- Là một nhân tài của Uchiha, dễ dàng master những thuật khó và mất nhiều thời gian để thành thục. Ví dụ : có thể master đc Chidori là một thuật khó mà thiên tài như Kakashi lúc ấy đã là jounin mới làm đc. Tất nhiên là nhờ có Kak chỉ dẫn nhưng biến đổi thuộc tính của chakra là việc không hề dễ, vì Sasuke đã có sẵn chakra thuọc tính hỏa. Hơn nữa lại đưa thuạt này lên tầm cao mới và biến đổi cực kỳ linh hoạt
Vâng

. Nên nhớ Sasuke có lợi thế ở Sharingan có thể nhìn thấu được chakra, đương nhiên nhìn ra cách vận dụng để biến đổi thuộc tính. Nhưng nhìn chung không thể phủ nhận việc học được thuật này [bỏ dùm cho từ master đi

, ngày đó trình độ của nó chưa xứng để dùng đến chữ đó đâu

] đầu óc VỀ HỌC TẬP của Sặc không tệ.
Nhưng hãy xem cách nó vận dụng thuật này như thế nào ? Chidori là thuật dùng để ám sát, thường dùng khi mục tiêu đã bị cố định không thể tránh né hay để móc lốp bất ngờ. Đặc biệt là bắt buộc phải kết hợp với tốc độ cực cao. Nói chung khi dùng thuật này thì phải có tính toán. Kak khi dùng Rakiri đều có sắp đặt rồi mới tỉa nên đối thủ thường dính đòn lập tức. Còn cháu Sặc ? Dùng thuật bừa bãi 1 cách quá ngu ngốc. Dùng Chidori cắm đầu trực diện lao vào những đối thủ còn khỏe re như thể đây là thuật để chưởng nhau

. Hơn nữa thằng này có 1 "cải lùi" cực ngu kể từ part 2 là giảm tốc độ khi dùng Chidori xuống tối thiểu đến mức có thể vừa đi bộ vừa tạo dáng vừa dùng Chidori

.
Tuy có 1 số cải "tiến" về hình thái của Chidori [nói chung là về Lôi độn] nhưng nói riêng về hiệu quả thì thế nào so với Kak ? Trong part 2 này Sặc dùng Chidori đâm trúng kẻ thủ được mấy lần rồi ? Hình như là chưa ai cả
- Trong trận chiến với Raikage sử dụng Ama như một áo giáp phòng thủ và tạo thành chông lửa đối phó với lão (dù đã thất bại vì không ngờ rằng lão lại cục súc + nóng nảy + liều như thế). Trc giờ Itachi vốn là thiên tài của Uchiha chưa hề sử dụng Ama theo kiểu này dù đã có Ama từ lâu (trong khi Sasuke vừa mới có) chứng tỏ Sasuke rất sáng tạo
Ama vốn là lửa. Lửa vốn thiên về tấn công. Chẳng ai dùng lửa làm khiên đỡ đòn cả

. Cái căn bản đỡ cho nó là cái Susano'o. Chứ còn bạn nói dùng lửa để đỡ thì tôi bó tay. Ama bọc vào Susano'o là để hù dọa, khiến đối thủ dam to không dám đấm thẳng vào cái Susano'o rởm của cháu nó mà thôi. Đây là cái kiểu cắt miếng nọ vá vào miếng kia, thể hiện sự bối rối do không lường được sức mạnh của đối thủ chứ thông minh nỗi gì ?
Nói riêng về trận này thì bạn bảo nó thông minh ở chỗ nào ? Trong quá trình chiến đấu biết quá rõ là Raikage có tốc độ cực nhanh, Sharingan của mình không thể bắt kịp tốc độ của nó mà vẫn cố show hàng phọt Ama ra để rồi bắn hụt. Nó may mắn có Kishi's shield nên mới còn đứng để mà đánh tiếp đấy. Thằng khác là dẹo rồi.
- Trong trận đánh với Itachi, Sasuke đã sắp đặt và lợi dụng cả thiên nhiên để gọi ra rồng Kirin- một Lôi thuật cực mạnh không thể né tránh. Nếu không có sức phòng thủ cực cao thì chẳng ai sống nổi qua đòn này
Vâng. Lại 1 cái cực ngu khác. Tôi xin nói thẳng, thuật Kirin là 1 thuật cực kì não, là thuật ngu học nhất từng xuất hiện trong truyện. Để vận động Kirin, trước tiên là phải mửa lên giời vài cục Katon: Goryuka no Jutsu. Mà mấy cục này dùng cực tốn chakra [bằng chứng là Sặc đã phải mở Ấn chú lên mà vẫn hết chakra]. Sau khi phóng lên trời còn phải... ngồi chờ cho mây nóng lên

. Khoảng thời gian này chắc cũng không ngắn đâu nhỉ

. Vì trong trận đó ngoài mấy cục lửa phóng lên, Sặc còn phải lợi dụng nhiệt của Ama nữa mà cũng phải chat với Ita lâu lắc. Sau đó là phải kiếm cái vị trí nào cao cao để trèo lên mà đứng, và cuối cùng là vận Chidori để đk con kì lân.
Trận đấy là vì Itachi muốn Sặc lộ hết thực lực để test sức mạnh. Gặp phải cao thủ thực sự thì sao ? Trong đánh nhau chỉ 1 tích tắc cũng là đã quyết định cả sự sống. Chưa kể là trong thời gian chờ đợi lại còn hết chakra thì có khi xuống âm phủ mà gọi Kirin choảng nhau với Diêm Vương
- Lợi dụng Orochimaru để làm cho bản thân mạnh hơn, lập kế hoạch tiêu diệt Oro trc khi lão đạt đc mục đích là vỗ béo Sasuke rồi lấy thân xác
Vâng. Hành động khôn ngoan nhất của cháu Sặc. Rất đáng khen ngợi. Lẽ ra mình đã không chuyển sang anti ghê gớm thế này vì nếu là mình thì mình cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên lần anh Sặc bắt đầu phô ra độ bựa của mình

. "Mày đùa giỡn với mạng người như đồ chơi thế sao, mày làm tao mắc ói" - Ôi thánh Sặc cao cả vl ra ý. Các thuật cháu ấy học từ Oro, thuốc mà cháu ý húp thì lại chẳng phải từ mấy cái thí nghiệm với "đồ chơi" à? Tự tay vả vào mặt. 1 thằng giẻ rách đâm thủng ngực bạn thân để đi báo thù thì tư cách đếch gì mà lên mặt với Oro ? Chưa kể câu chốt: "Tao mạnh hơn mày" - Vâng. Thật oai phong khi nói câu này với tư thế của 1 thằng cắn lến để khóa tay người đang bệnh liệt giường

.
- Thu thập thêm đồng đội để hỗ trợ cho mục đích của mình. Trong các truyện khác không thiếu những thằng villain ngu ngốc thích làm việc một mình rồi chết nhục nhã. Sasuke sáng suốt không để thù hận làm mù quáng, nếu không có đồng đội thì cũng đã chết
Cái này cậu nói thằng nào chứ tôi chắc chắn là cậu dang nói chính thằng Sặc

. Nó có đi thu thập thông tin à

. Lần đánh với anh Bát. Với 1 lợi thế quá sức rõ ràng của 1 "thợ săn" tức người nắm quyền chủ động. Anh ý hoàn toàn có nhiều cơ hội để điều tra thực lực của anh Bát, đủ thời gian và có lợi thế về quân số để sắp xếp kế hoạch để vây bắt hiệu quả nhất. Thế nhưng cháu Sặc đã làm gì ? Đến mặt đối mặt, cho từng thằng đệ lên ăn đòn để rồi mình đứng ra pose 1 dáng thật cool và nói: "Các con thật vô dụng, xem bố ra tay đây này". Ngay sau đó anh ý xơi 6 cái kiếm vào mõm. Thông minh quá nhỉ

.
Trận với Raikage cũng hoàn toàn không biết 1 chút thông tin gì về đối thủ [chính xác là có kế hoạch tấn công hội nghị Kage mà thậm chí đến thằng nào là Kage của làng nào cũng không biết] mà vẫn cắm đầu lao thẳng về phía kẻ địch. Quả là thông minh tài trí
Cũng không hề biết team work. Nên nhớ thân phận cao như Raikage, nóng nảy hung hăng như Raikage mà trước khi đánh 1 thằng tõi con chưa ráo máu đầu vẫn phải cho người thu thập thông tin đầy đủ về đối thủ. Khi đánh vẫn team work hết sức nhịp nhàng. Còn Sặc ? Thằng Suigetsu và Juugo đỡ cho 1 chưởng thì anh ý ăng ẳng kêu lên: "Ôi đệch, bố mày cần mày giúp à!?" thật là oai phong :-*:-*
- Trong trận đấu với Dei, sử dụng kiếm để làm điểm tựa để nhảy lên sử dụng kiếm Chidori. Cũng trong trận đấu đó nhờ vào óc phán đoán Sasuke đã vô hiệu hóa đc đống bom nano trong người. Nếu không phải là người thông minh thì đã chết rồi
Trận đó đã nói nhiều rồi

. Dei bị bệnh não phẳng lây vào người

. Dei vốn thông minh cơ trí, lại là tay có óc quan sát cực tốt [điển hình trong lần đấu với Kak] thế mà lại không nhìn ra là mình đang đặt mìn ngay...cạnh 1 cánh rừng

. Nếu thằng không có Sharingan thì việc đầu tiên khi phát hiện có địa lôi là nó sẽ nhảy lên cây. Thế là bãi mìn thành vô dụng. Dei là kẻ Intel cao nhất Akat có lý đâu lại quá ngu thế. Kishi giải thích là vì anh này có thù với Sharingan nên bị kích động, nhưng độc giả thì lại giải thích rằng Kishi đã dùng phép thần thông kéo tụt trí thông minh của anh lại. Sặc phải thắng mà
Không phải thế thì làm sao anh ý- đứng cách tâm vụ nổ chưa đến 10 bước chân- lại có thể thực hiện 1 chuỗi động tác thần kì: Summon -> thôi miên -> Dịch chuyển ra chỗ khác

. Rõ là nhờ bàn tay của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai

.
Thôi thì đứng trên quan điểm khách quan hơn 1 chút. Công nhận trận đó Sặc có những phút giây "thông minh tuyệt vời" với công cụ hỗ trợ đắc lực là Sharingan

. Nhìn ấn chỉ cũng là Sharingan, nhìn màu chakra cũng là Sharingan, thôi miên con rắn cũng là Sharingan. Mọi thứ như đã có sẵn, kiểu như miếng ăn đã dâng đến tận miệng còn mỗi việc là đớp thôi

. Thông minh ? Đừng hạ thấp quá nghĩa của từ này
Còn rất nhiều, nhưng cứ tạm vậy đã.
__________________________
Ôi mình ham hố quá rồi. Thật là có lỗi với bài vở::(
.
___________Auto Merge________________
.
Chết mịa, mình đã quá chậm tay
