Có người cố gắng cả đời cũng chẳng phất lên nổi, người thì học ở-bển-về, lãnh lương 1,2k/tháng, hâm mộ ghê gớm, nhưng cuối cùng cũng chẳng bằng được một bác nông dân được đền bù ở Mỹ Đình sau 1 đêm ngủ dậy, có luôn gần chục tỉ trong người, gửi tiết kiệm hằng tháng tiêu xài chẳng phải làm gì cả
Đời này vô chừng lắm.
Mình rất thích những điều Gooner viết. Vẫn biết nó hơi bài bản và sách vở, nhưng nếu ngay cả chút lòng tin đổi đời cũng ko có thì còn lấy gì để bám víu mà hy vọng đây?
----------
Trở lại vấn đề của chủ topic nhé.
Ngày trước mình cũng thường thắc mắc, mịa nó, sao có những thằng ăn nói thô bỉ, mặt mũi éo khác gì ma cô, mắng gái như mắng chó, thế mà sao chúng nó à ơi được toàn gái đẹp, gái ngoan. (ví dụ thôi, ko có ý nói chủ topic nhé)
Phần mình thì ăn nói hào hoa phong nhã, trắng trẻo gọn gàng, chiều gái như chiều vong, kết cục toàn bị gái nó làm tình... làm tội, kết cục thương đau, ngẫm mà tủi
Giờ hết rồi, thôi thì đấy là đời, phải có thằng ăn nhiều ăn ít, thằng thế nọ thế kia.
Nhiều khi good girls lại thích yêu bad boys thì sao
Chủ topic cảm thấy còn yêu, và được yêu thì cứ tận hưởng đi. Nếu cậu muốn nghĩ thì nên nghĩ phải làm sao đại tu bản thân để giữ được tình yêu, còn cứ suốt ngày ngồi lăn tăn "tại sao gái nó thích mình?" Thế là hỏng.