mọi người giúp mình với ,nếu ko 2 đứa mình breakup mất

D4rK_cL0uD_2903

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
10/8/08
Bài viết
642
Reaction score
44
qua tháng 12 này mình phải đi malay vs ông anh ,đến tháng 2 mới về ,nhỏ nghe mình đi cũng buồn lắm ,bằng chứng là mấy ngày gần đây nhỏ nt mình liên tục ,tối nay vừa chat với nhỏ ,Moon là nhỏ ,Hitsugi là em ,vậy cho bà con dể xem
Moon: nhưng đối với 1 số ng` thôi
Moon: chứ như nhỏ bạn tui
Moon.: mỗi lần nó thấy tui buồn nó hỏi gì tui nói hết
Hitsugi: ukm có người chia sẽ thì tốt rồi
Hitsugi: nhìu khi tui rất muốn lắng nghe pà
Hitsugi:nhưng hỏi gì pà cũng ko chịu nói
Hitsugi: =.=
Moon: nhưng tui với với ông ko đc
Moon: vậy thôi
Hitsugi: ukm thế thì kiếm ai đó đáng tin tưởng hơn tui chia sẽ với họ cũng đc :)
Moon: ông nghĩ là tui ko tin tưởng ông hả?
Moon: ông chẳng hỉu tui dù chỉ 1 phần
Hitsugi: tui đâu có ý đó ?
Moon: ông gần đi mà ông làm tui cảm thấy xa lạ về ông
Moon: ko biết mai mốt về ông ra sao nữa
Moon: thôi tui ko nói về mấy vụ này nữa
Moon: cứ bạn bè bình thường là đc
Moon: càng lấn sâu càng không hỉu nhau chỉ thêm buồn thôi
Hitsugi: ukm
Hitsugi: xin lỗi
Moon: thôi
Moon: tui ko muốn nghe lời xin lỗi ấy nữa
Moon: nó ko có ý nghĩa
Moon: nếu xin lỗi phải là tui xin lỗi
Moon: tui có cảm giác vì tui mà ông thay đổi
Moon: dc rồi
Moon: tui biết pải làm sao
Moon: ông cũng gần phải đi rồi
Moon: tui phải để mấy ngày ông còn ở vn ông phải đc dzui dze hạnh phúc để còn cái gì mà nhớ những khi cô đơn bên đó chứ
Moon: tốt nhát tuj ko nên nói chuyện nhìu với ông nữa vì tui chỉ mang laị nỗi buồn cho ông thôi
Moon: ông hãy vui vẻ với bạn bè đi
Moon: đi một thời gian về ông sẽ lại như hồi đó
Moon has signed out. (12/24/2009 8:22 AM
lúc nãy mình đã suy nghĩ rất kỹ và mình call cho nhỏ ,bảo với nhỏ rằng CN này đi chơi với mình lần cuối ,mình dự định sẽ rũ nhỏ đi những nơi mà lúc trước mình với nhỏ hay đi ,sẵn gợi lại những kỹ niệm như ngồi rạp hát bảo nhỏ để chân qua đùi mình, ngồi công viên ôm ấp ,tới quán nước mình làm bộ đi WC rồi lên bất ngờ đứng phía sau lưng bịt mắt nhỏ lại rồi hỏi " đố ai đây? " như hồi đó... hix chỉ viết đc nhiu dòng thôi mà mình muốn rơi lệ, mình cần một lời động viên chân thành từ phía anh em box TS, hãy ủng hộ mình làm cho nhỏ cảm thấy nuối tiếc khi mình sắp đi xa nhé !!
 
Mình ko rành chuyện của bạn... Mình chỉ thấy cô gái chat với bạn giống một người bạn xưa của mình...

Có vẻ như cô ấy thích bạn nhưng bạn ko hành động được như cô ấy muốn... Có lẽ cô ấy tự ti và cảm thấy bạn ko hiểu cô ấy... Thú thật rất đáng để chia sẻ...
 
bây giờ đọc đi đọc lại mình chỉ muốn khóc thôi ,trong lòng mình thật ra mình rất thích nhỏ ,thích nhỏ nhiều lắm ,có vẻ như cuộc đời mình từ khi nhỏ xuất hiện thì nhỏ như đang tiếp sức cho mình chống chọi với cái c/s khô khan nhàm chán này nữa ,mình ko muốn xa nhỏ ,càng không muốn nhỏ lạnh nhạt với mình ,bây giờ mình phải làm sao ??
 
Nói thẳng luôn... Kệ, dù gì cũng sắp đi rồi ^^
 
Nói thẳng luôn... Kệ, dù gì cũng sắp đi rồi ^^
ý bạn là mình nên nói hết những câu này ??
trong lòng mình thật ra mình rất thích nhỏ ,thích nhỏ nhiều lắm ,có vẻ như cuộc đời mình từ khi nhỏ xuất hiện thì nhỏ như đang tiếp sức cho mình chống chọi với cái c/s khô khan nhàm chán này nữa ,mình ko muốn xa nhỏ ,càng không muốn nhỏ lạnh nhạt với mình
 
^
^
^ 9 xác
30303030303030303030
 
Nên xem anime 5cm/s để biết vì sao nên nói ra :)).
 
thật sự thì không, nhưng mình cũng đang sợ cảm giác " xa mặt cách lòng " 1 tháng ko gặp nhau thì ai mà đoán được chuyện gì sẽ xảy ra ,nhưng mà dù thế nào nữa có lẻ mình cũng nên nói hết những gì mình để trong lòng bấy lâu ,để sau này có gì vẫn ko bao giờ hối hận
 
có vẻ như 2 người còn khá trẻ nhỉ, nói chuyện rất... trẻ con :))
cách trò chuyện của chủ topic nhút nhát và bị động quá, chẳng những khiến cho người ta không biết nói gì mà cũng tạo cảm giác như là chủ topic không có nhiều hứng thú.
mà nếu người ta không muốn nói mình cũng chả nên hỏi làm quái gì, vậy chỉ tổ phản tác dụng. những lúc như vậy nên đẩy đưa qua những chuyện khác (học hành, âm nhạc, thần tượng, hàng xóm,...) vòng vèo một hồi. thỉnh thoảng cũng chêm vào những câu tỏ vẻ quan tâm, như ăn uống gì chưa, nên ăn uống điều độ, hay sao dạo này thấy mặt xanh xao (dù sự thật là mặt người kia đỏ như Quan Công), có thức khuya hay lo lắng gì không, ...
khi người ta nói thì phải có thái độ hợp tác, phải chăm chú nghiền ngẫm, thỉnh thoảng chêm vào bổ sung vài sự kiện hay đặt câu hỏi. chủ yếu là khiến cho người ta có cảm giác là mình thật sự lắng nghe, thật sự quan tâm đến người ta, có như vậy một thời gian thì mới tạo ra lòng tin được :D
còn chuyện đi Mã Lai, đi có 2 tháng chứ mấy đâu mà sợ dữ vậy :-o mới nghe tưởng đi luôn nữa cơ, đúng là tuổi trẻ hay nghĩ quẩn :))
đó là ý kiến và kinh nghiệm của tại hạ, hi vọng giúp được chút ít cho huynh đài :D
 
Yêu thì nói, có gì phải ngại. Mà cậu chủ top đi có 2 tháng, nếu cô ấy cũng có tình cảm với cậu thì 2 tháng có là cái gì, nếu chỉ có 2 tháng mà đã quen người khác thì cô ấy ko có tình cảm với cậu rồi. Sợ là sợ thời gian dài thôi, chứ 2 tháng thì có là bao.
 
Mình nghĩ chủ topic nên nói ra đi. Nếu em ấy hiểu được chủ topic thì 2 tháng chờ đợi không là vấn đề gì ... Cứ nói hết những gì chú muốn đi để không hối tiếc nữa... =((
 
Bạn bè thôi mà dùng break up làm mình cứ tưởng =;

Lo gì, con gái sớm nắng chiều mưa, 2 tháng ko nhằm nhò gì đâu.
 
2 tháng mà bạn ấy nghiêm trọng như 2 năm :-w. yêu thế thì nghỉ đi cho khỏe chủ topic à
 
Có 2 tháng, ngoảnh đi ngoảnh lại là hết thôi, làm gì mà như đi rồi không về luôn vậy :x
 
Hitsugi: ukm thế thì kiếm ai đó đáng tin tưởng hơn tui chia sẽ với họ cũng đc :)
Chết ngay trên sân nhà =.=
Moon: ông chẳng hỉu tui dù chỉ 1 phần
tòa tuyên án luôn rồi.
-Nếu thích thật sự thì thiếu gì cách nếu kéo,còn chỉ là ít kỷ muốn nếu kéo lại thì khuyên bạn kiếm em khác thì hơn,đời thiếu gì gái thế nào củng có 1 con hợp gu thôi ;))
-Mốt nói chuyện với người ta thì phải khéo léo tí,mới câu trước câu sao mất điểm rồi...:(
 
đi chỉ có 2 tháng thôi mà nhìn đoạn chat cứ tưởng như chủ topic sắp ra trận đánh giặc, đi luôn ấy @@
nói hết làm gì ... nói ít thôi ...
theo ý kiến cá nhân thì cần quan tâm người ta 1 chút, và làm cho người ta tin rằng bạn sẽ ko "thay đổi" ...khi đi ra nước ngoài ...
ôi mà có phải ai đi ra nước ngoài cũng thay đổi đâu cơ chứ...
 
Đi rồi sẽ về mà, coi như 1 khoảng thời gian lặng đi, có ích lắm đó ^^
 
Có 2 tháng thôi mà... Làm như là không bao giờ gặp nhau nữa vậy. :-??
 
2 tháng cũng nhanh, cũng lâu... quay đi quay lại là hết rồi... thôi 2 tháng để bạn nhìn ra tình cảm thực sự của mình tới đâu...

Còn về nhỏ bạn không tâm sự với bạn là lẽ thường tình... bản thân tui cũng vậy... tui chỉ tâm sự với đứa bạn mà tui chả bao giờ tin tưởng nó cả, còn con nhỏ tui thích... nó không thích tui mà thích người khác... nhỏ này lại toàn tâm sự với tui, chứ không tâm sự với người yêu hay người nhà của nó... cuộc đời nó như thế
 
Back
Top