xuanhung nói:Khổ thân cacom nhỉ,bị các anh em quây thế.Bây giờ mà cứ đánh gà kém hơn mình nội trong 3 ngày trình độ của mình giảm sút thê thảm luôn chứ đừng nói đánh với máy.Thi thoảng đánh với 1 computer để tập luyện lên đời thôi chứ đánh với harder mệt chết mà chẳng được cái gì.
Tui chúa ghét bọn đánh đế chế mà ko giám đánh với người khác cứ bo bo 8 thằng đánh với nhau chẳng chịu giao lưu sợ thua mà.Trình độ ko thể lên cao được mãi vẫn thế thằng nào kha khá một tí thì bị mòn thằng kém thì lên được một tí hihi.Hồi đầu tập đế chế mà chẳng đánh loạn lên thì ko khá được.Thằng nào rủ cũng chiến tất,thua thì đánh tiếp thắng thì thôi hihi.
Cái vụ 6 dân lấy quả 1 dân dò đường mà đến giờ vẫn còn chưa biết thì còn nói làm gì.Đa phần là dùng dân thứ 7 này đi dò vì nên xác định sớm tài nguyên mà bố trí làm ăn.Còn chặt gỗ sớm thì chưa cần lắm vì cái BS cần phải tìm được nới đặt hợp lý đã.Con thứ 8 chặt gỗ là vừa,trừ cái nhà vừa đi được một vòng đã thấy rừng +4 con voi 1 đồi quả thì miễn nói.Nhiều trận đói lồi mắt đi tìm tận ra giữa bản đồ sang cả nhà đồng minh mới tìm thấy thức ăn.Cả nhà cả cửa chỉ có một đồi quả đã thế còn vướng bãi vàng cứ 3 dân lấy hihi những trận như thế thì đa phần ngỏm.Các bác có trận nào nghe khó khăn kể anh em nghe với...
Tôi muốn giải thích cho Cacom hiểu rằng chơi 7 thằng ăn quả đầu tiên còn thiệt hơn cả cho thằng thứ 7 chặt gỗ ấy chứ tất nhiên dò đường cần phải càng sớm càng tốt rồi.Còn tôi cũng đã gặp những trận như bác nói,đánh Minoan trong góc đi dò sáng trưng cả góc bản đồ mà chả có gì cả,11' chưa ấn lên nổi đời 2 hoặc có trận mỏ quả đầu nằm ở ko xa nhà chính lắm xét về phương diện bán kính nhưng cách cả 1 khu rừng đi xa tít mít mới tới,dò mãi ko thấy phải giết nai trước,mãi về sau mới hiểu mỏ quả đầu của mình nằm ở chỗ nào.Những trận như vậy tôi toàn dùng ngựa thịt đi quấy + bo tường nhiều ruộng lên đời 4 đánh thôi.
