Mem PSP ở nước ngoài vào đây làm quen, giao lưu ღ Ver.3 ღ

đi từ nhà ra phố có tính là xuất ngoại kô mấy bác=))=))=))=))=))
 
Hàn thì thấy mấy em Jav =)) là đẹp nhất =))=))


Câu này đem qua bõ 50 thư giãn đc đấy

Chú ko sợ người ta cười à

Hàn làm gì có Japan Anime Video đc
anhso-03_heh.gif
 
pác Khánh Quote bừa thật... ;))
xin anh em cho mình khuấy động chủ để mới sau sự kiện khoe hàng kì trước, tuy chỉ có 1 người hưởng ứng nhưng nó cũng đã khuấy động phần nào tính hiếu gái trong mỗi con người, đặc biệt là trên các thành viên box PSP, tuy chỉ là thiểu số nhưng mình xin tuyên dương em Voiness vì đã can đảm tuyên bố lời yêu chỉ sau 1 lần nhìn mặt cái con nhỏ gì đó (wtf thì phải :)) ), bạn squalleonahar's tuy có đưa ra lời nhắc nhở nhưng trong ngôn từ phần nào cũng vương vấn tới đàn bà... tuy ko thể hiện ra bên ngoài rõ cho lắm... Với sự thành công vang dội trong khoảnh khắc này, mình đứng ra mở sự kiện thứ 2 để anh em bàn luận.
1. Khi chơi game, nếu mắc đái bạn sẽ xử trí thế nào? Trong trường hợp bạn đang chơi tới đoạn gay cấn, hoặc là đang ở màn chặt boss....
2. Nếu 1 ngày nào đó, thằng PSP tự nhiên dở chứng, die bất đắc kỳ tử... bạn có ý định mua thêm 1 con nữa ko, hay là dành tiền đó đầu tư cho PS3 ;;)
Nhiu đó để anh em chém gió đã =)), nhìu tí nữa chắc loạn
 
^ Mới thay AVT kìa ai thế khựa khựa
anhso-05_ani_shy.gif

1 -> Sleep mode/Q-save/Chạy góc khuất núp lùm
2 -> Vẫn mua PSP,nhưng săn 2k hack full cơ

@ Khánh : cứ cờ nhôn nào bác Karjn ra thì cứ update vào #1
Rùi thêm vào chữ "còn update"
anhso-22_Wow.gif
 
còn mình thì:
1. xách luôn máy chạy vào restroom, giải quyết cả tiểu cả đại để khỏi mắc công lần tới chuyển... vừa giải quyết vừa chơi vẫn tốt chán :))
2. Mua psp1k, ko thik 2k do nhẹ quá cầm ko đã tay, ko thik 3k thì ai cũng hiểu, hack full đế đc :D
 
pác Khánh Quote bừa thật... ;))
xin anh em cho mình khuấy động chủ để mới sau sự kiện khoe hàng kì trước, tuy chỉ có 1 người hưởng ứng nhưng nó cũng đã khuấy động phần nào tính hiếu gái trong mỗi con người, đặc biệt là trên các thành viên box PSP, tuy chỉ là thiểu số nhưng mình xin tuyên dương em Voiness vì đã can đảm tuyên bố lời yêu chỉ sau 1 lần nhìn mặt cái con nhỏ gì đó (wtf thì phải :)) ), bạn squalleonahar's tuy có đưa ra lời nhắc nhở nhưng trong ngôn từ phần nào cũng vương vấn tới đàn bà... tuy ko thể hiện ra bên ngoài rõ cho lắm... Với sự thành công vang dội trong khoảnh khắc này, mình đứng ra mở sự kiện thứ 2 để anh em bàn luận.
1. Khi chơi game, nếu mắc đái bạn sẽ xử trí thế nào? Trong trường hợp bạn đang chơi tới đoạn gay cấn, hoặc là đang ở màn chặt boss....
2. Nếu 1 ngày nào đó, thằng PSP tự nhiên dở chứng, die bất đắc kỳ tử... bạn có ý định mua thêm 1 con nữa ko, hay là dành tiền đó đầu tư cho PS3 ;;)
Nhiu đó để anh em chém gió đã =)), nhìu tí nữa chắc loạn

Việc làm đầu tiên của mình cho cả 2 việc đó là khóc \m/
Mà có cái psp thì cầm theo mà giải quyết chứ sợ cái gì :|

P/s: thằng Void spam kinh vãi :O, cứ tầm 1-2 post là có post của nó, từ trang 1 đến giờ :-O
 
Chỉnh sửa cuối:
^
^ xách vào lun \m/
Còn hư thì em chả sợ có tới 3 cái lận :D
Ôi anh ^ Quá khen =))
 
Việc làm đầu tiên của mình cho cả 2 việc đó là khóc \m/
Mà có cái psp thì cầm theo mà giải quyết chứ sợ cái gì :|

P/s: thằng Void spam kinh vãi :O, cứ tầm 1-2 post là có post của nó, từ trang 1 đến giờ :-O
hình như em nó có học 1 khóa bên Yemen ấy, bomb thả thế mà em nó cứ phây phây, cứ như mấy thằng cảm tử là die mệ từ đời nào òi, may mà mắt mod tròng trắng nhiều hơn tròng đen nên ko thấy, nhớ ko thì em nó tội chết đc :))
 
^ Nói xấu mà hok sợ ăn chém à =))=))
 
còn mình thì:
1. xách luôn máy chạy vào restroom, giải quyết cả tiểu cả đại để khỏi mắc công lần tới chuyển... vừa giải quyết vừa chơi vẫn tốt chán :))
2. Mua psp1k, ko thik 2k do nhẹ quá cầm ko đã tay, ko thik 3k thì ai cũng hiểu, hack full đế đc :D

a cao kinh vãi thật,e chưa bao h dám đem con psp vô restroom cả,sợ tình huống xấu nhất xảy ra:-ss,h tình huống tiếp theo đây,lỡ như đang vào toilet sơ ý làm cái psp rớt vô chố đó(nói chung là trôi theo dòng nc) thì các bạn xử lí thế nào=))
 
Lật tung hố xí .Lôi xác người yêu =))=))
:D
Nhưng mà nếu rớt chắc thôi rồi =))
:D
Tình huống xấu nhất có thể xảy ra là nghẹt cống =))Nhưng psp zô nc thì ......=))
 
Lật tung hố xí .Lôi xác người yêu =))=))
:D
Nhưng mà nếu rớt chắc thôi rồi =))
:D
Tình huống xấu nhất có thể xảy ra là nghẹt cống =))Nhưng psp zô nc thì ......=))

lol,để ý mấy bác trên đối xử con hàng psp mình ghê quá:))
P/s:sao thấy có 1 số bác báo danh trong này cũng là ở HCM mà sao ko ra topic offline chat chit cho vui,mấy bác trong hội đúng là có già hơn mình chừng vài chục tuổi nhưng đâu đến nổi gặp mặt là đè ra thông a** đâu nhỉ:-s
 
lol,để ý mấy bác trên đối xử con hàng psp mình ghê quá:))
P/s:sao thấy có 1 số bác báo danh trong này cũng là ở HCM mà sao ko ra topic offline chat chit cho vui,mấy bác trong hội đúng là có già hơn mình chừng vài chục tuổi nhưng đâu đến nổi gặp mặt là đè ra thông a** đâu nhỉ:-s

máy của ta còn chưa xước tý nào này :>
chơi xong đặt lên đệm thật êm, trước khi chơi phải rửa tay, lol =))
 
máy của ta còn chưa xước tý nào này :>
chơi xong đặt lên đệm thật êm, trước khi chơi phải rửa tay, lol =))

ghê nhỉ,chắc là có bọc silicon rồi:>,mà đem nhiều vào toilet cũng coi chừng đấy,đang hứng mà giật mình 1 cái là coi như đưa con psp cho hà bá rồi 8-}
 
ghê nhỉ,chắc là có bọc silicon rồi:>,mà đem nhiều vào toilet cũng coi chừng đấy,đang hứng mà giật mình 1 cái là coi như đưa con psp cho hà bá rồi 8-}

ta cầm vào suốt nè :-"
chỉ cần rơi 1 cái xuống đất thôi cũng toi chứ chẳng nói đến nước :-"
 
Bạn vucao đưa ra đề tài ko đựoc vẹ sinh cho lắm!!!!
Thấy cứ kinh tởm thế nào ấy!!!!
 
máy của ta còn chưa xước tý nào này :>
chơi xong đặt lên đệm thật êm, trước khi chơi phải rửa tay, lol =))

Kĩ quá nhỉ =))
Psp của e đã banh lun cái vỏ =))
Thay tới 2 lần :))
 
Back
Top