Naruto FC [Nibi - The 2nd Tailed beast]

theo các đồng chí, Jinchuuriki nào là cool nhất:cool:

  • Gaara - hosted Ichibi

    Votes: 58 28.4%
  • Yugito Nii - hosted Nibi

    Votes: 3 1.5%
  • Sanbi (hosted)

    Votes: 3 1.5%
  • Roushi - hosted Yonbi

    Votes: 0 0.0%
  • Gobi (hosted)

    Votes: 0 0.0%
  • Rikubi (hosted)

    Votes: 4 2.0%
  • Shichibi (hosted)

    Votes: 1 0.5%
  • Killerbee - hosting Hachibi

    Votes: 52 25.5%
  • Naruto - hosting Kyuubi

    Votes: 83 40.7%

  • Total voters
    204
Status
Không mở trả lời sau này.
Danzo có dịch chuyển tức thời à? :o Ở đâu nói thế? :o
Nếu theo ý muốn làng Lá vô đối thì chẳng nhẽ, lão ý chịu để cho Nar học hành ngon lành, còn Làng thì bị tàn phá hở? :-s
 
Trong cái hình ta thấy Nar đứng cách khá xa mấy quả núi, nhưng rõ ràng uy lực của chiu thức rất ghê gớm, thêm vào đó có 1 chiêu thức của Nar chưa hoàn chỉnh, đó là Rasen Shuriken >>> Nar đã hoàn thành Rasen Shuriken :-?

1 Điều quan trọng là những quả núi bác nói thực chất chỉ mà mấy củ măng tre khổng lồ =))
 
chí ít thì củ nào nó cũng gặm hết 1 nửa ròi còn j` tội nghiệp chắc đói quá đấy mà ;;)
mà faith nghĩa là j` vậy
 
Danzo có phép dịch chuyển tức thời , Danzo cuối cùng vẫn là diều hâu của làng Lá, nó có thủ đoạn thế nào thì mục đích cuối cùng cũng là để làng Lá vô đối, nên giờ chắc cũng lợi dụng Akat thôi chứ ko hẳn là hàng luôn, như kì đi với Oro cũng là để giết Sặc bựa đó thôi
trốn ở đâu đó mò ra thôi :|
dịch với chuyển cái gì :|
chap sau " Kakashi's hope "
ko biết là hope cái gì đây :-< bị 2 thằng đạo trâu chó nhất truyện quây thì lành ít dữ nhiều roài :-<
 
Chắc ko đâu :nailbit: Vì chap sau có "Kakashi's Hope" mà
Không biết đấy là gì nhỉ? Chẳng nhẽ anh kak dùng sức mạnh niềm tin để chiến thắng =((

PS: "Faith" là niềm tin, sự trung thành
 
Hy vọng là không, phải để Kakashi lsống đặng show cho thằng Sặc cái MS có được nhờ khổ luyện cho nó tức ói máu chơi chứ =((
 
tch, hope và faith à;)) konoha niềm tin và hi vọng;))
kakashi lẽ nào lại đi theo bước chân của một line anh tài hoành tráng nhất làng lá:-s anh em 1st, 2nd hokage=>3rd hokage=>jiraiya=>4th hokage=>kakashi=>naruto:-s chỉ còn kakashi và naruto còn sống, nếu vậy thì đáng để lo cho kakashi lắm:-s mà chap này chị tsu lại nhắc đến các anh đời trước nữa:-s
 
Nhắc đến các tiền bối để làm chỗ dựa thuyết phục tụi già làng là nên tin vào lớp trẻ :lol:
 
Kak sang Part 2 chưa thể hiện 1 trận toàn lực để đời bao giờ, khả năng anh chết vẫn cao, nhưng ngay mấy chap tới thì ko thế nào :o (Nhưng vẫn còn cái gương to như cái đình là 7 chap Bát vs Sặc thì 6 chap rưỡi Bát hoàn toàn chiếm thế thượng phong, bạn Sặc thắng trong vòng 6 page =)))

Mà Tsu ko tham chiến :'>, bảo là đi heal cho dân làng chứ ko đả động gì đến đánh đấm :'>

2 cụ advisor chap này bị dọa cho xanh mặt ;))... thằng què kia thì chắc là nó leo cửa sổ hoặc là dùng thuật dịch chuyển thông thường của Ninja thôi, chứ teleport thì ...:-s
 
nên nhớ granny tsu này đen lắm:-j các điềm dữ rất hay liên quan đến bà này:-j
btw, sôn gô ku cũng có có teleport=))
 
Điềm dữ xuất hiện chỉ khi nào Tsu trúng số thôi :-j, lần này thì hình như không thấy trúng :))
 
nhớ tsu chúc jir "come back alive" mà mấy chap sau đã=((
 
Vì Jir chơi dại, cá độ với Tsu là nếu Tsu thắng thì Jir không về mà tsu thắng -> =((
 
mấy cái săm trổ lỗ đính tùng teng khắp người Pain là 1 cách để Pain xác định và liên lạc với nhau ah :-?

thôi xong,thằng Demon nằm trong nhóm đi gây rối ,thằng God thì trong nhóm đi tìm kiếm thông tin về Naruto,có thể God thấy "đụng" Kakashi thì sẽ mất thời gian nên phải triệu ku Demon kia đến(thăng này God toàn thủ chứ chưa thấy công,mỗi thằng Pain chỉ có 1 skill,có thể skill thằng này ko phải diện công trực tiếp) ::( ,có 2 khả năng 1 là để thằng Demon tiếp Kakashi để nó tiếp tục tìm Naruto tiếp, 2 là ... muốn tiễn Kakashi về trời :((,hy vọng sẽ có tiếp viện từ ai đó chứ tình hình 1 vs 2 Kakashi khó toàn mạng lắm @@
 
thằng god biết thừa trong những thằng làng lá nó gặp từ lúc đánh đến giờ thì kak là có liên hệ mật thiết với nar nhất:-? vì nar và kak đã gây khá nhiều tổn hại cho akatsuki mà:-? nên chắc là nó ko muốn giết kak ngay đâu:-?
mấy cái đìvaix thu nhận chakra đấy chưa chắc đã có vai trò quan trọng đến thế, không thì chắc chắn pain sẽ dùng một vài bođì đi tìm mấy cục đấy về để tránh lộ bí mật:-? hoặc là một kế nghi binh của pain:-?
Vì Jir chơi dại, cá độ với Tsu là nếu Tsu thắng thì Jir không về mà tsu thắng ->
đến giờ đọc lại vẫn thấy tiếc cho một anh tài đã hi sinh::(
 
Đổi một mạng lấy hy vọng cho cả một làng cái chết anh dũng của Jir sẽ không uổng phí =(( chỉ tiếc là xác vẫn chưa được đưa về cố hương, Tsu cả đời ở giá =((
 
cái chiêu của kak dùng trong chap này mình chưa thấy bao giờ thì phải
 
chưa thấy chứ gì nữa;)) gọi nó là "Lôi khuyển" đi;))
 
Gọi là "lôi lang" nghe hay hơn :lol: hay Raikou cũng được :lol:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top