Mình và T cùng học lớp ĐH hệ vừa học vừa làm, học chung với nhau đã lâu, T thường rất ít nói, một lần mình xem trên ds sách lớp, có ghi email của từng người, thấy được mail yahoo của T mình vội vàng về add nick. Gặp nhau qua chat, T nói chuyện linh hoạt hơn hẳn ngày thường (Tại sao thế nhỉ
) Rồi ngày tháng qua lâu dần, mình và T cũng dần nói chuyện nhiều hơn, nhưng lạ 1 chỗ, là khi gặp ở ngoài đời thật T lại im lặng lạ thường, thật trái ngược hẳn với khi chat 
Rồi những ngày đi học, mình chủ động tìm một chỗ thật tốt dể có thể tiếp cận được T, và rồi mình cũng đã khiến T phải mở miệng
T quả là là 1 người sâu sắc, và lanh lẹ, nhưng luôn thụ động. Từ từ thì mình và T cũng chat lâu hơn, dần dần mình và T chat với nhau lâu hơn, nói là bạn thân cũng chưa chính xác, có lẽ trên mức bạn 1 chút :P
Đến 1 hôm, khi tan học, mình gặp T đi cùng 1 thằng ở lớp khác, và nó chở T về, 1 lần rồi 2 lần rồi lại 3 lần, trong lòng mình có một nỗi buồn mang mác thật khó tả. Mình ghen à? Thằng đó là gì của T thế nhỉ? Mình sẽ đi hỏi T chăng? Nhưng mình đã là gì của T mà lại hỏi như vậy?
Những ngày sau mình vờ như không có chuyện gì, cũng vẫn nói chuyện và chat như bình thường, và T vẫn nói chuyện với mình như mọi khi và bàn nhiều đến tình cảm, tình yêu... Đến mức mình nghĩ chẳng lẽ đã có 1 sự hiểu lầm?
Rồi một ngày, trên đường vào lớp, mình thấy T sóng đôi với thằng đó, mình muốn thử, và chủ động đến bắt chuyện hỏi han với T, T cũng trả lời mình nhưng thật gượng gạo, và thằng kia cũng có vẻ hơi khó chịu. Về sau mình mới biết thằng đó mới chính là bạn trai của T, nó làm chung cty với T, và đi học chung trường với T luôn
Tuy khác lớp, nhưng thời gian tiếp xúc của nó với T còn nhiều hơn rất nhiều thời gian mình và T gặp nhau trên lớp 
Những ngày về sau, mình muốn tỏ ra bình thường, và chat với T như mọi khi, nhưng từ dạo đó T chat với mình dè dặt hơn, và không được như trước nữa. Hóa ra những tình cảm mà mình nghĩ T đã dành cho mình hóa ra là giả sao?
Mình muốn quên T, nhưng sao vẫn thấy tiếc. T có thực sự thích mình hay là do mình chỉ tưởng tượng là T có tình cảm với mình?
Thật không thể nào, trên chat mình và T đã trò chuyện rất vui mà, nếu chỉ là bạn bình thường ko thể đối với nhau như thế đc. Hay là T quen thằng đó trước, nhưng trước sự thành ý của mình T đã có tình cảm với mình, nhưng vẫn không muốn làm buồn lòng thằng kia. Mình đã cố thử xác mình bằng cách hỏi han 1 người bạn làm chung cty với T, và đã đc xác nhận là thằng đó và T hoàn toàn ko phải là bà con hay anh em họ gì hết 
Sự thật đã quá rõ ràng, tại sao mình lại không muốn chấp nhận. Giờ đây ngồi ở nhà nghĩ đến T mình lại cảm thấy thật nghẹn ngào, hụt hẫng. Cách tốt nhất mình có thể làm là đối với T thật bình thường như lúc trước, không hỏi han gì về thằng đó. Nhưng mình có nên tiếp tục với T ko? Mình có nên thổ lộ rằng mình thích T ko? and fight for love... Nhưng T sẽ chọn mình hay chọn thằng kia, mình thực sự ko thể hiểu nổi tình cảm của T nghiêng về bên nào nhiều hơn, T có thực sự thích mình? Hay mình chỉ là 1 kẻ thứ 3 ảo tưởng...
__________________
) Rồi ngày tháng qua lâu dần, mình và T cũng dần nói chuyện nhiều hơn, nhưng lạ 1 chỗ, là khi gặp ở ngoài đời thật T lại im lặng lạ thường, thật trái ngược hẳn với khi chat 
Rồi những ngày đi học, mình chủ động tìm một chỗ thật tốt dể có thể tiếp cận được T, và rồi mình cũng đã khiến T phải mở miệng
T quả là là 1 người sâu sắc, và lanh lẹ, nhưng luôn thụ động. Từ từ thì mình và T cũng chat lâu hơn, dần dần mình và T chat với nhau lâu hơn, nói là bạn thân cũng chưa chính xác, có lẽ trên mức bạn 1 chút :PĐến 1 hôm, khi tan học, mình gặp T đi cùng 1 thằng ở lớp khác, và nó chở T về, 1 lần rồi 2 lần rồi lại 3 lần, trong lòng mình có một nỗi buồn mang mác thật khó tả. Mình ghen à? Thằng đó là gì của T thế nhỉ? Mình sẽ đi hỏi T chăng? Nhưng mình đã là gì của T mà lại hỏi như vậy?
Những ngày sau mình vờ như không có chuyện gì, cũng vẫn nói chuyện và chat như bình thường, và T vẫn nói chuyện với mình như mọi khi và bàn nhiều đến tình cảm, tình yêu... Đến mức mình nghĩ chẳng lẽ đã có 1 sự hiểu lầm?

Rồi một ngày, trên đường vào lớp, mình thấy T sóng đôi với thằng đó, mình muốn thử, và chủ động đến bắt chuyện hỏi han với T, T cũng trả lời mình nhưng thật gượng gạo, và thằng kia cũng có vẻ hơi khó chịu. Về sau mình mới biết thằng đó mới chính là bạn trai của T, nó làm chung cty với T, và đi học chung trường với T luôn
Tuy khác lớp, nhưng thời gian tiếp xúc của nó với T còn nhiều hơn rất nhiều thời gian mình và T gặp nhau trên lớp 
Những ngày về sau, mình muốn tỏ ra bình thường, và chat với T như mọi khi, nhưng từ dạo đó T chat với mình dè dặt hơn, và không được như trước nữa. Hóa ra những tình cảm mà mình nghĩ T đã dành cho mình hóa ra là giả sao?
Mình muốn quên T, nhưng sao vẫn thấy tiếc. T có thực sự thích mình hay là do mình chỉ tưởng tượng là T có tình cảm với mình?
Thật không thể nào, trên chat mình và T đã trò chuyện rất vui mà, nếu chỉ là bạn bình thường ko thể đối với nhau như thế đc. Hay là T quen thằng đó trước, nhưng trước sự thành ý của mình T đã có tình cảm với mình, nhưng vẫn không muốn làm buồn lòng thằng kia. Mình đã cố thử xác mình bằng cách hỏi han 1 người bạn làm chung cty với T, và đã đc xác nhận là thằng đó và T hoàn toàn ko phải là bà con hay anh em họ gì hết 
Sự thật đã quá rõ ràng, tại sao mình lại không muốn chấp nhận. Giờ đây ngồi ở nhà nghĩ đến T mình lại cảm thấy thật nghẹn ngào, hụt hẫng. Cách tốt nhất mình có thể làm là đối với T thật bình thường như lúc trước, không hỏi han gì về thằng đó. Nhưng mình có nên tiếp tục với T ko? Mình có nên thổ lộ rằng mình thích T ko? and fight for love... Nhưng T sẽ chọn mình hay chọn thằng kia, mình thực sự ko thể hiểu nổi tình cảm của T nghiêng về bên nào nhiều hơn, T có thực sự thích mình? Hay mình chỉ là 1 kẻ thứ 3 ảo tưởng...
__________________

bạn là người thừa rồi 

.Kết quả của cái "chuyện tình" đó :tớ thấy con T thật ghê tởm.Nó đã có bạn trai,nhưng vẫn cho mình cái cảm giác nó có thích mình ,cù cưa cho tới khi mình đã lún wá sâu và tính thổ lộ thì..."bụp"...nó chấm dứt tất cả,ko tình yêu ,ko bạn thân,ko tình bạn,ko còn gì cả.