Mình có một cô bạn khá thân,lâu nay mình luôn nghĩ bạn ấy thích mình.Nhưng mình thì vẫn luôn xem bạn ấy là bạn nên hay lờ đi những tín hiệu từ bạn ấy =.=.Rồi cách đây ít lâu bạn ấy bảo với mình là người bạn ấy thích lâu nay mới từ mỹ về chơi,lúc đấy mình khá shock nhưng ko phải vì mình có tình cảm với bạn ấy mà vì cảm giác của một thằng phát hiện lâu nay mình ăn phải dưa bở là chính +_+.Tuy vậy mình cũng vượt qua,rồi một bữa bạn ấy cùng thằng kia rủ mình đi chơi,mình cũng vô tư đi theo ,bạn ấy và thằng kia tỏ vẻ khá thân mật nhưng mình chẳng lăn tăn lắm vì cơ bản mình chẳng có gì với bạn kia.Nhưng sau bữa đó 1 ngày mình tình cờ phát hiện ra một bí mật động trời là thằng kia là cháu của bác bạn ấy ở mỹ,và bạn ấy dùng thằng đó cố tình để mình ghen
.Sau khi biết chuyện thì mình vừa buồn cười,vừa tức vì vụ này làm mình tự quê với mình suốt mấy ngày.Thế là mình tính trả đũa 1 tý cho vui.Vậy là mình chủ động rủ 2 người đi chơi rồi cố tình gán ghép 2 người với nhau,rồi bảo 2 người rất đẹp đôi,rồi bảo bạn ấy có mắt nhìn người..v..v.Đương nhiên bạn ấy chỉ biết gượng cười rồi buồn bã sau lưng mình(mình giả bộ đi đâu đó rồi núp nhìn).Lúc đấy mình thấy khá hả hê.Rồi khi 2 đứa chat mình bảo bạn ấy mình rất ghét mấy đứa con gái dùng người khác để chọc tức người họ thích,thật trẻ con và vớ vẩn.Và đỉnh điểm trong lần sinh nhật bạn ấy mới đây,khi ra về thì bạn ấy ra tiễn mình,mình nói với bạn ấy là mình từng có ý định cặp với bạn ấy,nhưng bạn ấy đã thích người khác nên thôi,Dù vậy mình vẫn sẽ luôn ủng hộ bạn ấy rồi dông xe đi.Kết quả hôm sau chẳng thấy bạn ấy đi học,chiều mình gọi điện cho con bạn là bạn thân của bạn ấy thì nó nói mới qua thăm bạn ấy về,hình như bạn ấy buồn chuyện gì nên khóc cả đêm qua.Lúc đó tớ thấy hơi áy náy,ko nghĩ bạn ấy phản ứng mạnh thế.Mà theo các cậu có phải tớ đã sai ko,và tớ nên làm gì đây ?
.Sau khi biết chuyện thì mình vừa buồn cười,vừa tức vì vụ này làm mình tự quê với mình suốt mấy ngày.Thế là mình tính trả đũa 1 tý cho vui.Vậy là mình chủ động rủ 2 người đi chơi rồi cố tình gán ghép 2 người với nhau,rồi bảo 2 người rất đẹp đôi,rồi bảo bạn ấy có mắt nhìn người..v..v.Đương nhiên bạn ấy chỉ biết gượng cười rồi buồn bã sau lưng mình(mình giả bộ đi đâu đó rồi núp nhìn).Lúc đấy mình thấy khá hả hê.Rồi khi 2 đứa chat mình bảo bạn ấy mình rất ghét mấy đứa con gái dùng người khác để chọc tức người họ thích,thật trẻ con và vớ vẩn.Và đỉnh điểm trong lần sinh nhật bạn ấy mới đây,khi ra về thì bạn ấy ra tiễn mình,mình nói với bạn ấy là mình từng có ý định cặp với bạn ấy,nhưng bạn ấy đã thích người khác nên thôi,Dù vậy mình vẫn sẽ luôn ủng hộ bạn ấy rồi dông xe đi.Kết quả hôm sau chẳng thấy bạn ấy đi học,chiều mình gọi điện cho con bạn là bạn thân của bạn ấy thì nó nói mới qua thăm bạn ấy về,hình như bạn ấy buồn chuyện gì nên khóc cả đêm qua.Lúc đó tớ thấy hơi áy náy,ko nghĩ bạn ấy phản ứng mạnh thế.Mà theo các cậu có phải tớ đã sai ko,và tớ nên làm gì đây ?


,con gái mà suy nghĩ nông cạn quá 
Đùa quá lố thành tội lỗi đó :(
dẫu sao nếu k thích ng` ta thì cũng phải hành động sao cho người ta vẫn yêu thương và tôn trọng mình chứ :p
Người ta đã thích bạn và bạn cũng thích người ta mà tự dưng để giận nhau như thế kô tốt đâu ^^ Con trai phải cao thượng lên tí chứ nhỏ nhen thế sao đc
.Cách tốt nhất là dẫn 1 em xinh tươi tới rồi giới thiệu là bạn gái để em ấy vỡ mộng ko lăn tăn gì nữa 
