Naruto FC [Hachibi - The 8th Tailed beast]

Who is the pro Master in the Naruto????


  • Total voters
    155
  • Poll closed .
Nếu truyện không phải do "ý tác giả như thế" hay là "tại Kishi" thì hóa ra là Kishi không sáng tác ra Naruto mà là ăn trộm tác phẩm của một ai đó à =))
Vấn đề ở chỗ đang giải thích cho bạn kia vì sao Nagato không hồi sinh Yahiko thì tự dưng lại thêm ngay câu "tại Kishi" vào (mặc dù đúng là thế :D), phải lý giải là lúc đó Nagato chưa có khả năng hồi sinh Yahiko
Pain chỉ có thể cứu sống những ai mà nó giết thôi mà:-?
Không hẳn. Kak chết vì cạn chakra chứ không phải vì bị giết. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc thông tin về thuật Outer Path: Samsara of Heavenly Life Technique
 
Đọc cái chap này cứ tưởng Nagato hồi sinh cho Kakasi, ai dè không phải :|

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Kakasi vẫn sống chứ lị :|
 
nagato là người hồi sinh kakashi mah:|
 
Nagato lúc đó gần hết charka rồi, chỉ cố hồi sinh được đến thời điểm trước khi nó hủy làng lá thôi.
còn năng lực của Nagato rõ ràng là hồi sinh được tất cả mọi sinh vật mà nó muốn.:>
 
Kak chuẩn bị chết nhưng tia sáng của Nag chiếu xuống -> Kak sống lại :|
 
Sao ko gọi rồng thần cho gọn mà mất công xài tốn chakra để chết nhỉ , nếu còn sống 7th Pain hơi bị có ích luôn

H thấy những trò như bất tử với sống chết trong Nar thường quá , kiểu j vẫn có hy vọng sống lại đc , ko chừng sau này có trò tan xác vẫn hồi sinh bằng ký hồn như Oro đc thì quá tài

Ôi Sặc thân yêu của mình sắp về Konoha , hy vọng cháu ấy giết đc Hin với Sak kỳ này , cho Nar có quyết tâm chiến đấu
 
Đâu phải nhỉ? Nagato nó triệu hồi cái con gì gì ấy lên để trả hồn lại cho những người bị hút hồn mà :o

Kakasi là chết do hết chakra chứ có bị hút hồn đâu :|
 
Đâu phải nhỉ? Nagato nó triệu hồi cái con gì gì ấy lên để trả hồn lại cho những người bị hút hồn mà :o

Kakasi là chết do hết chakra chứ có bị hút hồn đâu :|
Đọc lại về thuật đi anh bạn ;)) Outer Path: Samsara of Heavenly Life Technique
Sặc có khi bị Team Samui chặn đánh cho te tua ấy :)) Lúc đó ta sẽ biết học trò anh KillerBee như thế nào
 
Nagato đã hồi sinh lại làng lá rồi còn anh Sặc định làm gì tiếp vậy O_O?
 
Hay, hóa ra không phải Lục Đạo Pain mà là Thất Đạo Pain, anh Nagato là Pain thứ 7 nắm giữ sự sống và cái chết
chỉ có Lục đạo thôi, nagato không phải là một đạo, mà là con quỷ nắm giữ bánh xe luân hồi :
lucdaoluanhoi.jpg


Bánh Xe nằm trọn vẹn trong nanh vuốt của một con quỷ đáng sợ. Trong bức vẽ của tôi, tên của con quỷ ấy được khắc rõ ràng trên mão của nó để người khác khỏi lẫn lộn với loài quỷ khác. Nó không phải là con quỷ tầm thường, bởi vì tên nó là Vô Thường. Và cái mão chỉ rằng oai quyền của nó bao trùm toàn thể vũ trụ, bất luận cảnh giới nào của thế gian. Nó cắn xé nghiến ngấu tất cả. Và tất cả, từ địa ngục đến cảnh Trời, đều vỏn vẹn nằm trong bàn tay đầy móng vuốt của nó
 
Topic nhảy page kinh dị :-O.

Vâng, vậy là Naruto - chuyên gia thông não với tài thuyết khách mà đến Gia Cát Lượng, Lục Tốn tái sinh cũng phải quỳ xuống mà liếm lông chân:>. Với thành tích khiến cả quỷ nhân ninja Zabuza cũng phải sợ hãi mà són nước mắt, khiến cho trym trong lồng Neji cắn lồng vượt rào, cảm hóa được thằng sát nhân hàng loạt Gaara và chỉ chịu nhận thất bại duy nhất trước trường hợp mà y học hiện đại cũng đành bó tay lắc đầu là cháu Sas ...Naruto đã tẩy não được anh Pain - nhân vật mà mới trước đó còn hùng hùng hổ hổ như rồng như cọp đòi đánh bom cả thế giới - lôi kéo được làng Mưa (cũng như làng Cát năm xưa) làm vây cánh ... thật không còn bút nào tả xiết tài của bạn Nar =)).

Tớ đang nghĩ ý tưởng Fake các bạn ạ... khung cảnh khó quá 8-}
 
tôi theo dõi bộ này,đọc nó ,nghiền ngẫm nó đủ để tôi có thể nắm bắt đc mọi mạch truyện và tình tiết ,ko cần bạn phải giải thích :))

chỉ trong 1 chap thôi,mọi tình tiết và mạch truyện mọi thứ trc đó trở nên nhảm hết sức ,và nếu ko do thằng tác giả thì do ai ? ko lẽ tự do nhân vật trong truyện ?

và còn bạn kia không biết gì tự nhiên nhảy vào bảo tôi cố ép mình đọc , tôi cố ép mình đọc bao giờ ? từ khi tôi đọc xong chap này tôi mới thấy bực mình vì nó làm cho mọi việc trc đó trở nên quá nhảm , chả liên quan gì đến việc tôi thích hay ko thích bộ này ,drop hay ko drop nó!
Mở mồm ra thì kêu "bựa","nhảm",vô lí....Thế ông đọc truyện làm gì.Đọc để soi xem có cái gì bựa thì lôi ra bàn luận à:|.Đọc truyện là phải thoải mái,thích thì hẵng đọc,ko thích thì thôi.
Suốt ngày chê ỏng chê eo mà vẫn đọc,không phải tự ép mình là gì;))
 
Nagato đã hồi sinh lại làng lá rồi còn anh Sặc định làm gì tiếp vậy O_O?

Giết những người vừa đc hồi sinh chứ còn j , giết đc bao nhiêu tốt bấy nhiêu , ko làm j đc thì đầu hàng và Nar sẽ tha thứ cho bạn Sặc , còn nếu bạn Sặc giết người vô tội thì Nar vẫn sẽ tha thứ cho bạn ấy bằng cách giúp bạn Sặc siêu thoát

Sặc h giỏi giang lắm , Nar ko có tuổi thắng đâu , đánh đến nỗi Killerbee còn phải cong đít chạy vì thấy quá tởm

Thế thì team Samui tuổi j mà đòi cân với Sặc

Nhưng thật là nếu thằng ku ấy định lao vào đánh Konoha thật thì đúng là truyện nhạt thếch , sẽ phí thêm 2-3 chap để tiễn đưa thằng đần ấy
 
người ta chê là vì người ta yêu thích thật sự bộ truyện này, bây giờ nó xuống cấp thì người ta thất vọng, chả có gì là ép với gượng cả:-< topic này có ai là chưa chửi kishi vài lần:-< cái chúng ta mong muốn bây giờ là kishi lấy lại phong độ, cái thứ hai là kishi vẽ được thêm nhiều panel dễ fake cho anh em NFFC được nghề, thế thôi:">
lôi kéo được làng Mưa (cũng như làng Cát năm xưa) làm vây cánh
ôi mưa với cát, không ngờ câu thơ hôm qua của mình lại ứng với hoàn cảnh mới thật8-}
 
chỉ có Lục đạo thôi, nagato không phải là một đạo, mà là con quỷ nắm giữ bánh xe luân hồi :
lucdaoluanhoi.jpg

Ồ con quỷ này nó có Rinnegan =)) =)) =)).
Ngoài Vô Thường Đạo là 1 đạo ngoài luân hồi, còn 1 đạo nữa, đó là Phật cảnh, cũng có trên bức tranh này :-?.

dshh-bxlh.gif

Lục đạo luân hồi khổ biết bao, biển trần chìm nổi thật lao đao;
Tang thương biến đổi nào ngờ đến, sanh tử không lường sự khổ đau.
Sóng thức dập dồn gây nghiệp trước, sông mê ảm đạm chịu thân sau;
Vô minh che tánh từ vô thủy, lục đạo luân hồi khổ biết bao !

Anh Pain khổ thật.
 
Hãy nghĩ cho thoáng, thật thật thoáng ;;)
 
Mở mồm ra thì kêu "bựa","nhảm",vô lí....Thế ông đọc truyện làm gì.Đọc để soi xem có cái gì bựa thì lôi ra bàn luận à:|.Đọc truyện là phải thoải mái,thích thì hẵng đọc,ko thích thì thôi.
Suốt ngày chê ỏng chê eo mà vẫn đọc,không phải tự ép mình là gì;))

:-<

nó hay thì mình khen nó hay, nhưng nếu nó dở vẫn phải khen là nó hay ah :-"

vui lòng click vào profile để xem toàn bộ những bài tôi post trong series topic Naruto, nếu cảm thấy chưa đủ thì search tương tự với nick TodayisDoom ,rồi sau đó nhìn vào phần tôi bôi đen kia ,cuối cùng ngẫm lại lời mình nói đi nhé :-"

còn cuối cùng ,nếu vẫn chưa hiểu đc thì ... tầm nhìn thiển cận , xem xét sơ bộ để đánh giá toàn diện , thậm chí có thể kết luận suy bụng ta ra bụng người ,phát ngôn lời ăn tiếng nói thiếu suy nghĩ kỹ lưỡng[-X
 
Ngoài Vô Thường Đạo là 1 đạo ngoài luân hồi, còn 1 đạo nữa, đó là Phật cảnh, cũng có trên bức tranh này
góc phải có Phật, ý tượng trưng cho cõi Niết Bàn, phía bên trái là Bồ tát, là các vị nguyện không tiến vào cảnh giới Niết bàn khi chưa giác ngộ hết chúng sinh;))
vậy là đã giải quyết được nghi ngờ của mình:-? đúng là lão Chân có biết về Phật giáo;))
 
Không có thằng Primera thì lại bắt đầu tự chém lẫn nhau à :-w Nếu thế này thì gọi nó về còn vui hơn (mặc dù dễ bị lock topic ;))).
Btw, Kakashi không biết có thay đổi gì không nhỉ. Con mắt của Kakashi đang là MS này (Sharingan này không phải của Kak nên không sợ mù), nhưng khi Kak chết thì nó ngưng hoạt động, coi như là bị móc ra. Bây giờ Kak sống lại, coi như MS được gắn vào. Vậy không biết nó có được thăng lên EMS không ;;)
 
Back
Top