• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Mình nên làm sao đây

  • Thread starter Thread starter BassZ
  • Ngày gửi Ngày gửi

BassZ

Youtube Master Race
Tham gia ngày
5/9/09
Bài viết
44
Reaction score
0
Mình đang du học và có bạn gái ở Việt Nam 2 năm rồi. Cô ấy rất thương mình và đã chờ đợi động viên mình suốt 2 năm qua. Nhưng chuyện đã không có gì khi mình làm quen với 1 cô bé khác cũng ở trên mạng. Ban đấu mình chỉ nghi là minh quen chơi thôi vì cô bé này cũng thuộc gia đình khá giả, học trường quốc tế, nên dự định là chi cưa đổ xong rồi quên ( tính mình trước giờ là vậy). Nhưng sau suốt 1 năm nói chuyện, chat, cuối cùng mình cũng đã cưa đổ hay không biết chính cô ta đã cưa đổ mình. Càng quen mình càng thấy cô bé thật ngây thơ và rất tốt, con nhà gia giáo chứ không như mình nghi là thế hệ COCC như bây giờ. Trước giờ cô ấy rất ghét người lừa dối, cũng như bắt cá 2 tay nhưng sau hôm vừa rồi, khi cô ấy phát hiện ra blog của mình với bạn gái hiện giờ, giận thì rất giận nhưng mà vẫn tha thứ cho mình và nói là em sẽ chờ anh chia tay voi bạn gái hiện giờ. Sắp đến mình về nc, cả hai đều mong cả. Một bên đã chờ mình suốt 2 năm, 1 bên thì cũng 1 năm và mong dc gặp ng iu lần đầu tiên. Giờ mình chẳng biết sao. Người mình mới quen sắp đến cũng đi du học sang cung nước với mình, càng làm mình khó nghĩ. Chắc mình đã thay đổi >.<. Mình nên làm gì đây ?
 
Chọn 1 trong 2

...và chọn ai cũng được :>
 
Cứ từ từ đừng chọn ai vội

Em là em cứ dây dưa đã đến đâu tính sau
 
Mình cũng muốn thế lắm nhưng sắp về nc rối và tất nhiên cả 2 sẽ gần như ở bên mình suốt. Mình chắc chắn không tìm đc lý do >.<
 
thế chủ thớt yêu ai hơn!!
nghe ra thì chủ thớt chả yêu ai cả!!
một tim mà yêu đc đến hai người
hay thật
cách tốt nhất là kok chọn ai cả!!

:-w
 
Cứ từ từ, gặp bé thứ 2 ngoài đời xem thế nào đã, rồi xác định lại tình cảm vẫn chưa muộn. Mạng ảo và ngoài đời thực tế còn 1 khoảng cách rất xa :>

Kế đến thì dù cậu có chọn ai hay phụ ai, hoặc... chọn yêu 1 người khác, tất cả đều do cậu. Chỉ cần đừng 2 chân đứng giữa 2 con thuyền là được :)
 
Đệt, thời tiết thì áp thấp, vào trong này gió lùa lạnh sun một số thứ :-ss
 
Nhưng chuyện đã không có gì khi mình làm quen với 1 cô bé khác cũng ở trên mạng. Ban đấu mình chỉ nghi là minh quen chơi thôi vì cô bé này cũng thuộc gia đình khá giả, học trường quốc tế, nên dự định là chi cưa đổ xong rồi quên ( tính mình trước giờ là vậy). ?
Ôi... Ban đầu mình đọc ko kĩ đoạn này :">
 
chi cưa đổ xong rồi quên ( tính mình trước giờ là vậy).

- Ôi, hay thật \:D/ ....... Vậy hãy làm với cô gái mới đến đi :-" .... Còn không thì "song phi" với cô gái sắp qua \m/ ........ Nếu chọn được 3-5-7 , 2-4-6 thì quá tốt :'> .........
 
Đã từng bị trong tình cảnh chủ thớt,cách đây 3 tháng chứ đâu,giờ thì chẳng còn ai bên ta nữa :(
 
Nếu em làm đúng dự địinh thì giờ đâu phải hỏi mấy bác >.<. @ blackrose: em không có ý định chém gió đâu ạ. Nếu không phải chuyện này nhức đầu thực sự thì em cũng chẳng quăng lên đây làm gì >.<
 
chọn bạn đợi hai năm đi
dẫu sao về tg thì lâu hơn ^^
 
Thì cứ gặp lại 2 ng trước đi đã rồi xác định lại xem yêu ai hơn ... sợ lúc đó lại té cả 2 đó chứ.

Internet & ngoài đời khác nhau >>> shock
Đi nn 2 năm về vn thay đổi >>> shock
bonus track < 2 em đều ok >>> oằn lưng gánh 2 em hoặc chiến tranh giữa các vì sao nổ ra >

Hên xui ~_~
 
Nếu em làm đúng dự địinh thì giờ đâu phải hỏi mấy bác >.<. @ blackrose: em không có ý định chém gió đâu ạ. Nếu không phải chuyện này nhức đầu thực sự thì em cũng chẳng quăng lên đây làm gì >.<

Bạn gái cũ của cậu thì mềnh không ý kiến.

Mà chỉ thấy lạ là giờ còn có loại con gái con nhà gia giáo, ngoan ngoãn mà chỉ cần online để cậu cưa cái rụp( mà chỉ là cưa cho vui thôi nhé, chứ nếu cưa để yêu thật thì :-?? ), thế rồi tha thứ này nọ, rồi chờ đợi :(, không biết IQ em này bao nhiêu :(
 
Nói thế chứ, mình đợt vừa rồi chat chit dùng bàn phím cũng ỡm ờ được 1 em..nhưng sau thấy có vẻ áp sát quá...nên thôi chủ động offline dài hạn...kẻo có ngày ko phanh kịp :'>
Chuyện tình cảm , cảm tình linh tinh qua mạng cũng ko phải khó.Nhưng thường thì đến lúc gặp sẽ lại là 1 bước mới hoàn toàn....nếu 2 người cùng vượt qua được thì mới tiến tới được..còn ko thì cũng vỡ mộng như đa số các trường hợp khác thôi :D
 
quen qua mạng mà đặt tình cảm lên trên cả trán cơ à O_O thôi xin...

anh Po già khú đế rồi vẫn thích đi tìm hiểu tâm tư tình cảm các em bé bỏng nhỉ ;))
 
Thì cứ gặp lại 2 ng trước đi đã rồi xác định lại xem yêu ai hơn ... sợ lúc đó lại té cả 2 đó chứ.
Internet & ngoài đời khác nhau >>> shock
Đi nn 2 năm về vn thay đổi >>> shock

=))

Nghe lời nó bỏ nhỏ 2 năm thì khi chạy theo nó rồi nó ghét bỏ luôn thì trắng tay nhé.
 
Thằng kia sao lại cười ~_~

Cá nhân thì mình theo phương án 2 năm ...
 
Đọc cái ví dụ mắc cười quá kô nhịn được =))
 
Thì cứ từ từ xem tình cảm với ai nhiều hơn , đi chơi với 2 người hẹn riêng ngày ra , nói cho con bé mà tán qua mạng là mình dùng cách này để khẳng định yêu ai hơn chứ ko phải bắt cá 2 tay
 
Back
Top