Cậu lightpearl tuy làm nhiều mặt

nhưng mới chỉ biết 1 mà ko biết 2.
Ngày xưa lúc Stalig bị Guo Jia bám theo như đỉa, bị gọi là Xà ích cũng phải dùng đủ cách mới dứt nổi cái đuôi ấy. Nói như cậu thì
Chuyện xưa quá có thể cậu ko biết, nhưng các cuộc thanh chiến matday giáo trong hội ko biết cậu có xem không? Mà matday giáo hồi đó còn có lí luận, có đầu óc 1 tí chứ ko phải loại chửi bừa đi bất cần lí do như cậu haithan. Đã là chiến tranh thì ko thể có thứ vui cho cậu xem được.
Tôi những muốn mỗi bài viết là có cái hay cái mới để ng đọc mà hiểu thì cười, ko hiểu thì tức mà tranh luận lại, chứ ko mong có các loại ko hiểu thì vào chửi càn. Tiếc là giờ loại thứ 2 hơi hiếm, chỉ toàn người loại 1 và loại 3

Còn hội hay ko thì tôi thích câu nói của Stalig: Hợp thì ở, không hợp thì đi, thích thì có ban 1000 nick vẫn vào, ko thích thì có vác cả rượu ngon gái đẹp điều hòa ra mà mời cũng ko vào. Tôi cũng thế thôi

.