lê_trung_kiên.
Mario & Luigi
- 2/1/05
- 717
- 1
Chuyện là như thế này , mình học bên trung quốc và có người quen ở việt nam gửi chon gái sang đây học cứ nghĩ anh em sang đây có người cho vui ,vì dù sao mẹ nó với bố mình quen biết nhau nên cô gửi gắm sang đây thì cũng vui vẻ giúp đỡ thôi . Nhưng chuyện không đơn giản đến như thế, nó đến đây học lại yêu luôn bạn cùng phòng của mình , lúc đầu thì cũng sợ nó yêu đương mẹ nó mà biết thì mình lại khó ăn nói , tỏ ra rất lúng túng , mọi người lại tưởng mình thích nó nên khuyên đừng có cố theo đuổi . rồi khuyên mình chuyện yêu đương của nó là việc của nó .
Mình lúc đó nghĩ nó yêu bạn cùng phòng mình thì cũng tốt, đỡ phải lo lắng nữa ... đúng mình không ngờ , con bé xuống phòng mình ở luôn ( ký túc lưu học sinh có phòng nam phòng nữ ) ngủ và sinh hoạt luôn ,trừ thỉnh thoảng buổi sáng nó về tắm , còn bây h thì ở luôn , ăn ngủ thân mật luôn với bạn cùng phòng mình ( còn &%thì mình không biết và không quan tâm ) , nhưng khổ nỗi mình ở giường tầng trên , hai người kia tầng dưới .... cứ thế được 6 tháng rồi , mà họ cứ như trêu tức mình ấy , cứ anh yêu thế này thế nọ rồi k ơi có cbs không đê bọn anh còn &% ... cứ nói thế , mình biết là đùa nhưng khó chịu cực ấy , nhiều lúc tỏ ra khó chịu ra mặt để nó biết nhưng ... cứ như mình là cái hình nộm không bằng ấy .. ức chế cực .
dạo này còn đang thi cử nữa chứ , không thể tập trung được , còn hơn 1 tháng nữa thoi là bạn cùng phòng tốt nghiệp rồi . hjX ! mình cũng chỉ muốn kể ra cho đỡ ức chế thôi , mong các bạn chia sẻ cùng ... :(
Mình lúc đó nghĩ nó yêu bạn cùng phòng mình thì cũng tốt, đỡ phải lo lắng nữa ... đúng mình không ngờ , con bé xuống phòng mình ở luôn ( ký túc lưu học sinh có phòng nam phòng nữ ) ngủ và sinh hoạt luôn ,trừ thỉnh thoảng buổi sáng nó về tắm , còn bây h thì ở luôn , ăn ngủ thân mật luôn với bạn cùng phòng mình ( còn &%thì mình không biết và không quan tâm ) , nhưng khổ nỗi mình ở giường tầng trên , hai người kia tầng dưới .... cứ thế được 6 tháng rồi , mà họ cứ như trêu tức mình ấy , cứ anh yêu thế này thế nọ rồi k ơi có cbs không đê bọn anh còn &% ... cứ nói thế , mình biết là đùa nhưng khó chịu cực ấy , nhiều lúc tỏ ra khó chịu ra mặt để nó biết nhưng ... cứ như mình là cái hình nộm không bằng ấy .. ức chế cực .
dạo này còn đang thi cử nữa chứ , không thể tập trung được , còn hơn 1 tháng nữa thoi là bạn cùng phòng tốt nghiệp rồi . hjX ! mình cũng chỉ muốn kể ra cho đỡ ức chế thôi , mong các bạn chia sẻ cùng ... :(
Chỉnh sửa cuối:



), tự nhiên nghe con bé rên ú ớ, rồi nghe nó trở mình làm giường rung rinh. Mình chửi thầm trong bụng, đờ mờ tao còn chưa ngủ sao 2 đứa này trơ trẽn thế. Cũng mặc kệ, rồi gần 20 giây sau lại nghe tiếng thằng bạn mình ngáy, lúc này mới dám từ từ quay đầu lại, ra là 2 đứa vẫn đang ôm nhau ngủ, đứa ngáy đứa mớ.
mẹ ơi, hài chết đi được. mặc dù tớ ngủ chung với nhiều pà chị rồi nhưng cái màn mớ ơ hớ hớ hơ há thì chưa gặp bao giờ.
.Lúc các em đi lên tầng , mình đi theo sau .Chả hiểu sao mình lúc đấy lại nuốt khan , nhà thj` vắng , ko có ai nên cái tiếng nuốt khan của mình hơi to .Chắc con bé biết ý nên đỏ bừng cả mặt .( me 2 
