Naruto FC - [Hidan - The Zealot of (Jashin) Akatsuki]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ai là Kage ấn tượng nhất với bạn

  • Killer A

    Votes: 37 23.4%
  • Gaara

    Votes: 64 40.5%
  • Madara

    Votes: 25 15.8%
  • Terumi Mei

    Votes: 47 29.7%
  • Ōnoki

    Votes: 8 5.1%
  • Tsunade

    Votes: 32 20.3%
  • Kakashi

    Votes: 33 20.9%
  • Naruto

    Votes: 28 17.7%

  • Total voters
    158
  • Poll closed .
^ Vô tình thôi. 1 kiểu lương duyên gì đó chăng :D.
 
Nói phức tạp thì phải là mưu chồng mưu, kế chồng kế cậu ạ. Chứ mỗi sự kiện trong Nar đa phần là rời rạc, ít liên quan tới nhau.

Nói phức tạp là phức tạp hơn phần I thôi, truyện đánh nhau có phải trinh thám hay Psycho đâu mà đòi cao thâm 8-}

Tôi thấy chẳng hề rời rạc gì cả ? Gaara bị bắt => mục đích của Akat => mục đích của Pain => Mục đích của Mad blah blah đồng hành là team Sas=>bí mật của Itachi đều liên quan trực tiếp đến Mad, rồi lòi ra thằng Kabuto định hợp tác với Mad nữa... hoàn toàn thống nhất với nhau, có gì rời rạc :-?

Cái vụ Tsu rút Nar về có cái đúng , đúng ở chỗ là thể hiện tinh thần "tin vào thế hệ trẻ" , thứ nữa là nếu Nar có bị bắt thì chú Pain sẽ cút sớm hơn , ko chơi trò khủng bố , phá hoại tài sản XHCN nữa , nhưng rõ ràng cục diện trận đấu , dù Nar đánh hay , lại kéo hội nhưng vẫn bị Pain áp đảo , nếu anh Pain ko rởm đời đi thuyết giáo thì Akat có Cửu vĩ từ sớm rồi , nên về lý thuyết , có thể Tsu đã sai khi đem dâng Cửu vĩ nhưng trên thực tế của Kishi , "niềm tin" đã mang lại chiến thắng

Này, cái niềm tin của cậu nói nó là niềm tin tưởng vào con người chứ ko phải là niềm tin chiến thằng kiểu như Dấu ấn rồng thiêng hay Saint Seiya mà phải đóng ngoặc mở ngoặc, ko hiểu hay cố tình dìm hàng :-@? Sức mạnh của tin tưởng trong manga đầy rẫy và lộ thiên, thiếu gì đâu mà phải tỏ vẻ khinh thường giống như nó là trò hạ đẳng nhất như vậy :-@?

Theo quan điểm của tớ , cóc cần biết truyện có tình cảm , nhân vật sâu rộng thế nào , đọc hay là được , có tác giả thiên về thể hiện tình cảm , luận thuyết về các mối quan hệ , có tác giả thiên về chỉ mô tả chiến đấu , hoặc đấu trí giữa các nhân vật , thế nào cũng ổn , miễn là viết tốt

Vậy mới nói mỗi người có một taste riêng, đừng đem quan điểm của mình ra mà đối chiếu 8-|. Truyện tranh nó phục vụ phần đông đối tượng độc giả chứ ko phải riêng mình ai. Có người thích bạo lực, có người thích tình cảm, có người thích logic. Nếu so về lượng fan để đánh giá mức độ hay dở của truyện thì chắc Naruto là khủng nhất hiện nay khỏi bàn cãi, ok ? Một bộ truyện theo cậu là hay nhưng theo phần đông thì là dở, cậu thấy sao ?

Phần 2 của Kishi tình cảm nhạt , tớ nói thật là nhạt , đọc chả có truyền cảm như phần 1 gì cả , có vài đoạn còn thấy giả giả , lại thêm cái mặt suốt ngày hô "hatred , oh yeah" của cháu Sặc thật rõ chán

Đoạn Jir chết mà nhạt ? Đoạn Gaara chết mà nhạt ? Đoạn Itachi chết mà nhạt ? Đoạn quá khứ của Kakashi mà nhạt ? Rồi bí mật của Itachi mà nhạt ?

Cậu khá máu lạnh đấy [-x

Cái tinh thần "chăm chỉ thắng thiên tài" của anh Kishi cũng thất bại nốt , hoặc anh ấy đang chuyển sang chủ nghĩa "ai cũng là có thiên tài , quan trọng là sử dụng thiên tài thế nào" , đọc đến phần 2 thấy thằng nào cũng là thiên tài hết , từ cháu Lee ko học đc jutsu đến cháu Nar cứ ngỡ là thiểu năng bẩm sinh

Có đọc phần I không đấy ? Lee và Naruto đã ko còn là những thằng thiểu năng vô dụng ngay từ phần I rồi :-j. Và tôi ko hiểu cậu dựa vào gì ở phần 2 mà đánh giá Lee là thiên tài ? Nó thể hiện đc gì thế ? Và Nar đã thể hiện đc gì chứng tỏ mình là thiên tài thế ? :-j

Cốt truyện thì chưa biết thế nào nhưng cảm giác anh Kishi bây h ngoài cái "hatred" ra chỉ biết lôi những cái thật ấn tượng , hoành tráng , nhưng cũng nhạt thếch ra để câu fan , như cái Edo Tensei cũng đã đc bới lên , với 1 version mới khiếp đảm hơn cả phần 1 , rồi sau còn cái món j nữa

Edo Tensei thì có gì mà phải công kích ? Nó bị cấm dùng lần nữa à ? Ai cấm thế ? Sao ko công kích sao Nar suốt ngày dùng Kage Bushin, một chiêu dùng hoài ? :-@


Đánh nhau phần 2 chả tuổi j đi so với phần 1 , đc cái nổ to , bụp xoẹt nhiều chứ chả ra làm sao , đc có vài ba pha Nar vs Pain - mà thực ra tính cả trận cũng nhảm - chứ những đoạn gay cấn hầu hết thuộc về cháu Sặc , phần 1 xem đánh nhau kịch tính hơn nhiều , và có chất ninja , có tính toán , kế hoạch , đặt bẫy , đánh lén , độ tinh tế của các jutsu cũng cao hơn , phần 2 công phá mạnh , hoành tráng nhưng xem xong chả để lại mấy ấn tượng . Còn cái điên ruột nữa là các thuật khủng , ra phát hết trận của MS dưới thời anh Ita là huyền thoại , đến thời cháu Sặc làm thực tập sinh thật chả ra làm sao , chưa lấy mạng đc đứa nào cả

Trận Gaara vs Deidara mà ko đặt bẫy à ? Trận Itachi vs Sasuke mà ko đặt bẫy à ? Trận Danzou mà không đặt bẫy à ? Sao toàn vơ đũa cả nắm thế ?

Huyền thoại ? Thế nó đã lấy đc mạng nào chưa, như cậu so sánh với Sặc ? Ama tôi thấy thằng Sặc nó còn giỏi hơn cả Itachi đấy. Susanoo thì khỏi nói, của Itachi mà ko có 2 món đồ thì ko biết có làm đc trò gì hơn Sặc ko :-@ ?

Qua cách nói của cậu thì có vẻ suy nghĩ của cậu quá anti cái truyện này rồi :|, thành ra suy nghĩ ko đc chuẩn xác và cứ thích hướng tiêu cực
 
Cốt truyện tôi muốn nói ở đây là cái tổng thể ấy. Chứ chi tiết thì nói làm gì. Phần I thì chỉ có mở đầu + chuunin + cứu Sasuke => Hết. Phần 2 dài và hoành tráng hơn thấy rõ, lôi cả mấy quốc gia khác vào nên phức tạp hơn nhiều
chả hiểu cái tổng thể là gì :-?? chỉ biết là trong phần 1 thì Kishi truyền tải rất thành công tư tưởng của mình trong một cốt truyện diễn biến cực phức tạp với các chi tiết không hề thừa thãi, so với phần 2 xem, kishi đưa ra quá nhiều nhân vật, chi tiết thừa thãi, hoành tráng làm gì khi mà tác phẩm không có được sự thống nhất hoàn hảo, các mở nút của lão chủ yếu chém gió là chính, chuyện vào tình cảm mà nhạt như nước ốc (trừ đoạn em Hin đỡ đạn với nar khóc Jir)... Còn so sánh độ dài truyện với độ phức tạp thì quả thật chẳng có gì để nói. 8-}



Tôi ko dám nói tôi đúng hết, nhưng cậu chỉ tôi sai ở đâu đi ?

HXH chẳng ko cắm mặt vào đánh đấm à ? đc mấy đoạn mô tả tình cảm ?

OP thì như tôi nói ở trên, đánh đấm hoành tráng thật nhưng vẫn còn niềm tin lắm. Lúc nào team cũng bị đánh cho máu me be bét mà cứ gượng đứng dậy như đúng rồi, chẳng niềm tin là gì ? Có ai dám đem cái giới hạn cơ thể kiểu như cạn chakra trong Naruto làm thước đo cho bọn Luffy, Zoro hay Sanji không ? Hay lúc nào cũng tin chắc rằng kiểu gì chúng nó cũng đứng lên đánh tiếp, dù vừa ăn Ultimate của đối phương ? Sức mạnh của bọn này chỉ bị giới hạn duy nhất bới cốt truyện mà thôi
Tớ không chuyên về hai bộ ấy, muốn biết sai ở đâu thì quote câu của cậu vào topic HxH và OP, sẽ có người nói cho cậu nghe.

VN mình đánh nhau cũng rút hoài thôi, có thiếu Will đâu
Đó là ngày xưa :-j
Bây giờ có thằng nào đánh thì mình chết chắc chị ạ :-j chỉ cần đập xong lực lượng QDND thì xem như xong, ngày xưa có rừng chứ giờ trụi lủi, chả có chỗ mà trốn, will mấy cũng tiêu
 
thắc mắc là tại sao nagato lại lấy những người từng chiến đấu với jir để làm xác:|
nếu lấy những cái xác khác thì chưa chắc jir đã biết được bí mật của pain:|

Là Jir từng gặp thôi ( mà từng gặp thực ra lão ấy đoán được bí mật của Pain do cái xác Animal - từng đấu và được ăn sẹo của lão ) .
:>
 
Nói là "will of fire" nhưng nếu ở vào hoàn cảnh đó thì đó là cách làm đúng của người lãnh đạo có lòng tốt, cũng như White Fang ấy
Nói đến White Fang thì ông lại là người áp dụng Will of Fire sai chỗ, vì cứu đồng đội mà nhiệm vụ thất bại, đất nước tổn thất nặng, bản thân bị dè bỉu. Nhưng cái chính là White Fang đã chọn cứu nhầm người (những người đó không biết ơn cứu mạng của ông mà cũng quay sang trách cứ) vì thế phải chịu hậu quả thôi.

Mà đây mới thấy ý chí của Nar và Bee thuộc loại vô đối. Các anh bị cả làng dè bỉu, xa lánh mười mấy năm trời vẫn sống và quậy khỏe :)) Trong khi 1 White Fang là 1 huyền thoại danh tiếng hơn cả Sannin mà mới bị quăng tạ có mấy tháng đã dẫn đến tự sát (Kakashi không biết động viên bố mình chăng :|)
 
Tại vì white Fang là người lớn rồi nên tạ nặng hơn và stress hơn chăng :)).
 
Vậy mới nói mỗi người có một taste riêng, đừng đem quan điểm của mình ra mà đối chiếu 8-|. Truyện tranh nó phục vụ phần đông đối tượng độc giả chứ ko phải riêng mình ai. Có người thích bạo lực, có người thích tình cảm, có người thích logic. Nếu so về lượng fan để đánh giá mức độ hay dở của truyện thì chắc Naruto là khủng nhất hiện nay khỏi bàn cãi, ok ? Một bộ truyện theo cậu là hay nhưng theo phần đông thì là dở, cậu thấy sao ?

Vậy tại sao số ấn bản phát hành của Naruto chỉ hơn một nửa so với One Piece thế :-w
Riêng năm 2009 Naruto chỉ có 6,836,494 bản còn One Piece bán được 14,721,241 bản, những con số đó chỉ để trẻ con học đếm thôi sao:-/

http://www.animenewsnetwork.com/news/2010-04-26/naruto-is-5th-manga-with-100-million+copies-in-print

http://www.animenewsnetwork.com/news/2009-12-04/2009-top-selling-manga-in-japan-by-series


Không phải truyện nào cũng phục vụ phần đông đối tượng độc giả. Độc giả cũng chia ra thành nhiều nhóm, người lớn có, trẻ em có, nam có, nữ có (cả gay, les, và các phần tử bệnh hoạn nữa )... nếu không thì chia thành shonen, shojou,seinen,yuri,yaoi... và giới hạn tuổi để làm gì. Chẳng lẽ truyện phải bao gồm cả bi, hài kịch, cháy nổ, chết chóc, gay, les các kiểu, các nhân vật thiểu năng, thiên tài các kiểu... lại thêm một chút sướt mướt kiểu như phim hàn thì mới là truyện hay chắc.


Đoạn Jir chết mà nhạt ? Đoạn Gaara chết mà nhạt ? Đoạn Itachi chết mà nhạt ? Đoạn quá khứ của Kakashi mà nhạt ? Rồi bí mật của Itachi mà nhạt ?

Trừ đoạn Jir với Gaara ra thì đoạn Ita chết với bí mật của Ita nếu không ghép lại với nhau thì đúng là nhạt, còn đoạn quá khứ của Kakashi không thuộc phần 2, đừng tính đoạn anh ấy lao lực chết làm gì vì đoạn đó cũng nhạt.
Đây là topic về Naruto tớ không muốn nói nhiều về truyện khác nhưng nhưng chi tiết như vậy trong One Piece có nhiều hơn nhiều và có phần hay hơn. HxH thì chưa đọc nên không dám phán bừa nhưng mình nghĩ nếu có fan HxH ở đây là cậu ăn gạch ngay.


Này, cái niềm tin của cậu nói nó là niềm tin tưởng vào con người chứ ko phải là niềm tin chiến thằng kiểu như Dấu ấn rồng thiêng hay Saint Seiya mà phải đóng ngoặc mở ngoặc, ko hiểu hay cố tình dìm hàng ? Sức mạnh của tin tưởng trong manga đầy rẫy và lộ thiên, thiếu gì đâu mà phải tỏ vẻ khinh thường giống như nó là trò hạ đẳng nhất như vậy ?

Saint Seiya thì mình không nói nhưng cậu đọc Dấu ấn rồng thiêng kiểu gì mà bảo là niềm tin chiến thằng :-/ Truyện đó rõ ràng là dựa vào game RPG các trận đánh đều dựa vào chỉ số và exp, vẫn hơn là Nar chỉ tính theo mỗi chakra.


Edo Tensei thì có gì mà phải công kích ? Nó bị cấm dùng lần nữa à ? Ai cấm thế ? Sao ko công kích sao Nar suốt ngày dùng Kage Bushin, một chiêu dùng hoài ?

Vậy Nar chưa bao giờ bị công kích vụ Kage Bunshin sao :-? Hơn nữa Edo Tensei xuất hiện không hứa hẹn màn chiến thuật đỉnh cao mà chủ yếu thiên về cháy nổ nhiều hơn, nhiều khả năng là lại show hàng thể hiện như mấy món hoành tráng của anh Pain.


Có đọc phần I không đấy ? Lee và Naruto đã ko còn là những thằng thiểu năng vô dụng ngay từ phần I rồi . Và tôi ko hiểu cậu dựa vào gì ở phần 2 mà đánh giá Lee là thiên tài ? Nó thể hiện đc gì thế ? Và Nar đã thể hiện đc gì chứng tỏ mình là thiên tài thế ?

Lee thì ít đất thể hiện chứ Nar thì chế ra được Rasen Shuriken và master được Sage Mode.
 
Chỉnh sửa cuối:
thứ nữa là nếu Nar có bị bắt thì chú Pain sẽ cút sớm hơn , ko chơi trò khủng bố , phá hoại tài sản XHCN nữa ,
Ừ, giờ mới để ý đoạn đấy=))



Này, cái niềm tin của cậu nói nó là niềm tin tưởng vào con người chứ ko phải là niềm tin chiến thằng kiểu như Dấu ấn rồng thiêng hay Saint Seiya mà phải đóng ngoặc mở ngoặc, ko hiểu hay cố tình dìm hàng ? Sức mạnh của tin tưởng trong manga đầy rẫy và lộ thiên, thiếu gì đâu mà phải tỏ vẻ khinh thường giống như nó là trò hạ đẳng nhất như vậy ?


Niềm tin vào con người cũng có. Nhưng cũng có cả "niềm tin" nữa.
Anh Pain thì cả làng (hay nói cho đúng là phần còn lại của cái làng) biết là rất khủng, rất khỏe, nói ngu thì cũng ko phải, và nếu Nar và CV thua thì cực kì tai hại.
Cũng như tớ nói "tớ tin vào vận may của mình" và việc tớ ra cửa hàng mua 1 món đồ rất đắt tiền với hi vọng trúng thưởng 100 triệu theo như quảng cáo vậy.

Edo Tensei thì có gì mà phải công kích ? Nó bị cấm dùng lần nữa à ? Ai cấm thế ? Sao ko công kích sao Nar suốt ngày dùng Kage Bushin, một chiêu dùng hoài ?

Có những cái ăn hàng ngày được mà ko chán. KB nó linh hoạt, dùng sáng tạo thì mỗi lần thấy mỗi mới.
Còn edo thì cứ như là chiêu trong truyện pháp thuật, thần thoại ấy. Mà nó quá kinh khủng, quá hoành tráng nhưng ngoài việc gọi ra anh nào càng khủng càng tốt thì ko biết nó có thể thể hiện được cá tính, đầu óc linh hoạt, tài năng của người sử dụng kiểu gì. Quá bằng chưởng của DBZ.

Huyền thoại ? Thế nó đã lấy đc mạng nào chưa, như cậu so sánh với Sặc ? Ama tôi thấy thằng Sặc nó còn giỏi hơn cả Itachi đấy. Susanoo thì khỏi nói, của Itachi mà ko có 2 món đồ thì ko biết có làm đc trò gì hơn Sặc ko ?

Có một cái lạ lùng là hầu như ai ai đã từng tiếp xúc với cả 2 anh em (Oro, Dei, Mad, Danzo, Kisame...) cũng "ngại" Ita, ngay dù như Oro đã thấy sức mạnh đôi mắt của Sasuke lớn hơn đi chăng nữa, vẫn ám ảnh cái con người kia đến cả chục năm, vì một cái gen thường mà bản thân anh ấy suýt phá được, trong khi với Sasuke thì khác hẳn. Ita ko giết Kak, ko giết Dei, ko giết Oro, nhưng họ đều cảm nhận được "hương vị nguy hiểm" cả. Trong khi Konan với Kisame sau khi nghe Sasuke giết Dei, Oro, và sau đấy là giết cả Ita, mà thái độ của họ với "Sasuke-kun" cũng vẫn đầy vẻ nghi ngờ:| Tuổi tác ko phải vấn đề vì nó đã thế từ lúc anh ấy còn trẻ hơn Sasuke.
Ngay lần đầu ra mắt anh đã show hàng 2 thuật MS, nhưng sau đấy qua flashback và qua hiện thực ta thấy anh ấy vẫn làm ăn rất tốt với đủ loại đối thủ bằng gen thường, bằng taijutsu... Có vẻ như khi định giết ai thật thì thích dùng dao, kiếm, hơn là lửa hay thuật khủng.
Nói chung cảm tưởng như Sasuke cứ như là 1 thằng bé cầm 1 vũ khi sản xuất ở thời đại của Đô-rê-mon, mà đứng trong hàng ngũ một đội đặc nhiệm thế kỉ 20 vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vậy tại sao số ấn bản phát hành của Naruto chỉ hơn một nửa so với One Piece thế :-w
Riêng năm 2009 Naruto chỉ có 6,836,494 bản còn One Piece bán được 14,721,241 bản, những con số đó chỉ để trẻ con học đếm thôi sao:-/

http://www.animenewsnetwork.com/news/2010-04-26/naruto-is-5th-manga-with-100-million+copies-in-print

http://www.animenewsnetwork.com/news/2009-12-04/2009-top-selling-manga-in-japan-by-series

Thế à, tôi chỉ dựa trên lượng top view trên OM để đánh giá thôi, thông cảm ko có tg tìm số liệu. Mà tôi cũng ko đánh giá thấp OP đâu

Không phải truyện nào cũng phục vụ phần đông đối tượng độc giả. Độc giả cũng chia ra thành nhiều nhóm, người lớn có, trẻ em có, nam có, nữ có (cả gay, les, và các phần tử bệnh hoạn nữa )... nếu không thì chia thành shonen, shojou,seinen,yuri,yaoi... và giới hạn tuổi để làm gì. Chẳng lẽ truyện phải bao gồm cả bi, hài kịch, cháy nổ, chết chóc, gay, les các kiểu, các nhân vật thiểu năng, thiên tài các kiểu... lại thêm một chút sướt mướt kiểu như phim hàn thì mới là truyện hay chắc.

Hiểu nhầm ý tôi rồi. Ý tôi là so sánh trong cùng một thể loại. Ví dụ như shounen thì chỉ so sánh giữa Naruto, Bleach, HXH, OP... đều là manga chiến đấu cả nhưng taste của mỗi người khác nhau nên đánh giá khác nhau. Như tôi rất thích những cảnh cảm động như trong OP và Nar, đến khi đọc HXH toàn đánh nhau và tính toán tuy rất hay nhưng rất ít có cảnh tình cảm nên không thích bằng 2 bộ kia, thế thôi

Tất nhiên một bộ mà cứ đòi ôm đồm đủ thứ để hút fan thì là điều ko nên chút nào, cái nào hợp thì mới cho vào chứ. Nếu mà làm giỏi và thích hợp thì sẽ đc đông fan hơn, thế thôi

Trừ đoạn Jir với Gaara ra thì đoạn Ita chết với bí mật của Ita nếu không ghép lại với nhau thì đúng là nhạt, còn đoạn quá khứ của Kakashi không thuộc phần 2, đừng tính đoạn anh ấy lao lực chết làm gì vì đoạn đó cũng nhạt.
Đây là topic về Naruto tớ không muốn nói nhiều về truyện khác nhưng nhưng chi tiết như vậy trong One Piece có nhiều hơn nhiều và có phần hay hơn. HxH thì chưa đọc nên không dám phán bừa nhưng mình nghĩ nếu có fan HxH ở đây là cậu ăn gạch ngay.

Cái chết và bí mật của Itachi nó liên quan hữu cơ với nhau, làm sao lại tách rời đc ? Đoạn hồi tưởng của Kak nó ko nằm ở phần 2 thì nằm ở phần 1 chắc ? Đang nói về nội dung phần 2 chứ đâu có chỉ bàn đến những sự kiện xảy ra ở hiện tại ?

Trong OP đúng là diễn cảm xúc hay thật hơn Naruto, nhưng tôi cũng chỉ chê phần chiến đấu của nó thôi... Đơn cử như những trận chiến của Zoro ấy. Một tý chất xám cũng ko cần dùng đến, cứ thấy anh lao vào rồi đối phương phọt máu, quá mơ hồ, gặp đối thủ cứng cựa thì lôi skill mới => thắng. Hoặc như trận Luffy vs Lucci, nhiều lúc cứ tưởng Luff hết xí quách rồi mà cứ đứng dậy bật ầm ầm rồi chuyển bại thành thắng. Sau đó nằm giường mấy ngày lại như không

Trong Naruto và HXH ko bao giờ có kiểu như vậy, ít nhất cũng phải có lý do rõ ràng hoặc thiệt hại gì đấy để đánh đổi

Saint Seiya thì mình không nói nhưng cậu đọc Dấu ấn rồng thiêng kiểu gì mà bảo là niềm tin chiến thằng Truyện đó rõ ràng là dựa vào game RPG các trận đánh đều dựa vào chỉ số và exp, vẫn hơn là Nar chỉ tính theo mỗi chakra.

Ý tôi ám chỉ bản mà có cu Dai ấy,nó có dựa vào game nào đâu ? Nó là bản chế, chỉ lấy title Dragon Quest thôi. Có một cái bản mới xb ở VN gần đây cùng tác giả, thì đúng là có hệ thống Q, exp, level ý như game

Vậy Nar chưa bao giờ bị công kích vụ Kage Bunshin sao Hơn nữa Edo Tensei xuất hiện không hứa hẹn màn chiến thuật đỉnh cao mà chủ yếu thiên về cháy nổ nhiều hơn, nhiều khả năng là lại show hàng thể hiện như mấy món hoành tráng của anh Pain.

Ngoài Dei đánh đấm còn chiến thuật tý ra thì trong mấy người đc gọi lên hầu hết là dùng chưởng bùm bùm hết, chịu vậy thôi

Mà Nar đã bị công kích vụ KB rồi à :-? Tôi nghĩ một chiêu đặc trưng như thế thì cần gì phải công kích nhỉ ? Lợi thế và thích hợp thì dùng nhiều thôi

Kabuto trc giờ chẳng có skill để đánh đấm gì đặc biệt, hơn nữa Edo quá mạnh đủ để hù Mad, lấy nó là thích hợp chứ có gì mà công kích ? Chỉ mấy màn dùng rắn để tấn công làm sao uy hiếp đc Mad

Lee thì ít đất thể hiện chứ Nar thì chế ra được Rasen Shuriken và master được Sage Mode.

Cứ học đc skill mới là đc thăng lên thiên tài à 8-}. Không nhờ KB nó có làm đc nổi ko

Master đc Sage Mode là nhờ cái tâm tĩnh lặng, hòa mình với tự nhiên, đâu có dùng trí óc mà đc coi là thiên tài ?


@dielink: Một cái cốt truyện ngắn thì chế chi tiết cho nó hợp lý thì bao giờ chẳng dễ hơn. Còn cốt truyện dài và có bối cảnh rộng hơn thì một sự kiện nó lại liên quan đến nhiều sự kiện khác, chẳng phức tạp hơn à ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Vậy mới nói mỗi người có một taste riêng, đừng đem quan điểm của mình ra mà đối chiếu . Truyện tranh nó phục vụ phần đông đối tượng độc giả chứ ko phải riêng mình ai. Có người thích bạo lực, có người thích tình cảm, có người thích logic. Nếu so về lượng fan để đánh giá mức độ hay dở của truyện thì chắc Naruto là khủng nhất hiện nay khỏi bàn cãi, ok ? Một bộ truyện theo cậu là hay nhưng theo phần đông thì là dở, cậu thấy sao ?

Cái này cần nói rõ quan điểm ra 1 tí , gu của mỗi người là 1 truyện , nhưng năng lực tác giả lại là 1 truyện , tôi ko biết bạn suy sao mà ra ý tôi thành "mỗi người 1 taste" , tôi đặc biệt buồn cười câu này :"Một bộ truyện theo cậu là hay nhưng theo phần đông thì là dở, cậu thấy sao ?" .

Tôi nói là bất kể là truyện theo thể loại j , nếu tác giả viết hay thì tôi vẫn thích đọc , thế thôi , chứ tôi chả thiên về trường phái nào cả , còn nếu nói như vài năm trước đây , hồi Nar mới xb với cái tên "Thám tử siêu năng lực" , lúc đó tôi chả thèm đụng tay vào Naruto hay "Đảo hải tặc"-One Piece vì tôi thấy :"Vẽ quá xấu" , dù thiên hạ xem nhiều , nhưng sau này tôi đều đọc thử và đều thích cả 2 bộ đấy , chả vì theo phong trào , cũng chả vì tôi khoái đánh đấm , tôi thấy hay , đơn giản thế thôi

Chứ nói thật 1 bộ ra rả về nhân văn chắc j đã hay bằng 1 bộ chỉ toàn đánh nhau , nó còn phụ thuộc vào khả năng thể hiện của tác giả nữa , như cùng 1 đề văn , có đứa hs viết hay , có đứa đc post lên mạng cho thiên hạ cười , vậy đó

Đoạn Jir chết mà nhạt ? Đoạn Gaara chết mà nhạt ? Đoạn Itachi chết mà nhạt ? Đoạn quá khứ của Kakashi mà nhạt ? Rồi bí mật của Itachi mà nhạt ?

Cậu khá máu lạnh đấy

Tôi nói thật , Jir chết tôi có thấy tiếc , nhưng ko thấy thương j , dù đó là sự hy sinh đáng kính trọng , Gaara chết tôi chẳng thấy j , có lấy làm lạ là Kishi đi giết 1 nhân vật quan trọng từ đầu , nhưng cũng chả thấy thương tâm j cả vì chỉ sau đó ít lâu có cái bài "Hồi sinh người chết" đc xài với Sak , Ita chết tôi lại càng ko thấy cảm động j sất , chỉ thấy rất bực mình , lúc ông Ita gục xuống bên thằng Sặc , tôi nghĩ "bỏ mom rồi" , đến lúc kể về cái quá khứ vật vã của Ita lại càng chấy , đây là 1 âm mưu ám sát đc lập ra từ sẵn để thủ tiêu nhân vật hàng khủng trong truyện của Kishi , chắc chắn , hợp thức hóa bằng việc biến Ita thành anh hùng để dễ dàng cho anh ấy chết nhảm , càng điên hơn nữa đấy là bước ngoặt để up pow cho cháu Sặc , vâng thằng đáng chết nhất truyện , có riêng 1 chap "Sặc 's death" mà vẫn éo chết đc

Còn phần 1 , đâu chỉ riêng chết chóc mới truyền cảm , 3rd chết tôi cũng chỉ đơn thuần thấy tiếc , nhưng tôi thấy thương tâm cho cái chết của Zabura và Haku , tôi thấy cái cuộc sống cô độc của Nar là đáng tội và ý chí của nó rất chân thực và đáng khâm phục , cả tình đồng đội ngày trước của Nar với Sặc , dù cả 2 đứa đều sợ chết nhưng vẫn cố gắng bảo vệ bạn bè đồng đội và danh dự của 1 shinobi Konoha

Này, cái niềm tin của cậu nói nó là niềm tin tưởng vào con người chứ ko phải là niềm tin chiến thằng kiểu như Dấu ấn rồng thiêng hay Saint Seiya mà phải đóng ngoặc mở ngoặc, ko hiểu hay cố tình dìm hàng ? Sức mạnh của tin tưởng trong manga đầy rẫy và lộ thiên, thiếu gì đâu mà phải tỏ vẻ khinh thường giống như nó là trò hạ đẳng nhất như vậy ?

Đúng , "niềm tin" của Naruto đang là trò hạ đẳng nhất , quan điểm của tôi vậy đấy !

Shounen thì "niềm tin" rất phổ biến , nhưng tại sao có truyện đọc thấy hay , có truyện đọc ko nuốt đc , tại sao Luffy chết đi sống lại mấy lần , hồi phục sau khi dính độc nhanh đến mức vô lý nhưng lại làm người ta ấn tượng và càng khâm phục , trong khi cháu Nar thông anh Pain , tạo ra kỳ tích hồi sinh cả làng lại làm người ta thấy nhảm ? Lúc anh Nagato bị thông , quả thật tôi thấy hơn cả khâm phục , hãi hùng thì đúng hơn , vì trình độ chém của Kishi , tự nhiên nhân vật thay đổi thái độ quá dễ dàng , chả hiểu mô tê ra sao , hay khẩu âm của cháu Nar là genjutsu rank S , bỏ mie , sharingan 3 vạch , mắt cháu nó lúc ấy còn 4 vạch chữ thập , thảo nào

Còn "niềm tin" anh Sặc trong chưa đc 10 bước chân của tâm vụ nổ , đã summon-cast gen-chui vô bụng rắn và dispell , sao tài thế , có chướng ko , nếu bạn ko thấy chướng thì quả là giỏi


Có đọc phần I không đấy ? Lee và Naruto đã ko còn là những thằng thiểu năng vô dụng ngay từ phần I rồi . Và tôi ko hiểu cậu dựa vào gì ở phần 2 mà đánh giá Lee là thiên tài ? Nó thể hiện đc gì thế ? Và Nar đã thể hiện đc gì chứng tỏ mình là thiên tài thế ?

Lee hả , khỏi phần 2 , nghe phần 1 này : http://www.onemanga.com/Naruto/85/08/

Nó có khuyết tật nên ko dùng đc ninjutsu nhưng có năng khiếu đặc biệt về taijutsu đấy

Còn Nar ngay từ phần 1 , nếu chỉ dựa vào khả năng sáng tạo , mơ mà nó luyện đc Kage Bushin trong có 1 buổi , còn phần 2 , bỏ khả năng sáng tạo đi , bảo nó ko phải thiên tài chắc , thế nó luyện Sage Mode trong có tuần bằng cách nào , tại nó có chakra Hồ ly trâu nên dễ điều tiết chakra chắc

Còn lại thì mọi người nói cả rồi đấy , nhân tiện Sặc vs Ita có bẫy nào vậy , anh Ita đặt ah ? hay bạn cho cái trò khạc nhổ của Sặc là bẫy , à mà Dei vs Sặc trò đặt bom bị nhìn thấy coi là bẫy à , gọi nó là chiến thuật còn dễ nghe hơn , cái trận mà cháu Sặc chưa đánh đã biết thắng lôi ra bình luận làm gì vậy
 
Chỉnh sửa cuối:
Mấy thằng đấy hồi còn sống tóc đã thế hay khi thành Pain thì thành như thế nhỉ ?

Mà cậu nói hơi phũ... Phần I công nhận thì hay thật, nhưng cái story của nó quá đơn giản, làm sao so đc với phần 2, hàng chục nv mới xh, mà anh nào cũng phải ấn tượng. Hơn nữa tôi đoán có nhiều chi tiết đến phần 2 Kishi mới nghĩ ra nên khi khớp với phần 1 nó hơi gượng, vì thế nên có nhiều người than

Mọi người đừng vì những đoạn dở mà ko nhớ đến những đoạn hay nhé :-w, phần 2 cũng đầy chỗ hay cực kỳ, điểm lại thử xem

@Arisato Minato : Thế cậu thích suốt ngày cắm mặt vào đánh đấm như HXH à ? Cả truyện chỉ toàn đánh đấm, chẳng có tý tình cảm gì, hoặc ko cũng rất ít. Còn như OP có vẻ trung hòa cả 2 nhưng đánh đấm vẫn còn niềm tin lắm


Mà có poll chưa, để tôi viết cho kịp ?
Không hiểu story phần 1 đơn giản ở chỗ nào ??? Chẳng lẽ cứ phải lắm sự kiện và tạp nham thế này mới là hay sao ???
Cắm mặt đánh đấm như HxH : xin lỗi bạn,hoặc là bạn,mình cũng thấy bạn post bài bên box HxH,chứng tỏ bạn cũng có đọc HxH mà bạn thốt ra đc cái này thì chắc bạn chỉ xem tranh thôi hả ??? Về mặt logic và chiến thuật thì Nar ep2 này còn phải chạy dài
Còn cái vụ đánh đâm niềm tin ấy,thì chẳng cần phải bàn cãi nhiều,cứ công bằng mà nhận xét sẽ thấy Nar thay 1piece đánh đấm bằng niềm tin hơn :|,nhất là với anh Sặc nhà mình

Vậy mới nói mỗi người có một taste riêng, đừng đem quan điểm của mình ra mà đối chiếu 8-|. Truyện tranh nó phục vụ phần đông đối tượng độc giả chứ ko phải riêng mình ai. Có người thích bạo lực, có người thích tình cảm, có người thích logic. Nếu so về lượng fan để đánh giá mức độ hay dở của truyện thì chắc Naruto là khủng nhất hiện nay khỏi bàn cãi, ok ? Một bộ truyện theo cậu là hay nhưng theo phần đông thì là dở, cậu thấy sao ?
Chỉ dựa vào View trên 1manga mà bạn cũng dám nhận xét thế à :|

Một bộ truyện theo cậu là hay nhưng theo phần đông thì là dở, cậu thấy sao ?
Xin bạn,bạn bao tuổi rồi để thốt ra câu này,opera,nhạc cổ điển... hay những dòng nhạc hạng sang so với nhạc thị trường nhảm nhí ngày nay,ca sĩ thì hát như đầm vào tai,lời lẽ thì không thể nuốt nổi,bên nào nhiều fan hơn :|,không lẽ những dòng nhạc cao cấp kia vì đc ít người đánh giá cao hơn,ít fan hơn,nên nó dở à ???

Mỗi người có 1 cái khẩu vị riêng,nhưng nếu bạn đã qua cái tuổi đọc truyện rồi thần tượng truyện đến mức dù nó hay,dở ra sao rồi cứ lúc nào cũng bênh nó chằm chằm,nhảy dựng lên khi người khác nhận xét không hay, thì khách quan mà nói,bạn có thể thấy rằng Nar ep2 này thực sự kém hơn rất nhiều so với ep1, không hiểu giờ có còn là về cuộc chiến của những ninja nữa không ??? Cái được gọi là "chiến thuật" đúng nghĩa như ở Ep1 mấy lần đựoc xuất hiện ở Ep2 ???
Nar ep 2 này không xứng để ngang hàng với HxH hay 1piece ( mặc dù HxH mấy chap gần đây cũng khó hiểu và cảm thấy hơi nhảm quá =((,đang chờ Tô gà giải thích rõ ràng )
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại cãi nhau à :-?. Riêng tớ thấy vụ này chả có gì hấp dẫn để flame cả :D. Có lẽ tienhoang là mem mới của topic hoặc giả là có tư tưởng là "yêu thì phải nói" là 1 người "thành thật" nên thấy mấy người bảo "Chán rồi, drop đây" hay "Chap này nhạt bỏ mẹ" nên nghĩ là mọi người giảm tình yêu với Nar nên cần "hâm nóng" hở ;;)

Thực ra không hẳn thế. Nói drop đã có ai drop chưa ? Hiện h tớ chỉ còn đọc Nar và Bleach. Nhưng Bleach thì chỉ xem spoil chữ và mấy khung tranh spoil lờ mờ [vì tớ onl = cell] nhưng riêng Nar thì vẫn cứ phải ra net hoặc mượn lap xem tận mặt =)). Mọi người than thở vậy cũng để thấy rằng tình yêu của mọi người với truyện rất lớn, mọi người thấy hơi thất vọng khi thấy câu chuyện có chiều hướng đi xuống thôi.

Nhìn chung về mặt cốt truyện, Kishi dẫn dắt theo hướng thế này là hợp lý, cũng là tất yếu cho cặp rival kinh điển Nar-Sặc. Nhưng hướng đúng là 1 chuyện. Thể hiện thế nào lại khác. Cá nhân tớ thấy cái cảnh Nar nằm sấp rên tên Sặc Sặc anh ở đâu vừa tức vừa buồn cười. Vừa phải thôi chứ. Biết là "người bạn đầu tiên", "người anh em thực sự" nhưng có cần đến mức coi nó là lý tưởng của đời mình, dẹp tan cả ước mơ làm Hokage từng là lớn nhất đời mình không ?

Còn thằng Sặc không biết người khác thế nào, chứ tớ thấy đây là 1 kiểu nhân vật thất bại. Có lẽ Kishi vừa muốn xây dựng nó đậm chất Hatred, nhưng lại không muốn nó quá hung tàn khát máu. Thành ra thằng này nó cứ nửa nạc nửa mỡ. Ác thì chẳng thể hiện nổi mà thiện thì lại càng bựa tởm hơn. Ngoài ra Kishi có lẽ muốn xây dựng Sặc thành nhân vật cá tính "lạnh lùng, cool" nhưng rốt cuộc lại thành 1 thằng vừa ngu vừa bựa. Trở thành một trong những nhân vật bựa khắm thối nhất lịch sử manga [theo cá nhân tớ :'>]

Về mặt đánh nhau. Phần 2 này rõ là độ hoành tráng tăng lên, nhưng độ chiến thuật xuống nhiều. Đó là điều không thể phủ nhận. Có thể trong trận đấu vẫn có vài trò "chiến thuật" như trận Sặc vs Dei hay Danzou. Nhưng những cái đó lại không cứu vẫn được cả trận đấu lớn mà lại thành ra nhìn có vẻ như Kishi cố ý dìm hàng để mainchar thắng vậy.

Điển hình trận Dei thì rõ là anh này mắc sai lầm chiến thuật ngay từ lúc đặt bom, và thường ngày có thể anh nóng tính nhưng đến lúc lâm chiến anh hết sức bình tĩnh phân tích tình hinh [thể hiện qua 2 trận với Gaara và Kak anh không hề la lối 1 tiếng nào] thế mà đánh với Sặc anh như 1 thằng tâm thần hết thuốc, la oai oái liên tục như bị chó rượt.

Hay như trận với Danzou. Thằng Sặc vừa vào trận đã tung chủ lực ra đánh như điên, éo cần biết chiến thuật cái chó gì, cắm đầu đánh đến mức bị nó đè ngửa ra nhét ấn chú vào mõm cũng đếch biết. Để rồi phá ấn chú bằng "hatred" rất bựa. Còn anh Danzou cáo già lõi đời, lúc nào không chắc là anh tẩu ngay. Làm gì cũng cẩn trọng vô cùng. Thế mà anh lại đếch biết thuật của mình bao lâu thì sẽ hết tác dụng nên cứ phải giơ tay lên xem đồng hồ. Rõ là Kishi dìm hàng 8-}.

Đấy là đơn cử 2 trận thôi nhé. Còn vài quả nữa của Nar nhưng mình ghét Sặc hơn nên kệ :-"

Thêm nữa là việc quá lạm dụng vụ "hatred". Xuất hiện liên tục từ lão Lục Đạo chết ngủm từ đời nào đến tận 1 thằng ất ơ canh đảo bạn anh Bee cũng dính dáng vào. Rõ ràng là làm người đọc thấy nhàm chán và ngán thôi.
Chưa kể đến chuyện các char phụ nhưng rất được hâm mộ từ phần 1 sang phần 2 Kishi kệ mịa luôn nhớ.

Tóm lại. Nar vẫn tiếp diễn, nhưng không thể bào chữa được việc Kishi đang tỏ ra hơi đuối sức. Hoặc là phần 1 quá thành công nên làm phần 2 bị kì vọng quá nhiều chăng ?

Nhưng dù sao đi nữa, không bao giờ tớ drop Nar cả :'>. Và tớ thấy cuộc war lần này vô nghĩa. tienhoang không cần phải nhắc nhở mọi người vụ "hâm nóng". Mọi người cũng chẳng nên quăng tạ quá nhiều vào những cái dở của truyện trong khi truyện vẫn còn nhiều cái hay ho đáng mong chờ :'>.

Make love not war :'>. Hòa bình đi mọi người :'> Poll mới đi :'>. Cãi nhau tiếp sập nhà giờ :'>
 
Chỉnh sửa cuối:
Đã đi với Nar bao nhiêu năm rồi,giờ hay hay dở thì cũng đâu dễ dàng để drop,mặc dù giờ cũng bận nhiều không còn rảnh rỗi đã đọc như xưa nữa
Bạn Trùm sinh năm bao nhiêu nhỉ,xin lỗi hỏi tò mò tí :D
 
Nói chung chap mới này kishi dùng hatred để mở đầu câu chuyện về Bee từ đó bắt nguồn cho sự thức tỉnh của Nar => điều khiển đc cửu vĩ, cũng là một cách dẫn dắt tốt.. nhưng chúng ta bị ám ảnh vì cái hatred của sặc bựa ( thằng này ảnh hưởng lắm lắm ) nên cảm thấy chán... vậy thôi...
 
Còn thằng Sặc không biết người khác thế nào, chứ tớ thấy đây là 1 kiểu nhân vật thất bại. Có lẽ Kishi vừa muốn xây dựng nó đậm chất Hatred, nhưng lại không muốn nó quá hung tàn khát máu. Thành ra thằng này nó cứ nửa nạc nửa mỡ. Ác thì chẳng thể hiện nổi mà thiện thì lại càng bựa tởm hơn. Ngoài ra Kishi có lẽ muốn xây dựng Sặc thành nhân vật cá tính "lạnh lùng, cool" nhưng rốt cuộc lại thành 1 thằng vừa ngu vừa bựa. Trở thành một trong những nhân vật bựa khắm thối nhất lịch sử manga [theo cá nhân tớ ]

Đó là bước đường mòn của loại nhân vật mà thiên hạ gọi là Mary Sue ấy. Các tác giả đắp vào cho những nv này tất cả những cái gì gọi là cool, màu mè (đẹp trai bạn gái nào nhìn cũng ngất, thiên tài tuyệt đỉnh, dòng họ danh giá, bi kịch cá nhân, trang phục thay đổi như diễn viên, ....) nhưng nhân vật thiếu ánh hào quang tự nó nên cuối cùng thành ra phản cảm. Nhưng điều kinh khủng nhất là loại nhân vật này như cái lỗ đen hút hết các "vì sao" của truyện vào lòng nó, cuối cùng nó sẽ xé rách cả cuốn truyện: ta thấy Sasuke như nhân vật trung tâm đầu mối, truyện bây giờ còn cảm giác như tác giả như đang dùng góc nhìn của nó hơn của Nar. Giờ ko phải Sasuke là rival của Nar mà Nar là rival của Sasuke. Boss cuối thì vì một lí do trời đánh nào đó lại là ông tổ của Sasuke và cũng "ko biết vì nguyên nhân gì" mà thích thú nó (nhớ DB3 nói thế đấy). Nhân vật nữ chính cũng vẫn yêu Sasuke. Còn người hùng được ngưỡng mộ nhất truyện từ đầu đến giờ thì lại là anh ruột Sasuke và cũng vì một lí do trời đánh gì đó (mặc dù tớ nghĩ cũng chưa chắc là đơn giản lắm) mà quan tâm đến nó hơn cả làng, cả lí tưởng, cả người yêu, cả bố mẹ...Các nv cỡ lớn như các kage đều kinh sợ Sasuke, anh nhảy vào hội nghị là liên tục nghe thấy hai chữ "thiên tài"... Rồi truyện thành ra xoay quanh sharingan với Uchiha, mà tất nhiên là thế thì vai trò của Sasuke sẽ quan trọng từ đầu chí cuối rồi >"<

Và tác giả giết những nv tuyệt với như Oro, Dei, Ita để con "chim ưng" kiêu hãnh quý phái (hay cái quỷ gì đó như DB3 mô tả) có gió thuận mà bay lên >"<

Thế mà hỡi ôi cái ý tưởng tạo ra 1 rival calm, cool này vốn có phải từ Kishi mà ra đâu:

When developing the original Naruto manga, Masashi Kishimoto had not initially intended to create Sasuke. After speaking with his editor about the future of the series, he was advised to create a rival character for the series' protagonist, Naruto Uzumaki, resulting in Sasuke's creation.[3] To learn more about creating an effective rivalry, Kishimoto read a variety of manga to gather ideas on what constituted such a rivalry, and he coalesced these ideal elements into one relationship. Because Sasuke is intended to be Naruto's opposite, Kishimoto is always careful to make sure Sasuke is never too emotional. With Sasuke's character being that of a "cool genius," Kishimoto feels he has created the ideal rivalry.[11] Sasuke's first name comes the manga Sasuke by Sanpei Shirato, a series which Kishimoto likes, as well as from Sarutobi Sasuke, a fictional ninja featured in Japanese children's stories.[12]

Cái mình thấy "thật" nhất, có sức sống nhất ở Sasuke là.... sự emo của nó. Cái này công nhận Kishi tài. Và làm cho mình có cảm xúc bực mình về nó như với 1 con người, chứ ko phải như với 1 nv hỏng=)) .
Còn "niềm tin" anh Sặc trong chưa đc 10 bước chân của tâm vụ nổ , đã summon-cast gen-chui vô bụng rắn và dispell , sao tài thế , có chướng ko , nếu bạn ko thấy chướng thì quả là giỏi

Thật sự là chuyện này bịa quá sức tưởng tượng.
Nhưng có cái tớ đang nghi là lúc đó Dei gọi "Tobi" đi theo để diệt Sasuke ngay trước mặt anh Pain và các anh Akat khác. Sau đấy ta thấy Zetsu về báo cáo cho mọi người là Dei, "Tobi' và Sasuke chết rồi. Và anh Pain tỏ lòng thương tiếc Dei rất cảm động. Nhưng sau đó câu đầu tiên anh hỏi khi gặp lại cụ Mad là "Sasuke thế nào rồi?", cứ như là anh đã biết thừa từ trước là Dei đi chỉ có chết còn Sasuke thì thể nào cũng sống vậy. Phải chăng lúc Dei tự nổ cụ Mad đã làm 1 cái gì đó?
 
Chỉnh sửa cuối:
Không phải là do cụ Mad, mà là do sự imba của thánh Kishi :)).
 
Mình không hiểu tại sao cháu Sặc được coi là cool, calm trong khi hơi một chút là anh ấy nổi nóng, đánh nhau có chút lợi thế là chúng ta thấy anh ấy cười rất tự mãn, thất thế một chút là lại show bộ mặt bựa ra, lại còn vì cảm thấy một chút thua kém bạn bè mà bỏ làng ra đi.
 
Đọc nar dạo này ko còn hứng thú nữa, khi nào rảnh lắm thì lên coi mấy chap cho xong chuyện để còn chém gió với lũ bạn. Còn đâu cái thời cứ thứ 4 ngồi hàng giờ bật máy tính lên là search spoiler trên mangahelpers , khi ko có thì tiếc ngẩn tiếc ngơ , khi vừa ra spoi confirm là ngay lập tức tìm cách dịch ngay cho nóng :) Giờ thì ra spoi cũng cóc thèm đọc , chỉ xem mấy cái tranh raw có gì thú vị ko :|
 
A mềnh đc phép post ở đây , mừng ế :))
Ta nà ta thík Gaara + Nar >.<
Nar vì ý chí của em ý
Gaara vì vẻ cool :">
 
Ai đấy tổng hợp cái sự bất công của đời với Dei thế này: ghét sharingan, tự tử để đưa Sasuke theo cùng, thì giờ nó còn sống nhăn răng, mắt lại còn lên cấp độ mới của sharingan, "Tobi" thì hóa ra là cụ tổ của sharingan mà làm việc với nhau bao lâu ko biết, giờ sống lại làm zombie lại được tái hợp với cả Ita nữa, chưa kể lại được gặp bại tướng cũ là Gaara còn sống nhăn=))

Mình không hiểu tại sao cháu Sặc được coi là cool, calm trong khi hơi một chút là anh ấy nổi nóng, đánh nhau có chút lợi thế là chúng ta thấy anh ấy cười rất tự mãn, thất thế một chút là lại show bộ mặt bựa ra, lại còn vì cảm thấy một chút thua kém bạn bè mà bỏ làng ra đi.

Nhưng vì nó dở nóng dở lạnh nên đâm ra nhiều fangirl:) Mẫu này con gái thích mà.

Có như anh nó thì mới chẳng biết tả thế nào. Dịu dàng ôn hòa gì đấy thì cũng có nhưng mà bảo lạnh thì cũng đúng.

Mà chính những người trông hơi thô, lại được miêu tả là hung hăng như Nar hay anh Kis thì ra trận cũng bình tĩnh chứ có cuống lên đâu nhỉ:|
 
Back
Top