Mình để ý bé này đã lâu. Là con 1 cô chung chỗ làm mình.
Mình mới xin được số đt bữa 19, và nhắn tin cả ngày, em đều trả lời ngay. Ngày 20 cũng thế. Nhưng toàn là mình nhắn trước.
Hôm qua mình giả bộ hỏi sao em không nhắn tin trước cho anh, em nó trả lời: đâu biết lúc nào anh rảnh đâu, mình nói là rành hay bận thì đều trả lời tin nhắn được mà.
Hôm nay mình thử không nhắn tin. Nhưng đợi mãi cuối cùng mình cũng phải nhắn tin trước. và em nó đang nt cùng với mình đây.
Thứ 7 mình qua nhà nó làm phụ ít việc, cách nào để mẹ nó giữ lại chơi để nói chuyện và thân thiết hơn.
Tuần sau nó đi SG học rồi.
Mình mới xin được số đt bữa 19, và nhắn tin cả ngày, em đều trả lời ngay. Ngày 20 cũng thế. Nhưng toàn là mình nhắn trước.
Hôm qua mình giả bộ hỏi sao em không nhắn tin trước cho anh, em nó trả lời: đâu biết lúc nào anh rảnh đâu, mình nói là rành hay bận thì đều trả lời tin nhắn được mà.
Hôm nay mình thử không nhắn tin. Nhưng đợi mãi cuối cùng mình cũng phải nhắn tin trước. và em nó đang nt cùng với mình đây.
Thứ 7 mình qua nhà nó làm phụ ít việc, cách nào để mẹ nó giữ lại chơi để nói chuyện và thân thiết hơn.
Tuần sau nó đi SG học rồi.




!