Mỗi ngày 1 tình huống

Nick kia còn 4 ngày nữa là mãn tù rồi, giờ lấy nick này quậy tiếp chứ sao :))
 
hôm nay bực mình thật.Đi học cầu lông,sân nhỏ,thầy đã bảo đánh cẩn thận.Thế mà có 1 thằng nó phang cả cây vợt vào mặt mình,lực mạnh thì thôi rồi,đầu ong ong hết cả lên.Nó nói 1 câu xin lỗi.
Nếu là bạn thì làm thế nào
 
Các bác ạ !

Tình hình hôm nay đi học lại khóa dưới ngồi cạnh 1 em năm đầu , em ý chủ động nói chuyện làm quen xin số điện thoại của... em :( , ngoại hình thì em cũng khá kết rồi , giờ bước đầu là có số điện thoại rồi , bước tiếp theo nên làm những gì ạ ? cho em xin vài trick với :(
Có nên gọi đt ko nhỉ? hay chỉ nt :-s
Bước tiếp theo là hẹn em ấy đi uống nước rồi kiếm chuyện dò hỏi em ấy có bạn trai chưa
sau khi quen biết , nói chuyện nhiều rồi thì bước kế là ?
 
cứ nói chuyện bình thường trên lớp nhiều vào đã, thân quen chút thì rủ đi chơi, ko phải quan tâm nó có ngyeu hay chưa, nếu có tự nó nói, ko cần phải hỏi đâu bạn.
 
Có nên gọi đt ko nhỉ? hay chỉ nt :-s

sau khi quen biết , nói chuyện nhiều rồi thì bước kế là ?

Tùy nếu tự tin vào khả năng dẻo mõ của mình thì cứ gọi, còn ko thì cứ nt cho lành
 
Đi học chăm vào, ngồi gần gần em ... vào lớp cười với em 1 cái rồi ngồi trên hay dưới em thôi khi nào em thích sẽ bảo lên ngồi cùng. Nói chuyện học hành trên lớp 2-3 lần đã - có kinh nghiệm gì thì để lại cho em tẹo ( các môn khác chứ môn này thì tạch rồi ). Rồi thì lâu lâu kèm theo thông tin cá nhân + hỏi của em;) 10% thôi. Sau đó cứ nhích dần lên. Tuyệt đối ko hỏi có bạn trai hay chưa , thích thì tự tìm hiểu.


Buôn đt tốn tiền quá thì rủ đi chơi nói cho đã. Quan trọng là giờ kiếm nội dung để nói.
 
ALO , tình hình là mới ngồi cạnh nói chuyện 1 lần + nhắn tin vài lần mà em nó vừa rủ mình đi dự sn bạn em ấy , có nên đi ko các bác ?
 
Đâu có gì để mất, đi đi bạn. Nhớ mặc đồ đẹp trai chút.
 
ALO , tình hình là mới ngồi cạnh nói chuyện 1 lần + nhắn tin vài lần mà em nó vừa rủ mình đi dự sn bạn em ấy , có nên đi ko các bác ?

tình hình là tối qua đi rồi , đến sn bạn em mới biết em quen toàn zai lạ qua con bạn cùng phòng , lần đầu đi chơi thấy em nó khá dạn , trước lúc đi còn dặn mình là đến đấy với vai trò là người yêu em , lúc đầu thì gặp vài người thì nhận lúc sau đến đủ thì em nó lại ko dám nhận . Giờ bản thân em cảm thấy khá chán , thấy em nó có vẻ dễ dãi , em nó vừa nhắn tin mà chả biết mình có nên nhắn lại ko ?:( Thực sự là mình muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc :(
 
Chỉnh sửa cuối:
đừng lẫn lộn 2 khái niệm dễ dãi và hòa đồng bạn nhé, cứ quen đi, sâu vào rồi mới biết có dễ dãi thật ko, dù sao thì bạn cũng đâu có mất gì ? ngoài thời gian :)
 
Mình hỏi cái này ko biết có đc ko? Chẳng là có ai đã làm part time tại Lotteria thì cho mình hỏi khi nộp hồ sơ xong và ng ta hẹn ngày đi phỏng vấn sau đến tận bây giờ cũng gần 3 tuần mà mình chưa có 1 cuộc phỏng vấn nào? Có phải chỉ đến đợt người ta mới tuyển? Bạn nào làm rồi giúp mình với. Mình rất muốn đi làm phụ giúp gia đình mà tình trạng này kéo dài chắc chết quá :(. Theo các bạn nên bỏ chỗ này và đi kiếm 1 chỗ khác hay ngồi chờ đợi trong vô vọng :(
 
edit mình đã tìm được đáp án nên thôi ko hỏi nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm trước rủ 1 con bé (kém tuổi), học chung trường, đi shopping mua quà đặng hè về vn. 2 ae cũng coi là khá thân nhau. Mình rủ e ấy đi thì e ấy có rủ thêm 1 đứa bạn nữa cùng đi.

Lúc vừa gặp nhau thì nhìn mặt e ấy có vẻ mệt mỏi khó chịu chuyện gì đó nhưng mình cũng ko hỏi. Lúc sau thì mình có nói là "E cứ lựa đồ theo form người của e ấy, dễ mà ha". Thì e ấy trả lời là "Lựa thì theo mình, rồi mua xong ko phải của mình nên chán lắm". Nói xong thì cái mặt lại dàu dàu...

May mà 1 lúc sau thì tự nhiên e ấy lại vui lên (ko hiểu vì sao). Rồi đến lúc cuối (khoảng 3 tiếng sau) thì mặt lại dàu dàu (mình nghĩ chắc mệt rồi).

Các bác cho nhận xét e này với. Mình thì ko có ý cưa cẩm gì, vì em ấy có bạn trai rồi. Rủ e ấy đi chỉ vì ở tp này mình chỉ quen có e ấy ng V thôi.

P/S: e ấy người HN
 
thôi lựa 1 cái rẻ rẻ tặng em nó đi, em nó vòi thế mà còn ko nhận ra :))
 
Ko thể trắng trợn hơn ... mà cũng gặp cố tình ko hiểu.
 
Mới quen có nên tặng quà ko các bác ? nếu tặng thì tặng quà gì ? ~~ p/s : em nó chủ động làm quen xin số em rồi rủ em đi sn bạn ẻm , hôm chủ nhật tuần trước em có rủ đi ăn thì kêu có việc trên cty ( mới học năm 1 ko hiểu cty nào nó nhận ) , 8/3 này em băn khoăn ko biết có nên rủ đi ko :(
 
Chỉnh sửa cuối:
rủ sớm đi bạn, kẻo trâu chậm lại uống nước đục ^^.
quà thì đơn giản thôi, mới quen cũng ko nên làm cái gì hoành tráng, nhỏ nhỏ thôi, bạn mua tặng lọ kem dưỡng da, nước hoa hoặc 1 vài đồ handmade đẹp đẹp ngộ ngộ là đc rồi .
 
Back
Top