LD lúc đầu tưởng luffy là 1 tên bệnh hoạn

, nhưng nhận ra ngay là có ý khác, giả vờ : " Xin lỗi tôi có chứng bệnh lạ, có những lúc ko nghe thấy gì, có lúc ko nhìn thấy gì, vừa rồi ngài nói gì, tôi nghe ko rõ " :'>. LD gọi thêm rượu thịt rồi xin phép đi chỗ khác ( trừ mất 5 gold tiền đãi +___+ ).
Sau đó LD chờ ở ...phòng vệ sinh để nói chuyện với luffy, có Tiểu Yến khống chế

, mới biết luffy đang giả vờ.
Ngay khi về , LD sai 60 tên lính , chia 4 đội mỗi đội 15 tên, mai phục + giả trang thành nô bộc ở 4 cửa lớn, rồi sai 20 tên nữa nằm vùng tại nhà chính, sai Tiểu Yến lúc nào có cơ hội thì cứu + khống chế tên công tử nọ

. LD đã đến nhà đó sẵn và bảo họ đến nơi an toàn ( lúc này LD lộ thân phận là thứ sử rồi ) + sai bọn lính + nô bộc thật nếu được hỏi sẽ sợ hãi chỉ cho chúng đến căn nhà chứa nhiều tiền , ở đó đặt sẵn bẫy + lúc này 5 tên mỗi đội ở các cổng sẽ vào xiết vòng vây. Sau đó 50 lính ở ngoài đánh trống + làm rùm beng bên ngoài để dọa bọn chúng sợ. Lệnh thêm : bọn chúng kháng cự cứ đánh thẳng tay nhưng hạn chế giết chóc.