đi sc dc nên hy sinh thôi!
:))
 
Tùy trường hợp thôi,battle cao hy sinh kiểu đấy còn đc,chứ battle tier 8-9 chơi kiểu đó team dễ thua lắm.Mấy trận team có nhiêu T59 toàn thua do bọn nó cậy nhanh,bố láo bố lếu xông lên khi team bên kia có chưa tản ra,thế là toi mấy con T8.Nói chung bắn hãi nhất là team có nhiều T59 thích làm siêu nhân,thứ 2 là team có nhiều KT do bọn nó tiếc tiền nên xài gun stock @@
 
KT???

Thường thì mình đi chung với HT hoặc 1 đám MT đi với nhau, 1 người dụ địch, còn lại bắn!
Mình từng đem thân quyến rũ bé E-100, để cho thằng batchat bắn e nó tới chết :))
 
MT muốn chạy theo bầy cũng phải từ từ cho team kia nó chia bớt ra,chứ đầu trận mà lao lên bọn nó cho lên bảng ngay :))
Btw,KT là con Tiger2 ấy,chúng nó tiếc tiền đạn nên toàn xài 88L71 thôi @@
 
Tùy trường hợp thôi,battle cao hy sinh kiểu đấy còn đc,chứ battle tier 8-9 chơi kiểu đó team dễ thua lắm.Mấy trận team có nhiêu T59 toàn thua do bọn nó cậy nhanh,bố láo bố lếu xông lên khi team bên kia có chưa tản ra,thế là toi mấy con T8.Nói chung bắn hãi nhất là team có nhiều T59 thích làm siêu nhân,thứ 2 là team có nhiều KT do bọn nó tiếc tiền nên xài gun stock @@

vẫn nhớ cài hồi sắp ngưng bán T-59 bên US
nhà nhà T-59
có trận vào thấy địch có 4 con T-59 lại vào ngay map cap base dễ lên scout/ chiến luôn bọn T-59,T-44,T-43 hậu quả là xác địch chất đống khi không giết đc mình:6cool_sure:
bồ thì cứ xả láng bắn bừa bãi vào quân địch từ xa còn ta điềm nhiên đứng scout
 
Con đó bắn quá ổn mà!
Ta cầm nó bắn mỗi trận trừ đi tiền sửa xe với tiền đạn thì lời >30k cre
:2cool_sexy_girl:
 
....
Btw,KT là con Tiger2 ấy,chúng nó tiếc tiền đạn nên toàn xài 88L71 thôi @@

Chuẩn đấy bác ạ.

Mình lên KT cũng toàn chơi khẩu 88L71 thôi à. Chỉ khi up được cái gun cuối cùng mới mua mà xài thôi.

Cái gun 10cm sau cái gun 88 này pen còn thấp hơn 88 , bắn uổng tiền lắm.
 
Chuẩn đấy bác ạ.

Mình lên KT cũng toàn chơi khẩu 88L71 thôi à. Chỉ khi up được cái gun cuối cùng mới mua mà xài thôi.

Cái gun 10cm sau cái gun 88 này pen còn thấp hơn 88 , bắn uổng tiền lắm.

Chưa up long105 thì tui nói làm gì,chúng nó up rồi mà vẫn xài 88L71 đấy chứ :)) 88L71 vào battle cao xài vẫn ok,nhưng chỉ ăn hôi rỉa máu là chính,chứ top tank mà cầm cây ấy thì bọn nhóc nó hăm hở lao lên rape ngay :I
 
nhắc type59 lại nhớ mình với bồ cầm SU152 núp trong rừng, chả hiểu thế nào mà 2 con 59 chạy vòng qua đít vào base lúc nào ko biết.2 thằng quay lại nhằm đít với hông 2 chú bé mỗi thằng 1 loạt AP, thế là lên bảng cả 2 trong 15sec.
59 thì chơi vui nhưng nếu ko cẩn thận chết lãng nhách thì là gánh nặng cho team ngay.
 
Mình đang lái stock panther , cảm giác trải nghiệm thật là thú vị, từ hư súng liên tục đến cháy xe đến chết,
chuyển sang hư động cơ lết như rùa bò đến banh ammo rack.................
 
Mình đang lái stock panther , cảm giác trải nghiệm thật là thú vị, từ hư súng liên tục đến cháy xe đến chết,
chuyển sang hư động cơ lết như rùa bò đến banh ammo rack.................

cầm tank Đức thì chấp nhận chuyện chaý xe đi... :))
 
Mình đang lái stock panther , cảm giác trải nghiệm thật là thú vị, từ hư súng liên tục đến cháy xe đến chết,
chuyển sang hư động cơ lết như rùa bò đến banh ammo rack.................
hàng ngố thì dễ chết sãn ammo rack , tank Đức đúng là cháy xe với hư động cơ khiếp thật ammo rack có như hiếm bữa giờ bị đúng 2 lần
cây 75mm ngon nhưng con panther giáp yếu quá có lần ngang máu con m4a3e8 nó vã cho chết :cuteonion56:
 
bảo rồi mà lắm ông cứ khen con panther như đúng rồi với khẩu 75 L100, riêng ta thì thấy nó y như con pz IV được buff thêm máu mà thôi
 
hàng ngố thì dễ chết sãn ammo rack , tank Đức đúng là cháy xe với hư động cơ khiếp thật ammo rack có như hiếm bữa giờ bị đúng 2 lần
cây 75mm ngon nhưng con panther giáp yếu quá có lần ngang máu con m4a3e8 nó vã cho chết :cuteonion56:

Thà ammorack còn hơn hư động cơ, ammrack phát out ra lấy xe khác bắn luôn, hư động cơ thì ngồi nhục nhã ức chế tới hết trận.
 
Thằng Đức ammo rack ít banh nhưng hư thì liên miên :))
 
Back
Top