KAQ
Mario & Luigi
À thế à... đến là ngưỡng mộ bạn ^^ bạn nói thử xem MU là trò có học ở đâu thế khi nó chẳng luyện cho mình cái gì cảKhông có một bậc cha mẹ nào lại muốn con mình đền ơn bằng cách ngồi vào cái máy game cả! Và game suy cho cùng chỉ là một trò giải trí dùng để thư giản sau một thời gian làm việc căng căng thẳng thôi vì vậy bạn có gọi MU là vô học thì đó chỉ thể hiện lên cái ấu trĩ trong suy nghĩ của bạn mà thôi!
Cha mẹ không muốn con mình đền ơn = cách ngồi game, có thể. Nhưng một khi đã ngồi vào thì cũng phải chọn trò gì cho nó đỡ vô học
VD: mấy thằng học dân lập ở VNchẳng hạn. Có cha mẹ nào muốn con vào dân lập ở VN đâu. Nhưng một khi nó đã vào thì nó phải cố chọn lớp trình cao một tí để báo hiếu cha mẹ, hiểu chứ?
Còn đồng chí nói game để giải trí. Với tôi thì game không phải để giải trí. Nó được tôi dùng để luyện bản thân, thế đấy.
Đồng chí này không đọc kĩ hay không biết đọc thế ... tớ có bảo tớ biết hết đâu. Nhìn lại chữ "giao tiếp thông thường" nhé.*E hèm, bạn lại càng ấu trĩ hơn nữa rồi, Tiếng Việt rất bao la ngay cả một bậc giáo ngôn ngữ học cũng không dám tuyên bố như bạn vậy bản cho mình hỏi ha: Piston tiếng Việt của mình viết là gì nhỉ, còn từ canh chua khi bạn dùng để giới thiệu một món ăn thuần túy VN với người nước ngoài thì bạn nói ra sao? chỉ là thông dụng thôi rất thông dụng. ẤU TRĨ .
Còn đồng chí hỏi thì tớ trả lời, canh chua gọi là "sour soup" ^^ còn piston (mượn từ tiếng nước ngoài) nghĩa gần nhất biểu đạt = TV là van đẩy. mà nói thêm về piston, bạn thấy có bao nhiêu người Việt dùng từ "van đẩy" và bao nhiêu người dùng "pitton"? ok rồi chứ huh ^^
Đồng chí đã nghe người ta nói "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" bao h chưa nhỉ ^^ với người vô học thì tớ cần gì dùng lời lẽ văn hoa?Ui! ấu trĩ cực kỳ cho cái câu hỏi này! Ngôn ngữ người ta tạo ra là để giao tiếp để tôn vinh cái đẹp, chỉ có những đứa thất phu vô học mới dùng những lời lẽ thô tục (tui gọi là biến tướng của ngôn ngữ nha) nói thôi vì vậy sẽ không có chuyện phân biệt bạn dùng tiếng gì để chửi cả vì khi bạn chửi tục dù bằng tiếng Anh hay Việt thì cũng đã thể hiện bạn là một con người Vô Giáo Dục rồi!
Còn chuyện không phân biệt lại càng ngu. Xem lại cái ví dụ của tớ nhé.
Mà tớ hỏi bạn, có những nhà phê bình văn học khá trẻ <tầm 35-> 40>. Vậy ở những người trẻ này, lấy đâu ra "cả đời" như bạn nói?Lại ấu trĩ nữa rồi! Bạn có biết để có thể phê bình một tác phẩm văn học thì người ta thật sự như bạn nói chỉ dùng vài tháng để nghiên cứu tác phẩm văn học cần nghiên cứu, nhưng phải tốn cả đời để đọc nhiều tác phẩm văn học khác mới có được kinh nghiệm để phê bình tác phẩm đó!
Tôi bỏ ra thời gian chơi PC Game từ cái thời DOS đến bây giờ, trước DOS tôi cũng đã chơi từ lúc mẫu giáo (dùng máy 4 nút). Thế đã đủ để phê bình chưa? Tôi đồ rằng lúc tôi mới chơi PC Games thì phần lớn gamer MU VN chưa biết máy vi tính nghĩa là gì nữa ^^
À thế à... thế thì tớ ngưỡng mộ bạn rồiÀ! Câu "MU đến tận bây giờ cũng còn có một lượng người chơi kỷ lục là một bằng chứng về sự hấp dẫn của nó, các bạn có thể không thích nhưng không thể chê bai như vậy và tẹ hơn nữa các bạn nói những người chơi game mu là lolz hay gì gì đó!" là do tui viết đó và nếu tui không lầm thì lolz là cái mà tụi nước ngoài gọi là LOT OF LAUGH phải không! Và bạn lại càng ấu trĩ hơn khi tin vào các rank mà nước ngoài họ xếp hạng! Bằng chứng là có những game đạt thứ hạng cao nhưng lại không cuốn hút được giới chơi game VN, ở đây tui xin nói là VN vì suy cho cùng thì cái MU mà quý vị đang lên án thì cũng là VN chơi nhiều! Còn về lượng người chửi có lẽ bạn hơi quá viễn vông trong vấn đề này khi bạn chỉ đang hì hục trong cái topic này bạn nên xem xét nhiều hơn rồi mới đưa ra suy đoán OK! Ấu Trĩ.
bạn đã biết LOL = Lot of Laugh <tớ thì hay hiểu là Laugh Out Loud hơn, nhưng thôi bỏ qua> sao còn nghĩ mọi người gọi gamer MU là lol?
Còn không tin vào rank á
thế tớ hỏi bạn, người ta lập làm gì? Như bạn thì tớ bảo là tớ cũng chẳng kém gì mấy ông Einstein, Newton. Bạn phản đối là mấy ông ấy thông minh xếp hơn tớ, tớ bảo là tin thế nào được vào cái xếp hạng ấy - nghe được không? 
Cho tớ hỏi một câu khí không phải. IQ bạn thấp quá hay bạn cố tình không hiểu kia gọi là câu hỏi tu từ đấy?Bạn thật sự quá ấu trĩ khi chụp mũ cho MU về vụ chế ra các từ mới! Vấn đề dùng từ sai không phải là do MU mà do người đã viết ra câu trên học Tiếng Việt chưa sâu nên đôi lúc dùng từ sai mà thôi, tui cũng thường hay vậy đó! Và những từ này thực chất đạ có sẵn trong TV rồi nên nó có xuất hiện thì cũng bình thường thôi chứ chẳng giàu đẹp gì như bạn nói cho cam
Nếu bạn cố tình giả vờ thể hiện sự ngu ngốc và đần độn chỉ để chỉ trích tớ thì tớ no comment
còn nếu không thì chịu khó nghiên cứu lại sách TV cấp 2 nhé ^^Nói thật... không biết nghĩa từ ấu trĩ thì đừng dùngẤu trĩ là từ dùng để chỉ một việc làm hay suy nghĩ của một người đã lớn nhưng việc làm đó, suy nghĩ đó thậm chí ngay đến cả con nít cũng không chấp nhận được và nếu là con nít thì người ta gọi chúng là ngu si, dốt nát, còn người lớn thì sao? Không lẽ lại gọi ngu si, dốt nát đánh đồng với bọn con nít vậy thì không được phải dùng từ nào nặng hơn và do đó từ ẤU TRĨ ra đời
lại còn giải thích
nực cười 
Umm... cả 2 được kô :) Cũng giống như người ta thường đánh giá cả thuốc phiện với thằng nghiện í muhVậy bạn đang đánh giá MU hay đánh giá người chơi MU

, đồng chí này chẳng hiểu gì cả. Tớ nói thuốc phiện với thằng nghiện không phải là nói về chuyện nghiện ngập ở đây. Cái tớ bảo là những cái xấu thường đi với nhau. Chẳng lẽ không hiểu?