Lần đầu lập thớt trong đây .
Số là bây giờ mình phải học võ ở 1 trung tâm tt , lớp của 1 ông thầy . Từ thuở nhỏ đến giờ , dù gặp mấy thằng côn đồ từ bọn nhóc choai choai hay tuột quần trai vào giờ thể dục cho đến bọn to xác hay mấy tên mưu mẹo , lẻo mép mình cũng không suy suyển . Còn ông thầy này .... không phải là 1 tên bệnh hoạng hay gì , ông ấy chỉ có 1 cái tính là dễ thay đổi tính tình ( xin lỗi , mình cũng chả biết nói thế nào ) , đang nói chuyện nhẹ nhàng thì ổng quát ầm lên 1 câu , đang hiền hiền 1 cái thì lại trở nên kinh sợ .v.v.v. Mỗi ngày gặp ổng là mình lại đau thót cả tim . Và các huấn luyện viên khác ( tất nhiên là học trò của ổng ) không khác gì ông thầy ...
Mình cũng chả biết đây có phải là loại đàn ông vừa nhẹ nhàng , vừa mạnh mẽ như chị em phụ nữ hay nói không , nhưng mà ....
3 ngày phải đến trung tâm ( tất nhiên là do bị bắt ép , không thì đã nghỉ quách cho yên thân ) như 1 cực hình

Thế mọi người biết cách làm sao để hết sợ không ?Tất nhiên là ngoài cách trở thành 1 bản sao của ổng
Số là bây giờ mình phải học võ ở 1 trung tâm tt , lớp của 1 ông thầy . Từ thuở nhỏ đến giờ , dù gặp mấy thằng côn đồ từ bọn nhóc choai choai hay tuột quần trai vào giờ thể dục cho đến bọn to xác hay mấy tên mưu mẹo , lẻo mép mình cũng không suy suyển . Còn ông thầy này .... không phải là 1 tên bệnh hoạng hay gì , ông ấy chỉ có 1 cái tính là dễ thay đổi tính tình ( xin lỗi , mình cũng chả biết nói thế nào ) , đang nói chuyện nhẹ nhàng thì ổng quát ầm lên 1 câu , đang hiền hiền 1 cái thì lại trở nên kinh sợ .v.v.v. Mỗi ngày gặp ổng là mình lại đau thót cả tim . Và các huấn luyện viên khác ( tất nhiên là học trò của ổng ) không khác gì ông thầy ...
Mình cũng chả biết đây có phải là loại đàn ông vừa nhẹ nhàng , vừa mạnh mẽ như chị em phụ nữ hay nói không , nhưng mà ....

3 ngày phải đến trung tâm ( tất nhiên là do bị bắt ép , không thì đã nghỉ quách cho yên thân ) như 1 cực hình

Thế mọi người biết cách làm sao để hết sợ không ?Tất nhiên là ngoài cách trở thành 1 bản sao của ổng




