naruto145
Dragon Quest
- 20/6/07
- 1,271
- 1
- Banned
- #961
Cái vấn đề là ở chỗ, trong truyện cũng có một nhân vật đau khổ không kém gì Sasuke nếu không muốn nói là hơn đấy là Garaa. Chính mình là nguyên nhân cái chết của mẹ, là "vật chủ" bị cả làng ghét bỏ, bị bố đẻ mưu sát sau đó là tự tay giết chết người thân thiết nhất của mình là cô ruột. Nếu như Sasuke có Itachi chịu toàn bộ trách nhiệm cho nỗi bất hạnh của nó, cho việc nó tiếp tục sống thì Garaa hoàn toàn mất tất cả, không hề đổ lỗi cho ai mà tự nhận hết trách nhiệm để rồi giết người với mục đích chứng minh mình tồn tại.
nói bạn nghe nhé, thằng sặc thì bị thằng anh nó khiêu khích, vừa khiêu khích xong thì nó lại thấy thằng nar càng ngày càng imba nên nó càng thấy bản thân mình vô dụng rồi lại bị oro dụ dỗ theo con đường tối nên nó thế, còn thằng garaa do không có bạn bè không có gì nên chẳng có tác động mạnh gì đến nó, may ra sao này có nar thông não nên kịp trở lại. thằng garaa mẹ nó chết từ ngay cái lúc nó sinh ra, nó có được mẹ nó yêu thương ngày nào đâu mà nó đau xót khi mẹ nó chết.
.
. .
Gaara mới bị thù hận, cô độc, đau khổ làm cho phát điên lên thôi (vâng, trước khi được thánh Nar thông não thì anh là một thằng điên khát máu chính hiệu), còn em Sặc trong sáng như trang giấy trắng sau 3 năm phiêu bạt, qua tay từ má mì Oro cho đến lão tặc Mad, em từ chỗ emo tự kỷ đã thăng hoa lên hẳn cảnh giới não không nếp nhăn
Bây giờ có tài thánh cũng không đảo ngược lại quá trình làm phẳng não của em nó, mà đúng là tài thánh cũng chịu thật, TNTC danh chấn giang hồ đã chả bó tay bao lần trước ca bệnh hi hữu này rồi sao, đến cả Trảm phong chân kinh của Karl Mad cũng chỉ dừng lại ở mức thúc đít dắt mũi Sặc thôi chứ khó lòng ngấm lời vàng ý ngọc qua được cái lớp sọ quá dày của em nó
Thật đáng thương thay
) Nagato, Sasori, Orochimaru, Danzo, Sasuke (Optional: Zabuza, Haku
)
Giờ mới để ý các char trong Nar đều có 1 quá khứ rất éo le 
. Nar thì mới bắt đầu học cách điều khiển cửu vĩ sẽ tồn không ít thời gian đâu. Sak thì mới thay đôi mắt của Ita cũng phải đợi phuc hồi, cứ chờ và đợi đi ...