Một chuyện đã qua nhưng muốn nghe cảm nhận của mọi người.

Con nít ranh đừng có bốc phét.

Thứ như chú bớt thời gian bốc phét, ráng chăm học, sau này kiếm nhiều tiền về chăm lo cho nhà mình lẫn nhà vợ để hưởng cái phúc có 2 bố và 2 mẹ, mỗi lần có khách đến nhà nhạc mẫu lại khen "Cái này thằng rể nhà tôi sắm đấy, cái kia thằng rể nhà tôi mua cho tôi đấy", đi nhậu về bà nhạc còn nhắc con gái chăm thằng rể nhiệt tình. Vinh nó nằm ở chỗ đó. Bản lĩnh đàn ông nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải nằm ở cái mồm và cái sĩ diện vớ vẩn. Thành đạt, làm ra tiền, thương vợ, biết chăm lo, thương yêu gia đình vợ như gia đình mình, chả ai dám khinh mình. Thằng nào con nào bảo mình nhục là đồ ngu.

Vợ chồng mới cưới, thay vì dọn ra ở nhà thuê để dành dụm tiền mua nhà, thường chọn ở 1 trong 2 gia đình 2 bên để tiết kiệm bớt, tùy hoàn cảnh bên nào thuận tiện hơn mà ở. Đấy là ở nhờ có mục đích. Có cặp đủ tiền mua nhà rồi nhưng bố mẹ vợ nhất quyết ko cho đi vì gia đình gắn bó đã lâu, nay vắng đi sợ neo người, buồn, bắt lấy tiền đấy đi làm ăn.

Tùy hoàn cảnh chứ ko phải cứ ở rể là đáng xấu hổ, quan trọng là mục đích ở rể để làm gì. Cũng còn tùy nhà vợ bao nhiêu người, rộng chật ra sao. Phải nhà có mỗi cô con gái lại rộng rãi, ông bà nào chả muốn có thêm thằng rể, thêm đàn ông trong nhà. Nhưng đó phải là thằng làm ra tiền, nuôi được vợ, nuôi được gia đình. Ta cứ đường hoàng sang nhà vợ ở, mỗi tháng đưa cọc tiền cho mẹ vợ đi chợ, mua cái tivi to tổ bố cho bố vợ, cái tủ lạnh thật bự cho mẹ vợ, sửa sang lại cái nhà, tự khắc thấy mình có giá trị bất kể là ở đâu.

Muốn thế phải làm ra nhiều tiền đã, chứ vinh nó ko có chui ra từ mồm đâu.

Về bạn hỏi mấy người già trong già đình nhà bạn như mẹ bạn,bà của bạn xem cái câu "ở rể như chó chui gầm chạn" này ở đâu ra nhé,rồi đốp vào mồm họ là "con nít ranh bốc phét" =)),chứ còn câu ấy mình ko tự sáng tác ra đâu nhé bạn.Mình chưa biết bạn học dc tới đâu mà bạn phát ngôn sao thấy ít giáo dục trong từng câu chữ quá,mình cũng chả trách dc bạn.Nhưng đọc sơ qua bài post của bạn mình nghĩ chắc bạn đang trải qua cuộc sống ở rể và cảm thấy rất hạnh phúc phải ko?;;)
 
Chỉnh sửa cuối:
mọi người ai cũng bảo vệ quan điểm của mình cả. Tùy vào mỗi trường hợp khác nhau mà quan điểm ở rể có phù hợp hay hôk thôi. ( đã nói ở trên rồi -.-" )

các kụ để lại rồi : " Dựng nhà, tậu trâu, lấy vợ "

còn các đồng chí muốn cái khó ló cái khôn, mồm mép lợi tay chân, cố gắng chịu đựng 1 tí để cải thiện đời sống thì vẫn ok thôi.

Cậu bảo ở rể sướng. Vậy cậu đã từng bao h` nghe 1 thằng ở rể tâm sự thật lòng chưa.Ngay cả bản thân tớ cũng từng có ý định ôm 1 bé con 1, vào rể để đc cái sướng của nó -.-" Nhưng cũng phải dẹp cái ý tưởng đấy thôi :))
 
:|Mình ko thấy có gì là ít giáo dục ,chỉ thấy là Gooner khó chịu với cái ý nghĩ của bạn ..
Về bạn hỏi mấy người già trong già đình nhà bạn như mẹ bạn,bà của bạn xem cái câu "ở rể như chó chui gầm chạn"
Cổ hủ
 
Về bạn hỏi mấy người già trong già đình nhà bạn như mẹ bạn,bà của bạn xem cái câu "ở rể như chó chui gầm chạn" này ở đâu ra nhé,rồi đốp vào mồm họ là "con nít ranh bốc phét" =)),chứ còn câu ấy mình ko tự sáng tác ra đâu nhé bạn.Mình chưa biết bạn học dc tới đâu mà bạn phát ngôn sao thấy ít giáo dục trong từng câu chữ quá,mình cũng chả trách dc bạn.Nhưng đọc sơ qua bài post của bạn mình nghĩ chắc bạn đang trải qua cuộc sống ở rể và cảm thấy rất hạnh phúc phải ko?;;)
Ko, anh có 3 nhà, thích ở đâu cũng được.

Cái câu đấy là từ thời phong kiến, cái thời ông bà ta được dạy "con gái con trai nắm tay nhau là có thai" đấy. Tư tưởng ngày xưa thiếu gì cái tầm bậy. Đàn bà đái ko qua ngọn cỏ, hàm ý nói đàn bà chả làm nổi việc gì ra hồn, đấy là một cái ngu của thời xưa. Trong nam khinh nữ, đấy là một cái ngu của thời xưa. Con gái là con người ta, đấy là một cái ngu. Cần anh dạy cho chú hết tất cả những cái ngu của thời xưa nữa không?

Lễ giáo gia phong người xưa để lại thì phải biết chọn lọc mà học, không phải cái gì cũng nạp vào đầu như con vẹt, đụng phát xổ ra mà chẳng có một chút suy nghĩ nào, xổ nhằm cái hủ lậu.

Chửi chú bốc phét là bốc phét ở cái chỗ đang còn hôi sữa mà đã phán sĩ diện, chứ ông bà ta chịu ảnh hưởng của giáo dục thời đấy, dạy 1 biết 1, dạy 2 thì biết 2, có tội tình gì. Chửi chú là vì đến cái thời này rồi, người ta đã dạy đến 100 rồi mà vẫn chỉ biết có 1. Đã biết sĩ diện của đàn ông nằm ở cái chỗ nào chưa, hay là chỉ biết "ở nhà vợ là nhục"?

Sống ở đâu cũng vậy, nhục hay không là do tư tưởng, cách sống. Không phải cứ ở rể là toàn sướng. Nhưng chung qui, đàn ông có chí tự lập phấn đấu, dám chịu cực chịu khổ để chăm lo co vợ con, không có ai dám coi thường, ngược lại còn rất được quí trọng. Còn đến ở với tư cách ăn bám thì miễn bàn.
 
Nhưng đọc sơ qua bài post của bạn mình nghĩ chắc bạn đang trải qua cuộc sống ở rể và cảm thấy rất hạnh phúc phải ko?;;)

- Hình như bạn này hay phủ đầu người khác quá nhể :| ....... Thế bạn thấy bao cảnh ở rể rồi bị chà đạp rồi :-/ ...... Bạn thấy bao cảnh ở rể mà gia đình quý còn hơn con ruột :-/ ......

- Người ta bảo "bám váy" là nhục, chẳng qua là cái tư tưởng cổ hủ ngày xưa [-x ........ Ngày nay, ai làm gì thì phải biết chia sẻ cho nhau, phải biết vun đắp cho nó :> ........ Kiểu như đi chơi với con trai thì phải để con trai bao hết ấy 8-} ......... Cứ nhắm vào cái "bản lãnh đàn ông" của người xưa mà hành sự thì đến đời nào con cái mới vinh hiển :-" .........

- Ngoài những cái I am Gooner nói, còn chưa kể thêm nhiều chuyện rắc rối khác xảy đến trong quá trình chung sống vợ chồng ấy :> ...... Ở rể sẽ thấy nhiều thứ tốt cho gia đình mà người ngoài cứ nhìn vào bảo là "nhục" ;)) .........
 
Đã ở rễ mà suốt ngày cứ ăn không ngồi 1/2, ko có chí tiến thủ, ý chí phấn đấu và vô vàn đức tính khác để nhích lên nữa thì cứ xác định là thành phần dân ngụ căn ngụ cư tầm dài hạn. =))

Tâm lý chung đàn ông khi về ở rễ cũng có hơi hướm "nhục nhục" rồi. Chắc chắn sẽ bị bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm nghĩ này nói nọ. Nhưng biết sử dụng cái "nhục nhục" í làm bàn đạp để bứt tiến hay để cho nó thành quả tạ kéo mình giật thụt thì tùy duyên từng người vậy. :)

Mà mí cái này có phải là lễ giáo gia phong gì to tát lắm đâu nhỉ? Chỉ là những điều răn của cụ ông cụ bà thôi. Thấy đúng thì làm, sai thì ba chấm. ;))
 
Mà mí cái này có phải là lễ giáo gia phong gì to tát lắm đâu nhỉ? Chỉ là những điều răn của cụ ông cụ bà thôi. Thấy đúng thì làm, sai thì ba chấm. ;))

- Điều răn giống như con gái phải biết ở nhà nuôi con, đàn ông phải biết nhậu nhẹt đấy hả ;)) ....... Hay con trai đánh vợ là điều nên làm, con gái cự chồng là tội không tha đấy hả ;;) ........ Điều của các cụ xưa chỉ là mấy cái cổ hủ theo kiểu cách phong kiến mà ra thôi :-j ........

- Con trai có bản lãnh thì dù ở đâu cũng được người khác nể nan :> ........
 
^
- Thì ra còn nhiều người có lối suy nghĩ như vậy :)) ....... Chả trách :-j ..... ( không nói bài trên, chỉ dựa vào để nói vài người :'> ) .........

- Sống trong một gia đình, cốt yếu phải biết lẫn nhau, phải lấy cái lợi chung làm đầu :-" ....... Đi vì cái gọi là "Nhục nhã" đó mà để lên đầu thì chẳng đáng làm thằng đàn ông :-" ....... Ở đâu tốt hơn, thuận tiện hơn thì ở, nó chửi cha ta thì ta đập chết ông bà nó ( Nói cho mạnh miệng :'> ) ........ Sống mà cứ nghĩ hơn thua nhau qua câu nói thì thà bị điếc còn hơn :-" .........

- Ở cái đất Sài Gòn này, trừ khi có của để lại, chứ đừng mong mà tự kiếm nhà riêng rồi rước vợ về :)) ....... ( Trừ mấy chú giỏi thực sự :| ) ...... Tự một mình kiếm tiền để tổ chức đám cưới thôi cũng coi là giỏi lắm rồi :-j .......

- Sống với vợ mà để vợ đè lên đầu thì dù ở đâu cũng sẽ bị chửi mà thôi ;)) ....... Kiểu như trai thấp thì không được lấy gái cao, trai nghèo thì về quê lấy vợ, trai bị tật thì ở giá suốt đời :)) ........ Cứ quan điểm thế thì phải chăng con trai sợ thua con gái, nhút nhát , nhu nhược ;;) ........

- Nếu nói rước vợ về mà không bị chửi như con, không bị đì như thú thì xin xem gương của một anh trong GVN này 8-> ........ Nếu nó đã muốn chửi, muốn khi dễ mình thì ở đâu nó cũng làm được, đừng nói là về nhà chồng thì không bị nó chửi ;)) ........

===> Hãy để cái đầu hướng về tương lai, đừng để cái hiện tại làm mù mắt nam nhi :> .........

Có thể là ông sống ở Sài gòn đất đai đắt đỏ nên có lẽ nghĩ khác.Tôi sống ở HP,nhà ko giàu có nhưng ít nhất cũng có của ăn của để,đến khoảng 26 cưới vợ chắc cũng được cho mấy trăm triệu ra làm cái nhà riêng.Ở HP thì tầm 700m là có cái nhà đẹp và rộng,thừa sức cho 2 vợ chồng sống thoải mái rồi,chứ ko như SG:)

Nói chung là cái này tùy thuộc vào quan điểm mỗi người,nơi sống,điều kiện sống,quan điểm bố mẹ vợ,nên cũng khó nói ai đúng ai sai.Và thực tế là cũng chả có đúng hay sai gì ở đây cả.Ai cảm thấy sống thế nào cho tốt nhất,cho thoải mái,tốt cho tuơng lai nhất thì cứ thế mà phấn đấu thôi.:)
 
C cho mấy trăm triệu ra làm cái nhà riêng.Ở HP thì tầm 700m là có cái nhà đẹp và rộng,thừa sức cho 2 vợ chồng sống thoải mái rồi,chứ ko như SG:)

- Nếu ai cũng có của để lại như vậy thì còn nói gì nữa :-j ....... Hễ đã phải ở nhà vợ hay phải ở nhà chồng thì có nghĩa là không thể sắm được cái nhà riêng :-" .........
 
- Nếu ai cũng có của để lại như vậy thì còn nói gì nữa :-j ....... Hễ đã phải ở nhà vợ hay phải ở nhà chồng thì có nghĩa là không thể sắm được cái nhà riêng :-" .........

Uh,thì vậy tôi mới nói cái này tùy thuộc hoàn cảnh của mỗi người thôi.Và quan trọng là nhà gái cũng hiểu và thông cảm+ muốn giúp đỡ 1 cách chân thành cơ.Chứ ngoài mặt thì giúp mà trong đầu thì nghĩ tại mày lấy con bà bà mới giúp mày thì sau này về khó sống lắm:)
 
mình đề nghị đã bàn luận nghiêm túc thì dẹp hết emoticon. nhìn gai mắt lắm.
 
mình đề nghị đã bàn luận nghiêm túc thì dẹp hết emoticon. nhìn gai mắt lắm.

- Nếu dẹp hết emo thì bác sẽ chẳng muốn xem đâu :| ...... Emo làm sinh động thêm bài viết thì sao lại gọi gai mắt :-?? .........
 
đôi khi vì chính những emo mà câu chuyện lại đc lái đi sang 1 hướng khác. nên đã gọi là tranh luận, thì đừng emo.

1 số emo dùng trong tình huống này thì nó lại mang nghĩa này, tình huống khác thì nó lại ra kiểu khác. nên tránh lệch lạc thì dẹp emo đi.
 
Chuyện hạnh phúc 100 năm của chủ topic và cô bạn gái chưa đi tới đâu mà chỉ thấy các bác cãi nhau dữ quá=))
 
Ko, anh có 3 nhà, thích ở đâu cũng được.

Cái câu đấy là từ thời phong kiến, cái thời ông bà ta được dạy "con gái con trai nắm tay nhau là có thai" đấy. Tư tưởng ngày xưa thiếu gì cái tầm bậy. Đàn bà đái ko qua ngọn cỏ, hàm ý nói đàn bà chả làm nổi việc gì ra hồn, đấy là một cái ngu của thời xưa. Trong nam khinh nữ, đấy là một cái ngu của thời xưa. Con gái là con người ta, đấy là một cái ngu. Cần anh dạy cho chú hết tất cả những cái ngu của thời xưa nữa không?

Lễ giáo gia phong người xưa để lại thì phải biết chọn lọc mà học, không phải cái gì cũng nạp vào đầu như con vẹt, đụng phát xổ ra mà chẳng có một chút suy nghĩ nào, xổ nhằm cái hủ lậu.

Chửi chú bốc phét là bốc phét ở cái chỗ đang còn hôi sữa mà đã phán sĩ diện, chứ ông bà ta chịu ảnh hưởng của giáo dục thời đấy, dạy 1 biết 1, dạy 2 thì biết 2, có tội tình gì. Chửi chú là vì đến cái thời này rồi, người ta đã dạy đến 100 rồi mà vẫn chỉ biết có 1. Đã biết sĩ diện của đàn ông nằm ở cái chỗ nào chưa, hay là chỉ biết "ở nhà vợ là nhục"?

Sống ở đâu cũng vậy, nhục hay không là do tư tưởng, cách sống. Không phải cứ ở rể là toàn sướng. Nhưng chung qui, đàn ông có chí tự lập phấn đấu, dám chịu cực chịu khổ để chăm lo co vợ con, không có ai dám coi thường, ngược lại còn rất được quí trọng. Còn đến ở với tư cách ăn bám thì miễn bàn.


Vấn đề ở đây ko phải là do nghe câu ông bà để lại mà cảm thấy nhục.Tự trong tư tưởng và bản thân thấy như vậy là nhục,mỗi người mỗi tư tưởng,mỗi suy nghĩ.Bạn thấy cảnh qua nhà vợ ở là sung sướng,là tự hào,là bản lĩnh thì đấy là quyền của bạn.Còn bạn có 3 căn nhà mà bạn thích qua nhà vợ ở thì đấy cũng là quyền của bạn,còn mình thấy cảnh cuộc sống lệ thuộc vào nhà vợ là mình thấy nhục.Riêng bạn nếu bạn nghĩ thấy qua nhà vợ là bàn đạp,hoặc nhà vợ thoải mái thích hợp cho công việc và muốn trú chân bên đó,và thấy vậy là bình thường là hiện đại là quyền của bạn,ko ai cấm bạn cả,còn riêng mình và 1 số bạn ở đây nhìn vào thì thấy hành động qua nhà vợ ở như thế là nhục.Ok?
Nếu là mình có khả năng bương trải,có điều kiện làm việc để tự lo cho gia đình thì mình sẽ ko bao h qua nhà vợ ở,cái này ko cần ai phải dạy hay là do nghe câu "chó rúc gầm chạn" của các cụ ngày xưa mà cảm thấy như thế.Còn bạn chẳng cần biết bạn học cao tới đâu,tiền nhiều cỡ nào,thì bạn cũng ko có tư cách dùng từ "chửi" ở đây,bạn vô giáo dục là ở chỗ đó,đang tranh luận tại sao lại dùng hành động thiếu văn minh như vậy để đem vào cuộc tranh luận giữa 2 tư tưởng với nhau?
Còn bản thân mình miệng còn hôi sữa hay hôi bia gì thì cũng đã làm dc ra tiền và tự nuôi dc bản thân rồi,điều đó bạn ko cần phải bận tâm.Ok?
.
___________Auto Merge________________

.
Chuyện hạnh phúc 100 năm của chủ topic và cô bạn gái chưa đi tới đâu mà chỉ thấy các bác cãi nhau dữ quá=))

Ặc,chuyện đó thì có gì mà bàn hả bác,mình cho bay hết rồi,h để topic này ở đây tranh luận cũng rất là thư giãn :>
 
Ý các bạn kia nói ở nhà vợ không phải là nhục, còn tùy trường hợp mà chủ topic cứ quơ đũa cả nắm.
Chủ topic nhận thức kém như vậy thì bị bỏ cũng đúng ;))
<^_^>
 
Ý các bạn kia nói ở nhà vợ không phải là nhục, còn tùy trường hợp mà chủ topic cứ quơ đũa cả nắm.
Chủ topic nhận thức kém như vậy thì bị bỏ cũng đúng ;))
<^_^>
Tùy gì hả bạn,mình đã rất rõ là tùy quan điểm và nhận thức của mỗi người về vấn đề này,bạn nào thấy ko nhục là do quan điểm của các bạn đó,cách sống là tùy mỗi người chọn thôi.Còn với cá nhân mình nếu sống mà phải phụ thuộc nhà vợ dù dưới hình thức này hay hình thức khác thì mình đều thấy nhục cả.Ok?Nếu bản thân mình có thể cố gắng làm dc thì mình sẽ tự thân mà làm,có khó khăn hơn thì cũng tự mình lo chứ ko thích dây vào nhà vợ.
Còn bị bỏ là đúng hay sai thì bạn cũng chưa đủ tư cách phán xét đâu.
 
cô bé có tình tình hơi kỳ,mà con gái thời nay là vậy đang yêu là fải chịu
 
cô bé có tình tình hơi kỳ,mà con gái thời nay là vậy đang yêu là fải chịu

tính tình vậy thì ai chịu nỗi ( bỏ tìm em khác vậy ) :))
còn về vấn đề ở rễ . thì theo mình :
mình không thích ở rễ ^_^ , không phải do tư tưởng cỗ hũ , mà mình thích tự lập , cuộc sống mình thì mình tự gánh lấy , chứ núp sau nhà vợ cũng chả khoái gì ^_^ , với lại sống chung với nhiều người ( cư xử chả thoải mái chả tự do gì cả )
 
tính tình vậy thì ai chịu nỗi ( bỏ tìm em khác vậy ) :))
còn về vấn đề ở rễ . thì theo mình :
mình không thích ở rễ ^_^ , không phải do tư tưởng cỗ hũ , mà mình thích tự lập , cuộc sống mình thì mình tự gánh lấy , chứ núp sau nhà vợ cũng chả khoái gì ^_^ , với lại sống chung với nhiều người ( cư xử chả thoải mái chả tự do gì cả )

đúng,sống phụ thuộc là đã ko thích rồi,mà lại còn phụ thuộc nhà vợ nữa,dù là lí do gì thì cũng ko bao h muốn chuyện đó xảy ra.^^
 
Back
Top