Mong ý kiến của mọi người

Phần mình thì ăn nói hào hoa phong nhã, trắng trẻo gọn gàng, chiều gái như chiều vong, kết cục toàn bị gái nó làm tình... làm tội, kết cục thương đau, ngẫm mà tủi
ThumbsDown cứ tận hưởng đi khi nào chia tay thì lên đây anh em ản ủi cho
 
post ảnh bạn gái lên đây cho anh em chiêm ngưỡng nào chủ topic :->
 
Post được thì em đã ko phải dùng clone bác à. :D
 
Đừng bao giờ tự ti...hay lăn tăn suy nghĩ "quái, mình có cái vẹo gì mà nó chịu quen mình" =))...nếu cứ vậy thì sớm muộn gì cũng break...

Cứ yêu chân thành, hết lòng, để sau này lỡ có xảy ra chuyện gì, thì còn thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm....
 
Từ hồi quen GF m m giảm được 7kg. :">
Em thuộc dạng ăn nói lễ độ, ý tứ chứ ko phải bad boys gì. :D

Chủ thớt làm gì mà tiêu hao sức khỏe thế ?! :-o
 
Hờ, sung sướng thế lại còn fải thắc mắc.

Cơ mà dạo gần đây cứ nghe đề cập box 50 là cái gì ở đâu ấy nhỉ :-??
 
Gf em thế này: học giỏi, con nhà giàu, đẹp, ăn mặc hợp thời, nấu ăn giỏi, biết guitar, vẽ đẹp,...
500 đồng hình để kiểm tra mức độ thẩm mỷ của bác.
 
nếu cái suy nghĩ cảm thấy ko bằng người yêu luôn thường trực trong đầu thì chia tay luôn đi, rồi đừng hối tiếc... đã yêu nhau mà còn để ý mấy cái truyện như thế chứng tỏ cậu hơi nhu nhược, kém người ta thì phải cố gắng làm sao cho hơn mới là pro
 
^ Cố thì vẫn cố chứ bác. :D Đầu tiên là vụ giảm 7kg đó. Lúc trước em gần 76kg giờ còn 69 cân sau 3 tháng tập luyện. :">
500 đồng hình để kiểm tra mức độ thẩm mỷ của bác.
GF m biết e là mem 4rum này. Post lên nhỏ lượn qua thấy thì đứt. :">
 
con nhà có của, nhà quê vì chẳng đi chơi đâu bao giờ( có tiền đâu mà đi),
Con nhà có của mà không có tiền đi đâu chơi là sao bạn ?
 
Bố mẹ một tháng chỉ cho m 200k và m cũng ko muốn xin. :|
 
Back
Top