Truyện tình NarSak và NarHin còn nhạt hơn nhiều tình yêu NarSặc , mấy cái vụ tình cảm này nói nhiều thành choán mắt quá , thà bàn về hàng họ còn hay ho hơn
Mà chap này thằng Nar khủng thật , liệu nó có hiểu đc là thằng Sặc h là mối họa toàn cầu ko , chưa tìm đc bằng cớ chứng minh KB còn sống mà ngang nhiên nói trc mặt thân nhân người bị hại :"Xin thí chủ hãy lượng thứ cho con trai tôi !!??" , nếu là xin Rai cho thêm thời gian để tìm KB về và gia điều kiện giảm tội cho Sặc còn đỡ , đằng này lôi mấy cái đạo lý thù hận , rồi còn đường hoàng tuyên bố :"Mày mà ko nghe bố bố vác cả Konoha đánh làng mày " , ơ hay , Nar từ vụ đánh xong Pain chắc đã nghĩ mình là Hok rồi , tuyên bố rất là hay , 1 thằng tội phạm bỏ làng bị xử lý đúng đạo liên quan j đến chuyện 2 làng gây chiến , 2`