Mình có 1 câu chuyện các bác sam voi mình

Mấy bác sam ghê quá thôi dể em viết tiếp với phong cách khác nha :D
Sáng hôm nay lang thang ở MAKET chui lại chỗ mấy thằng ve chai xem tụi nó có dứa nào dể nhầm giá không . sau 1 hồi mỏi cảng em nghỉ chân ở quán nước bên dường ngay ở chỗ thùng dồ Maket kêu 1 vò rượu với 1 kilogam thịt bò . Thì dột nhiên nghe thấy tiếng
"anh ... anh ...." tụ nhiên gật mình quay lại thì thấy 2 cô .
Em cất tiếng "2 cô nương xinh dẹp di dâu dây " miệng còn nhai thịt nói không ra hơi .
" em di sắm dồ + em mới up dược cái Neck -5 damaga lên 1 soc mà chua có dồ + dể úp , anh kiếm phụ em di "
Hoảng quá dịnh dánh bài chuồn " anh coi hết rùi hom nay khong có dứa nào bán Neck + cả dể anh hỏi ban anh xem tui nó có không , anh kiếm cho em"
2 cô nàng : "thế cũng dược , anh giúp em up len +3 nha "
Trời ơi ruột gan tui sao sót dữ vây trời
Dột nhiên 1 cao thủ Archer cỡ khoảng 126 hơn nói chuyện với 1 trojan 129
Em biết level cũng dễ thôi truớc dây em có học môn Tạ Luân Nhãn . chỉ thấy mùi Nội công vàng óng của tụi nó cũng biết 2 tên này thuộc hạng cao thủ Full Socket tuổi còn trẻ mà có dược nội công vây là không phải dễ . xung quanh chúng là 1 mùi sát khí + với máu , màu dỏ nhấp nháy màu xanh xanh .( chác tụi nó di chiến o dâu dó mới về )
Tên Trojan nói không ra hơi " hắn...hắn...dang ở Guil 1 dấy ..." với vẻ mặt hoảng hốt xanh mét " xem tí nũa .. tao .. rớt dồ rùi .. PK 40 mẹ tui nó .. "
- Xem ra toàn là cao thủ dánh nhau rùi Con trojan 129 full soc mà còn phải run khi giao chiến với dối thủ thì chắc Đối thủ của nó chắc cũng không phải thuộc hạng bèo
Mới nghe dến dó thôi em nghĩ lên tránh xa bọn chúng không thì lai mệt vào thân . thì bỗng 2 em lên tiếng "anh .. anh ra dó xem dánh nhau di anh"
mới nghe vậy thôi thì 2 cô 2 tay lôi em đi . Em dang gậm mấy cái bánh bao nên không dám mở miệng can lại sơ bánh rớt , dúng là phiền phức quá
- Kinh công của 2 em gái cũng không phải bèo .lướt 1 cái dã tới TW , khinh công nhanh tới lỗi ai xài mang FPT mà laggg 1 cái thì cao thủ cũng chẳng khịp nhìn thấy
Chỉ vài phút sau em và 2 em gái dã có mặt tại cây cầu ở guild 1
ơ dây người bu khẹt cả cầu cũng biết rằng trận chiên này cũng có nhiều người tham gia và quan sát . 1 số sát thủ lượn lờ quanh khu vục xay ra trận chiên nhằm xu dồ những cao thủ PK 30-> dã chết , wayter thì bao la nhằm tiếp sức và cứu chữa cho những dồng dội
Dúng Như em doán . 2 bang phái mạnh nhất của 2 thôn dang tranh chấp và chém giết nhau quết liệt . không chỉ có 2 bang phái mà còn có nhũng cao thủ dông minh và nhiêu hảo hữu của 2 bện
Người dứng xem thôi cũng không thuộc hạng tầm thường . chỉ có ai can dảm lắm mới dám theo dõi tran chiên . Mấy bác cũng biết sơ sảy 1 cái mà chết ngay . tụi nó dánh nhau dâu biết ta hay dịch . không thuộc bang hội là giết ráo , dứng xem chết chung cũng là chuyện thường .
Em di ăn cái ti viết tiếp dói rùi

Ờ. Được. Anh duyệt cho chú nghỉ giải lao 20 phút. Quay lại nhanh nhé. Kô là anh cho thằng khác viết kịch bản này đấy
 
Nhớ quay lại sớm đó, tui đang đợi
 
Thằng Ngọc chắc bị Tào Tháo đuổi. Nó đi ăn sáng rồi chạy vô toilét ngủ rồi =))
 
Đi kêu ổng dậy đi, ngu trong đó nước nó cuốn đi luôn thì phiền
 
Hơ. Tớ ở cách nóa 90 cây số. Gọi chưa chắc nó đã nghe thấy. Thôi cứ để nó nghỉ thêm chút nữa vậy. Mà bị Tào đuổi thì mất nhiều nước lắm. Sẵn nước ở đấy rồi, khi nào nó cần thì nó còn uống lun được, khỏi phải đi tìm nước cho nó nhở
 
Xin lỗi mấy anh chờ lâu tiếp phần 4 Nha
- Trong lúc 2 bên chém giết lẫn nhau . Theo tại hạ quan sát thì 1 sỗ cao thủ do dã sụ dụng quá nhiều dòn sát thủ , nên dã quá mệt mà cố dẫn dến Tẩu Hỏa , còn 1 số do quá phấn khích vào cuộc chiến và 1 số do quá mệt không dánh trúng dược dối phương lên chém loạn xa , theo em tính nếu dứng ở vị trí cây cầu gild 1 thì khó bảo toàn dược tính mạng . Phần nhiều là do người xem quá dông , chỉ cần 1 sát thủ của 2 bang không sự dụng Hack Fb , cho dù là có sự dung di nữa nếu dường Blades mà bay về phí cây cầu thì cũng phải chết cả chục người . Nếu không chạy khỏi khu vực này thì khó mà bảo toàn tính mạng . ( dứng ở chỗ này quan sát còn có mấy dứa hôi nách chịu không nổi luôn...)
-Em dáng bài chuồn liền ..." này 2 em gái anh ăn thịch bò ,ở quán bà 3 trong MaKet hình như bà này bán thịt bò thiu ,anh dau bụng quá anh di trước nha 2 em ..."
- 2 cô bé quá say mê với chận chiến nên không chú ý tới câu nói của em
"ờ ờ ... anh di trước di , xem xong trận này em về ...."
- He he he he :D chuồn dược rùi em khinh công 1 cái lướt qua guild về tới TW rùi phi 1 cái tới maket tiếp tục ăn .
Dang ăn tự nhiên trong lòng mất an . Rượu sao hôm nay dắng quá . thịt thì dai quá khong sao nuốt nổi .
Cứ nghĩ 2 con bé ở ngoài ấy Tụi nó còn non lắm chỉ thích lo chuyện bao dồng dứng thì cứ nhảy lên nhảy xuống , không khéo mất mạng như chơi , 2 bang hội này két tiếng máu . cùng bang hội tụi nó còn không nương huống chi mấy thằng dứng xem . không khéo chết hết cả nút ( còn chưa tính cây cầu guild 1 mà sập , tui nó dứng quá dông cầu làm sao chịu nổi , dứng thì không nói dằng này tụi nó cứ nhay nhao nhao không gẫy mới lạ)
-Em không thể dể 2 dúa nó ở ngoài ấy dược
Miệng khêu to " Ông thùng dồ cho ta lấy bộ giáp trojan full socket với 1 blades + 6 - 5damaga , 1 Swords +6 - 5 damaga level 127 nhanh... "
" chú mày gửi tao từ lâu lắm rùi , giờ mới chịu mang di sao mày dể lâu vậy không xài nó sỉ sét hết thì sao..." Ông thùng vẻ mặt mừng mừng vì sắp có thêm tiền lấy dồ
-"Da dao này cháu không xài SDG chỉ xài sài ... mà thôi bác hỏi làm gì lấy dùm cháu le di .. gấp lắm rùi
- Mỗi lần măc bộ dồ này là em nhớ tới vụ thảm sát của thằng bạn bi hack,làm lòng em lại thấy bất an hơn ....
-Di dôi boots 2 socket +4 - 1 damaga em không cần dùng kinh công chỉ cần lướt nhẹ 1 cái dã tới guild 1 rùi dúng như em dự doán trên cầu toàn là xác chết không biết mọi người dứng dây dâu cả rùi , trong số xác chết không có 2 em gái lòng em cũng an tâm hơn .
- Dường blades của ai mà mạnh dễn nỗi chia cây cầu ra làm 2 cũng dủ biết dễ sợ cỡ nào rùi . chỉ 1 dường Blades thôi mà giết tới 3 , 4 người , nhìn các vết tích còn lại cũng thấy nổi da gà rùi .... dã vậy người may mắn sống sót cũng trọng thương không nặng cũng tàn phế .Càng làm em thấy sốt ruột ... lo lắng không biết 2 con nhỏ có sao không không biết có chạy khịp không ...
-2 con bé này cũng là người nhanh nhẹn vào sinh ra tử cũng mấy lần rùi , lai học dươc cách biến thân và ẩn náu chác thoát dược , Nhưng lúc nãy 2 dứa nó di xem vội quá có mua sách TW dâu mà biến thân dược chứ ... làm sao bây giờ
- Trước mặt em là trận chiến của máu . các sát thủ và cao thủ của 2 làng dang chém giết nhau càng ngày càng dữ dội chỉ có những người quên mình mói dám tham gia trận dấu này .....
-Bỗng nhiên trước mặt em xuất hiên một tia sáng trắng lao tới với tốc dôc khinh hoàng , trên dầu là 1 cột sét rất lớn dang lao xuống ....
- Trong tích tắc em sự dụng Tỏa Luân Nhãn , xác dịnh dây là 2 cao thủ của làng OXACO 1 nguời lổi tiếng dùng 2 Blades dể tấn công kết hơp với 1 người dùng TONADO .
Một người dánh trực diện cho dù em nhảy lên né dươc dừơng Blades thì sẽ bị trúng Tonado của người khia liên . Xem ra phen này khó mà thoát chết .....


Hết Hồi 4 các bạn xem tiếp hồi 5 sẽ rõ
Em ăn com dây mai kể tiếp
 
mấy bác sam ít thôi em còn giấy mà viết chứ huhuhu không kip sam viết 1 bài cũng mất 15 30 phút rùi mỏi tay quá . hồi trua tại em gặp con nhỏ xinh quá chát với nó quên viết bài hihihihi xin lỗi mấy bác nha .
Em viết bài có gì sai sót dụng chạm tới môt số cao thủ xin bỏ qua và lượng thứ dùm
 
Không có chi, cứ việc nói thoải mái, không biết o có lỗi
 
mấy bác qua bài viết "Cuộc dời em kết thúc vậy sao " bên dó chi tiết hơn nhiều người kể chueyn6 hon hihihi camon
 
mấy bác qua bài viết "Cuộc dời em kết thúc vậy sao " bên dó chi tiết hơn nhiều người kể chueyn6 hon hihihi camon
Biết rùi khỏi quảng cáo, đọc đến sái quai hàm. he he he
 
hi hi hi hi hi ...............................
 
^_^
_______________________________________
 
Back
Top