Naruto FC [Hiruzen Sarutobi - The 3rd Hokage - ]

[B]Bạn thích tộc nào nhất trong Naruto??[/B]


  • Total voters
    158
  • Poll closed .
Sao mãi chưa thấy em hinata sống dậy vậy :(( sasuke mà nói chuyện với naruto tử tế ( bây h xong việc rồi mà ) thì vớ vẩn thằng naruto cũng đánh hội đồng bọn danzo luôn =) theo mình thì thằng đấy là người xấu mà :-< vụ nó giết con cóc rồi những thứ lăng nhăng khác mà lộ ra thì phải xử tử hình \m/
 
Em ấy dậy lâu rồi, lục lại cái chap Naruto quay về làng sau khi chat sex với Pain ấy, thấy cái mặt nó tỉnh bơ ra kìa =))
 
Vậy chap sau thấy được bộ mặt thật của MAD a` :)
 
Theo đề xuất hiện thời thì là poll về 5 loại chakra cơ bản
FiveBasicElements.jpg

Lôi
Chakra sấm sét với đầy các tác dụng của dòng điện (Vật Lý, Hóa Học, và Sinh Lý ;))), mạnh trước chakra Thổ nhưng yếu trước chakra Phong. Đi cùng với chakra Lôi là những thuật tốc độ cao và sức xuyên phá lớn (nói về thuật đấ nhé, người sử dụng lại là 1 chuyện khác). Hiện nay ulti của chakra Lôi là Kirin
kirin.jpg

Phong
Chakra điều khiển gió, mạnh trước chakra Lôi nhưng yếu trước chakra Hỏa. Luồng gió vô hình nhưng mạnh mẽ, 1 cơn cuồng phong có thể cuốn sạch mọi thứ trong phút chốc (rất thích hợp để chống thuật âm thanh). Ngoài ra chakra Phong còn là lưỡi dao li ti cực kỳ sắc bén, có thể đâm vào từng tế bào trên cơ thể. Hiện nay ulti của chakra Phong là Rasenshuriken, 1 thuật có thể khiến Kirin cũng phải xếp giáp chào thua (đơn giản là theo luật thì Phong>Lôi =)))
Demanding_an_answer_by_agl89.jpg

Hỏa
Chakra Lửa, mạnh trước chakra Phong nhưng yếu trước chakra Thủy. Sẽ thiệt là ngu nếu mình phải nhắc lại Lửa có những tính chất gì :"> Hỏa thuật được ưa chuộng trong chiến đấu nhât vì có thể vừa dùng để tấn công, vừa để đánh lạc hướng hay cản trở tầm nhìn của đối thủ. Ulti mọi thời đại của chakra Hỏa có lẽ là Amaterasu, ngọn lửa đen với sức nóng của mặt trời (vì Amaterasu là tên thần Mặt Trời chứ còn gì nữa :))) đủ đển khiến Rasenshuriken chạy mất dép
Amaterasu_by_CptnT.jpg

Thủy
Chakra điều khiển nước, mạnh trước chakra Hỏa nhưng yếu trước chakra Thổ. Đặc tính nhiều thù hình, dễ biến đổi làm chakra Thủy khá dễ sử dụng (tuy nhiên người sử dụng phải có 1 lượng chakra thật trâu chó mới dùng hiệu quả được). Người dùng có thể tạo 1 bức tường nước với áp suất cao để làm bia đỡ đòn hoặc phun tia nước nhỏ với lực cực mạnh, có thể cắt đứt cả đá. Ulti của chakra Thủy hiện nay là gì vậy bà con :"> Lấy tạm chiêu Exploding Water Colliding Wave mà Kisame dùng để tạo ra cả 1 biển hồ vậy.
Kisame_attacking_team_10.jpg

Thổ
Chakra điều khiển đất, mạnh trước chakra Thủy nhưng yếu trước chakra Lôi, chủ yếu được dùng trong mục đích phòng vệ như dựng tường đất bảo vệ hay độn thổ tẩu thoát. Tuy nhiên, Làng Đá của Thổ Quốc đã tìm ra cách làm cho đất phát nổ bằng cách yểm chakra thường của mình vào đất sét rồi kích nổ (Deidara là người ứng dụng thuật này tốt nhất). Ngoài ra Làng Thác Nước của Kakuzu cũng dựa trên chakra Thổ để tạo ra thuật Earth Grudge Fear, tạo ra những sợi chỉ đen, có thể biến thành nhiều hình thù, đồng thời có thể khâu lại những bộ phận bị đứt rời trên cơ thể. Kinh dị hơn, thuật có thể giúp người dùng mang 5 trái tim trên mình. Nếu 5 trái tim có 5 loại chakra khác nhau thì người sử dụng có thể sử dụng cả 5 loại chakra (1 kiểu nhái theo năng lực của Rinnegan đây mà ;))). Xét trên tiêu chí trợ chiến là chính thì đây quả là ulti của chakra Thổ
Kakuzu_Hearts.jpg
 
poll chuẩn rồi \m/

Xây nhà mới nào anh em \m/
 
Em tưởng phải là elemental chứ sao lại là charka ?
Charka là chỉ số "sức mạnh" của Ninja mà 8-}
 
chakra này bao gồm luôn cả element:D
 
filler cũng tính à :-?...............
 
Lôi thêm mấy cái ele kết hợp cho nó xôm :x
 
bài viết hay nhỉ:D
chủ nhà chỉ việc copy vào nhà mới thế là xong:D
lần này ai xây nhà nữa đây;)):>
 
Bổ sung thêm vài phần =))
Vài người có nhiều loại chakra 1 lúc, nó sẽ kết hợp và ra loại mới :>
Như Thủy với thổ sẽ ra mộc, Phong với thủy ra băng, Hỏa với thổ ra dung nham =)) đại loại thế :D vân vân và vân vân =))
 
Charka chỉ là 1 chỉ số sức mạnh thôi mà :|
Dùng charka để tạo ra skill , tức là charka làm gì có hệ :|
Cái này nên poll là " Elemental hay Thuộc tính chiến đấu " chứ sao gọi là charka hệ được :|
 
Thật ra khả năng kết hợp là vô hạn, chỉ cần thay đổi tỷ lệ 2 chakra gốc là ta có thể có được 1 kiểu kết hợp hoàn toàn mới :)
VD: Với Haku thì Phong + Thủy = Băng (dùng gió hạ nhiệt độ của nước xuống)
Nhưng Naruto dùng Phong + Yamato dùng Thủy = Vòi rồng (gió xoáy cuốn theo cả nước)
Charka chỉ là 1 chỉ số sức mạnh thôi mà :|
Dùng charka để tạo ra skill , tức là charka làm gì có hệ :|
Cái này nên poll là " Elemental hay Thuộc tính chiến đấu " chứ sao gọi là charka hệ được :|
Cơ thể người thường có 2 loại:
Chakra thường (tạo ra từ năng lượng tinh thần và năng lượng thể chất) dùng cho những thuật cơ bản (như biến hình, tạo clone, summon,...) và 1 số thuật đặc biệt (như Nhu Quyền và Rasengan)
537px-Chakra_Moulding_Diagram_(Normal).svg.png

và Chakra thuộc tính (cấp cao hơn của chakra thường) dùng cho những thuật mạnh hơn (như phun lửa, phun nước, độn thổ, quạt gió, giật sét).
FiveBasicElements.jpg

Để thi triển skill thuộc tính cấp cao (bắt đầu từ B trở lên) thì cần chakra thuộc tính tương ứng http://www.onemanga.com/Naruto/334/17/ và cái này phụ thuộc bẩm sinh là chính (như có cho Kisame luyện đến hết đời cũng chả quạt nổi gió như Temari chứ đừng nói là xài Rasenshuriken, đơn giản vì hắn không mang thuộc tính đó :)))
 
Phong Thủy , còn Hỏa Thổ ra Fire Wall , chắc thế , Thủy với Lôi ra cái j nhỉ , kết hợp mấy cái lại chắc ra sóng thần cháy rừng với động đất
 
M-M làm phần cơ bản quá ngon lành rồi. Thầu nhà chỉ việc copy và thêm thắt tý thông tin thư giãn vào ví dụ như: "Bạn muốn có tài chém "gió" thành bão, thông não cả làng ? Còn chờ gì mà không vote cho Phong" hay "Bạn ghét thằng nào đó ? Hãy chờ lúc nó đi tiểu chích tý điện xuống nước... đảm bảo nó sẽ có cảm giác không thể nào quên ! Vì "sự nghiệp trả thù" cao cả... vote cho Lôi thôi" !!! \m/.
 
Spoil phát trước khi chuyển nhà ;))
[spoil]458 The great debate of the five kage

Gaara: I will talk, listen
Earth: The five kages have changed a lot, if you can be a kage so young. Kazekage, your father was a wonderful leader, but he seems not to have taught you manners. (Ain't that the truth)
Gaara: probably... That's why I am the Kazekage here
Earth: Gwa ha ha ha, cheeky fellow!!
Water: Tsuchikage-sama, do not interrupt. Please go on, Kazekage-sama
Gaara: I'm a former Jinchuuriki. I was abducted by Akatsuki and almost killed when they extracted the bijuu.

Temari, Kankurou are looking in the conversation
Kankurou: What's with the Tsuchikage!
Temari: Be quiet

Gaara: That's why, thinking of the extreme threat posed by Akatsuki, I made many requests for the five kage to collaborate, but I was ignored. ...Apart from the former Hokage. Now that Jinchuuriki have been taken, it is too late to collaborate.
Earth: Huh... The Jinchuuriki of the hidden villages of the five great countries have been taken. What would it show to other countries is they knew. We would be ashamed! It is common sense to keep our secrets. Now that they have been taken, the assistance of other countries cannot be counted on!!

Gaara: Keeping appearances... Honor... That is stupid ancient thinking
Earth: (huh... What a brat...)

SECOND PART COMING[/spoil]

[spoil]Water: The fact they have been taken should be a cause of alarm. To control them, we need techniques, knowledge, and time.
Earth: The Jinchuuriki grow with the bijuu. They need to adapt. And even then their control is difficult... Not to say impossible... Isn't it?... Kazekage...
Gaara: ...
Danzou: In the first place, the only people who could ever control bijuus in the true sense were Uchiha Madara and the first Hokage, Hashirama... And the fourth Mizukage, Yagura ...There was also the brother of the Raikage, Killer Bee, but...

Fire and Water minders react.
RAIKAGE BREAKS THE TABLE!! (YEAH! )
Raikage: Enough with all this useless chatter!!
All the minders move in to calm him down
A strike, another strike stopping it. We can see Kankurou's puppet

Mifune: This is a meeting, people. Mind your manners
Danzou: Calm down, Fuu, Rune.
Gaara: You too, Kankurou, Temari.
Water: Aoi (?), Chojiro, no problem...
Earth nods to Aka- and Kurozuchi

Raikage: Konoha! Rock! Sand! Cloud! Akatsuki is made of missing-nins from you villages! And that's not all!! Your predecessor kages included, there are some among you who have made use of Akatsuki before!!
Gaara: Made use...?
Raikage: I cannot trust you all! I did not want to talk to you at all! But I came, and I called you here, to ask your word!!
Gaara: What do you mean, made use of Akatsuki!?
Raikage: They didn't tell you anything, even though you're the Kazekage? Ask the old-timers of your village! You used Akatsuki in previous battles!
Earth: ...[/spoil]

Thêm tí pic
[spoil]
up0697.jpg

up0698.jpg

up0699.jpg

[/spoil]
 
Back
Top