• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Mọi người tư vấn về tình cảm của mình chút :(

  • Thread starter Thread starter Hyunbo
  • Ngày gửi Ngày gửi
đạo đức giả vl 8-| cái thứ chơi bời lăng nhăng quen 5 6 em như anh thì còn gì là lương tâm mà bày đặt buồn với rầu
 
2 từ dành cho chủ top: đạo đức giả + ngụy biện, vậy thôi.
 
Trời ơi ngụy biện j các pác :(, em nói thật mà, thật sự em thấy tội lỗi lắm, em ghét nói từ chia tay lắm, dù thương hay ko thì rất là ghét cái cảm giác tưởng tượng tới nỗi bùn của ng ta :(, em thì đểu thật quen 5 6 em nhưng lương tâm cũng cắn rứt chứ :((
 
hơn 1 năm mi quen tới 6 em rồi X_X trong khi ta 6 năm r` chưa quen đc em nào !

ta hận mi :((
 
Con gái nghĩ gì về chủ thớt ? Mình đang muốn biết, mem nữ gamevn đâu rồi ? :-?
 
Tự cung đi, gái nó tự biến hết. Kiếp nạn này tự thí chủ tạo ra thì thí chủ phải tự giải quyết, gieo nhân nào gặt quả nấy.....
 
Hùi trước cũng lỡ dịp tỏ tình 1 em bằng tuổi, tiêu chí của em ấy về tình cảm là "Thix thì đến, chán thì đi, con trai đàn ông lăng nhăng là chuyện bt, quen mình thì cũng có thể quen thêm ng khác và mình cũng dc quyền thế, ko dc quản lý nhau, chí khi nào lấy nhau về rồi mới dc quản lý, còn chỉ là ng yêu thì tự do thoải mái quen ai thì quen". Dù mình là 1 thằng lăng nhăng nhưng khi nghe ẻm nói thế mình cũng hết hồn :(
^
^
^ Em chịu cô đơn 21 năm đấy pác zai >"<, tự dưng tình đến 1 lúc em sao bít dc >"<
^
^ Con gái ghét thì ghét đào hoa vậy thôi chứ khi nó thix mình rồi thì nó chả quan tâm đâu ;))
^ FTW thân thể cha mẹ em ko thể làm bừa dc :">
 
Back
Top