Naruto FC - [Orochimaru - The Mad Scientist of Akatsuki]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ai là sát thủ ám sát thực sự hiệu quả?

  • Kakashi

    Votes: 26 15.9%
  • Deidara

    Votes: 18 11.0%
  • Sasori

    Votes: 18 11.0%
  • Human Realm Pain

    Votes: 23 14.0%
  • Madara

    Votes: 38 23.2%
  • Minato

    Votes: 69 42.1%
  • Itachi

    Votes: 67 40.9%
  • Orochimaru

    Votes: 14 8.5%
  • Danzou

    Votes: 8 4.9%

  • Total voters
    164
  • Poll closed .
Anime với manga nào nó nói thế làm ơn lôi ra cho mở rộng tầm mắt với 8-}. Chuyện đảo chữ s vào sau chữ t nó khó khăn đến thế sao :-o. Nhưng kể cả như thế thì khi mọi người góp ý thì rõ là sai rồi thì cũng nên nói năng nhẹ nhàng 1 chút chứ đừng nên nói giọng khệnh khạng thế. Bố đời lắm :-j. Mình cũng chẳng tư cách gì mà lên giọng với bạn, đây chỉ là góp ý thôi :)


Đã nói từ trên rồi là khi thấy trời đất vần vũ như thế thì họa có thằng mù và thằng thiểu năng mới không hiểu chuyện gì sắp xảy ra và không có sự chuẩn bị 8-}

tôi nói câu nghe nhé, trong vòng nguyên cái chỗ của gia tộc uchia vậy đấy ngoài cái thuật space and time của mad, và tốc độ khủng của 2 anh em raikage thì tránh bằng gì, giờ itachi có chạy thì thằng sặc cũng đuổi theo và nhắm ngay thằng itachi mà đánh xuống với tốc độ 1/1000 s thì đỡ bằng răng à. Itachi lúc đó cũng đã đuối sức rồi, đâu còn sức mà lao vào đánh sặc để nó không điều khiển được kirin, chiêu này là một chiêu rất khủng và không lõm, chỉ khi nào hợp lý và đúng lúc mới xài được thôi, nếu chiêu này dùng để rush konoha thì không có gì là cùi cả.

Còn cái viết tsukiyomi thì tôi viết nhầm và đảo lộn chữ S ok tôi sai, nhưng còn cái cách gọi thì anime và manga từ cái lúc đầu đã dịch là tsukiyomi rồi, còn cái tsukuyomi thì được đính chính lại vào nhà cũ, cũng lâu rồi. Và cách nói chuyện của tôi chẳng bố đời tí nào, tôi gọi quen miệng cái nào thì tôi nói tôi gọi theo vậy, chứ chẳng có gì gọi là bố đời cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
tôi nói câu nghe nhé, trong vòng nguyên cái chỗ của gia tộc uchia vậy đấy ngoài cái thuật space and time của mad, và tốc độ khủng của 2 anh em raikage thì tránh bằng gì, giờ itachi có chạy thì thằng sặc cũng đuổi theo và nhắm ngay thằng itachi mà đánh xuống với tốc độ 1/1000 s thì đỡ bằng răng à.
Cái vấn đề nằm ở chỗ cậu đổ cho Sặc đứng câu giờ làm Itachi nhìn ra và mở Susano'o. Nhưng khổ nỗi là chỉ cần thấy trời đất vần vũ thì dù có mù cũng phải biết nên làm gì ;)).

Chính vì lý do này cũng đã khiến Sasuke cực kỳ tự tin một khi đã hoàn thành điều kiện để gọi Kirin, vì nghĩ không đời nào Itachi lại sống sót với đống thuật mà anh đã show ra từ trc tới giờ (cứ cho là đối với người có chakra hệ phong và lôi có thế sống đc, nhưng mà Itachi ko có cả 2 cái này)

Thế nhưng bụp một cái Itachi goi ra Sasunoo để phòng thủ và sống nhăn răng, một điều mà Sasuke không ngờ tới. Nếu không có Sasunoo thì Itachi chắc chắn đã chết. Vậy thì suy ra Sasuke chẳng có gì là ngu ở đây cả. Các cậu cứ nói Kirin cast lâu rồi này nọ, nhưng hãy thử phân tích xem, ngay từ đầu Sasuke đã nắm đc gần như mọi diễn biến của trận đấu:

- Itachi sẽ dùng Amaterasu, khi đó S sẽ chay vòng quanh để lợi dụng sức nóng của Ama. S cũng đã tính đến nước không chạy kịp mà bị dính Ama, lúc đó sẽ sử dụng chiêu lột xác của Oro, thoát khỏi Ama (vì chỉ thuật này mới cứu thoát khỏi Ama mà ko phải chặt tay chặt chân)

- Sau đó dụ Itachi tưởng mình đã chết sau vụ dính Ama và sử dụng Hỏa Long từ phía dưới thổi lên, nhưng lại không nhắm Itachi mà nhắm lên trời. Đến chỗ này thì tôi thấy Sasuke rất thông minh : tạo ra màn chết giả để chui dưới sàn để bắn lửa lên phía trên một cách tự nhiên mà không gây nghi ngờ giống như đang nhắm vào đối phương (đối phương trc mặt mà tự nhiên bắn lửa lên trời không nghi mới lạ)

- Gọi Kirin và kết thúc trận đấu, tự tin rằng Itachi không thể sống sót sau thuật này (và tự tin ở đây là hoàn toàn có cơ sở, vì trc đó với đống thuật mà Itachi đã show ra thì anh không thể né đc vụ này )


Tôi nghĩ rằng lợi dụng thiên nhiên, địa thế và cả thuật của đối thủ như thế thì Sasuke không hề ngu một tý nào. Với khả năng của Sasuke hiện giờ nếu không sử dụng Kirin thì đừng hòng đánh nổi Itachi, trừ phi Sasuke tiên liệu rằng khi mình sắp tử ẹo thì Oro sẽ thoát ra "hỗ trợ"
Hoan hô, hoan hô >:D<. Và tôi chỉ xin nói 1 câu: Rốt cuộc là mọi chuyện lại đều nằm trong tính toán của Itachi :)). Khôn ngu thế nào đã rõ chưa nhỉ ? ;)).

Hoàn toàn đồng ý về việc Kirin chỉ dùng cho mỗi Itachi vì đây là lần đầu tiên nó dùng nên nó có dùng mọi người mới có thể ngồi mà mổ xẻ khuyết điểm. Có nghĩa là nó xứng đáng xuất hiện trong lần đánh với Itachi và không xuất hiện về sau này nữa. Và ý kiến của tôi nằm ở chỗ này: Kirin là 1 thuật không thực chiến, vô dụng.

@Trùm online: Đang đánh nhau kịch liệt với đối thủ sơ hở một tý là bị thịt ngay còn có thời gian nhìn trời đất à ?
:|. Câu đấy nên dành ngược cho Sặc chứ 8-}. Sau khi phóng lửa nung mây chờ thời thì cái cần làm nhất là phải câu giờ. Mà để câu giờ thì chẳng có thằng điên nào cắm đầu vào kẻ thù cả. Từ đó suy ra đối thủ chẳng bị dồn ép đến mức "kịch liệt" mà đui mù không nhận ra trời đất có sự thay đổi 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
trời đất có sự thay đổi lúc đó thì itachi không biết cậu trùm à, khi mà sét đánh ầm ầm tụ lại thành mũi nhọn itachi mới ngửa mắt lên trời, nhưng có thể itachi đã tiên liệu được thuật này có chạy cũng không thoát, nên đứng xem và chuẩn bị mở susano để em sặc xài xong hết charkra, nói thiệt cái thuật đó không có nhiều người đỡ được đâu.
 
Chung quy lại : Kirin là một thuật khủng, một khi đã xuất chiêu thì không thể né tránh vì có tầm sát thương cực lớn và tốc độ của sét thì ai cũng biết rồi, chỉ xét xem cái thằng dính đòn có sống nổi sau khi dính không thôi

Chính vì lý do này cũng đã khiến Sasuke cực kỳ tự tin một khi đã hoàn thành điều kiện để gọi Kirin, vì nghĩ không đời nào Itachi lại sống sót với đống thuật mà anh đã show ra từ trc tới giờ (cứ cho là đối với người có chakra hệ phong và lôi có thế sống đc, nhưng mà Itachi ko có cả 2 cái này)

Thế nhưng bụp một cái Itachi goi ra Sasunoo để phòng thủ và sống nhăn răng, một điều mà Sasuke không ngờ tới. Nếu không có Sasunoo thì Itachi chắc chắn đã chết. Vậy thì suy ra Sasuke chẳng có gì là ngu ở đây cả. Các cậu cứ nói Kirin cast lâu rồi này nọ, nhưng hãy thử phân tích xem, ngay từ đầu Sasuke đã nắm đc gần như mọi diễn biến của trận đấu:

- Itachi sẽ dùng Amaterasu, khi đó S sẽ chay vòng quanh để lợi dụng sức nóng của Ama. S cũng đã tính đến nước không chạy kịp mà bị dính Ama, lúc đó sẽ sử dụng chiêu lột xác của Oro, thoát khỏi Ama (vì chỉ thuật này mới cứu thoát khỏi Ama mà ko phải chặt tay chặt chân)

- Sau đó dụ Itachi tưởng mình đã chết sau vụ dính Ama và sử dụng Hỏa Long từ phía dưới thổi lên, nhưng lại không nhắm Itachi mà nhắm lên trời. Đến chỗ này thì tôi thấy Sasuke rất thông minh : tạo ra màn chết giả để chui dưới sàn để bắn lửa lên phía trên một cách tự nhiên mà không gây nghi ngờ giống như đang nhắm vào đối phương (đối phương trc mặt mà tự nhiên bắn lửa lên trời không nghi mới lạ)

- Gọi Kirin và kết thúc trận đấu, tự tin rằng Itachi không thể sống sót sau thuật này (và tự tin ở đây là hoàn toàn có cơ sở, vì trc đó với đống thuật mà Itachi đã show ra thì anh không thể né đc vụ này )


Tôi nghĩ rằng lợi dụng thiên nhiên, địa thế và cả thuật của đối thủ như thế thì Sasuke không hề ngu một tý nào. Với khả năng của Sasuke hiện giờ nếu không sử dụng Kirin thì đừng hòng đánh nổi Itachi, trừ phi Sasuke tiên liệu rằng khi mình sắp tử ẹo thì Oro sẽ thoát ra "hỗ trợ"

@Trùm online: Đang đánh nhau kịch liệt với đối thủ sơ hở một tý là bị thịt ngay còn có thời gian nhìn trời đất à ?
Motif của Ita và Sặc trong trận này khác nhau hoàn toàn, chứ nếu đấu một mất một còn thì Sặc liệu có kịp hô mưa gọi gió không:-?? thôi thì công nhận trận này Sặc nó có lập plan tử tế hơn các trận khác đấy, dù sao cũng là thành quả của mấy năm trùm chăn tự kỷ nung nấu kế hoạch báo thù, cũng nên ghi nhận công sức, nhưng rốt cuộc plan của anh cũng xôi hỏng bỏng không, nấu cơm thành bánh đúc=)) thôi thì tại thiên cơ=))

Riêng câu cuối, cái này trong thể thao người ta gọi là court awareness. Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa, không chú ý đến thiên địa thì không thể gọi là tập trung chiến đấu được, môi trường có thể là đồng minh, mà cũng có thể là kẻ địch của mình[-(

sry type hơi chậm. Đang phải dùng cái German keyboard hâm dở, khó gõ vãi cả chường:-<
 
Nản thật _"_ Itachi đã phát hiện từ lúc này rồi thưa cậu http://www.onemanga.com/Naruto/391/01/

Phải nói bao nhiêu lần nữa nhỉ. Tôi không đề cập đến cái việc là thuật đã thành hình đánh xuống. 1 con Kì lân to như thế vật xuống thì đúng là đỡ trực diện nó xét đi xét lại chắc chỉ có 2 người là Itachi [có thể là Mad] với Susano'o và Pain Thiên đạo :-j. Cái cần xoắn ở đây là tạo ra nhiều bất lợi nguy hiểm cho bản thân khi delay cast skill ấy _"_
 
cái kế hoạch và cái chiêu này nó đã dày công tạo ra, lập kể hoạch đủ thứ, để đánh với 1 thằng gần với thánh như itachi mà không có cái thuật này thì khỏi đỡ, nhưng em sặc cũng không đỡ được cái susano, và có cái vô lý, cái vụ mà susano kích hoạt khi xài MS kép thì cháu sặc đọc ở đâu, khi trị thương xong và lên MS đâu thấy cháu nó về nhà tham khảo, còn nếu tham khảo ở nhà rồi thì tại sao cháu lại không biết susano rồi để mất cơ hội kill itachi.:-w
.
___________Auto Merge________________

.
Nản thật _"_ Itachi đã phát hiện từ lúc này rồi thưa cậu http://www.onemanga.com/Naruto/391/01/

Phải nói bao nhiêu lần nữa nhỉ. Tôi không đề cập đến cái việc là thuật đã thành hình đánh xuống. 1 con Kì lân to như thế vật xuống thì đúng là đỡ trực diện nó xét đi xét lại chắc chỉ có 2 người là Itachi [có thể là Mad] với Susano'o và Pain Thiên đạo :-j. Cái cần xoắn ở đây là tạo ra nhiều bất lợi nguy hiểm cho bản thân khi delay cast skill ấy _"_

1 thằng đã bất chấp tất cả và mạng sống để báo thù thì có nghĩ tới chuyện còn sống mà lành lặn trở về hay không, thuật này không quá lõm như cậu nói mà phãi nói nó là 1 canh bạc 1 con dao hai lưỡi, 1 thành công 2 thất bại bị phát hiện sớm và về chơi với dòng họ. Nếu nó có não và biết cách câu giờ thì có lẽ sẽ xài được với vài anh vô đối.
 
Sặc là con người luôn ham tìm hiểu, vậy Nar có thể yên tâm rằng Sặc sẽ không hạ gục Nar ngay mà vẫn theo phong cách thường thấy để cuối cùng nhìn bằng đôi mắt trìu mến ;;) và hỏi:
"Do you love me ???!!" :x

Bây giờ sao mọi người cứ có những giả thuyết thiếu trong sáng thế;))

Còn vụ tranh luận chính sao thấy cứ xoay vòng vòng vòng như quả địa cầu vậy nhỉ:(

Lúc nãy tớ có nói em ấy dùng thuật có liều, vì với sharingan đấy thì em ấy phải nhận ra Ita còn 1 lượng chakra tương đối đáng kể chứ (đủ để cast cả Susanoo và Ama - dưới dạng phong ấn. Và ta cũng chỉ nghe Ita khẳng định em ấy hết chakra chứ ko hề có ngược lại). Vậy thì thực ra lúc ấy Ita dù chân tay có ko đủ sức chạy nữa thì cũng chưa hết cách đâu. Cứ dùng Ama lên em ấy 1 lần nữa (và Âm thì ko cần động tác trèo lên cao giơ tay chân gì cả, lần này ko cách nào đỡ được đâu - cái chiêu lột da rắn kia tốn chakra ghê lắm).
Nói tóm lại cũng phải công nhận riêng cái trận này em ấy có chịu khó lập kế hoạch (cái này tớ công nhận lâu rồi).
Mặt khác ta cũng nên hiểu là ko phải ngẫu nhiên mà sau này khi Mad ngồi kể chuyện em ấy nghe, em ấy cãi chày cãi cối, nhưng đến lúc Mad nói đúng một câu thôi "Nhưng mà mày vẫn còn sống đấy thôi" (hiểu là "mày có thực tin là Ita nó mà muốn giết mày thật thì bây giờ mày còn được ngồi đây không?") thì em ấy cứng lưỡi đâu.
 
1 thằng đã bất chấp tất cả và mạng sống để báo thù thì có nghĩ tới chuyện còn sống mà lành lặn trở về hay không, thuật này không quá lõm như cậu nói mà phãi nói nó là 1 canh bạc 1 con dao hai lưỡi, 1 thành công 2 thất bại bị phát hiện sớm và về chơi với dòng họ. Nếu nó có não và biết cách câu giờ thì có lẽ sẽ xài được với vài anh vô đối.
Phuùuuuuuuuuuuuuuu.

Tốt rồi. Tôi cũng chỉ cần cậu công nhận đến mức này thôi là đủ lắm rồi:)). Chính xác dùng Kirin là 1 con dao 2 lưỡi mà ban đầu chúng ta nắm...đằng lưỡi, và thời gian càng dần đến lúc thuật thành thì tay chúng ta cũng lần dần trở lên chuôi dao [tuy nhiên dù nắm được chuôi dao rồi thì cũng chưa chắc nắm phần thắng] và chúng ta có nguy cơ tử trước khi giết được địch :))

Đối với cá nhân mình thế là 1 thuật vứt đi. Nhưng không thể áp đặt suy nghĩ lên người khác được.
 
1 thằng đã bất chấp tất cả và mạng sống để báo thù thì có nghĩ tới chuyện còn sống mà lành lặn trở về hay không, thuật này không quá lõm như cậu nói mà phãi nói nó là 1 canh bạc 1 con dao hai lưỡi, 1 thành công 2 thất bại bị phát hiện sớm và về chơi với dòng họ. Nếu nó có não và biết cách câu giờ thì có lẽ sẽ xài được với vài anh vô đối.

Chính nó bảo nó còn công vụ phải giết cái người thứ ba có MS, cũng là kẻ tòng phạm với Ita trong vụ thảm sát mà. Đâu có phải giết Ita là xong:|

Mà qua đây cũng thấy: tuy biết có ít nhất 2 người phạm tội, nhưng thù hận chủ yếu vẫn đổ lên đầu Ita, thế thì động cơ "báo thù" nó cũng ko hản là đông cơ duy nhất đâu nhỉ. Một là ước vọng vượt qua anh ấy về năng lực, hai chắc là yêu quá thành hận (chết, lại hơi nhiễm các bác trên này rồi;)) )
 
Cãi nhau page tăng quá nhanh ko kịp đọc :|.

Bàn về chápter mới và poll mới đi, chửi sặc thế dc rồi, để dành mai mốt chửi tiếp.
 
cháu sặc vừa đụng itachi nên mới mạnh miệng nói giết mad thôi, chứ thằng mad có làm đíu gì đâu mà cháu sặc phãi thù, nó nói để ra uy với itachi ấy mà, tự đề cáo mình. Còn đa số là giết itachi để trã thù cho dòng họ. Nhưng nói gì thì nói thông não của mad quá cao siêu, và mad cũng đã lựa thời cơ rất đúng để cấy suy nghĩ bệnh vào sặc. Và cuộc war về 1 thằng bệnh hoạng và 1 chiêu kirin khủng đã xong. Thôi qua thư giãn để não bớt căng, cùng 1 lúc đối tới 2 3 người hơi choáng rồi, bị quay hồi như dế;))
 
Cái vấn đề nằm ở chỗ cậu đổ cho Sặc đứng câu giờ làm Itachi nhìn ra và mở Susano'o. Nhưng khổ nỗi là chỉ cần thấy trời đất vần vũ thì dù có mù cũng phải biết nên làm gì ;)).


Hoan hô, hoan hô >:D<. Và tôi chỉ xin nói 1 câu: Rốt cuộc là mọi chuyện lại đều nằm trong tính toán của Itachi :)). Khôn ngu thế nào đã rõ chưa nhỉ ? ;)).

Hoàn toàn đồng ý về việc Kirin chỉ dùng cho mỗi Itachi vì đây là lần đầu tiên nó dùng nên nó có dùng mọi người mới có thể ngồi mà mổ xẻ khuyết điểm. Có nghĩa là nó xứng đáng xuất hiện trong lần đánh với Itachi và không xuất hiện về sau này nữa. Và ý kiến của tôi nằm ở chỗ này: Kirin là 1 thuật không thực chiến, vô dụng.


:|. Câu đấy nên dành ngược cho Sặc chứ 8-}. Sau khi phóng lửa nung mây chờ thời thì cái cần làm nhất là phải câu giờ. Mà để câu giờ thì chẳng có thằng điên nào cắm đầu vào kẻ thù cả. Từ đó suy ra đối thủ chẳng bị dồn ép đến mức "kịch liệt" mà đui mù không nhận ra trời đất có sự thay đổi 8-}

Vậy theo bạn thì Itachi tính toán những gì ? Chẳng qua là có con Sasunoo sức phòng thủ quá khủng nên mới sống nổi mà thôi, chẳng việc gì phải tính với chả toán. Nhưng mà chính vì trc giờ Itachi ko hề show Sasunoo nên tính toán của Sasuke chỉ sai đi cái bước ấy. Còn tất cả diễn biến còn lại đều nằm trong giống như dự liệu của Sasuke

Mà trc giờ tôi chỉ nói Sasuke rất thông minh nghĩ ra cái chiêu Kirin để đối phó với Itachi, trc hết vì sáng suốt nhận ra đc mình không có thuật nào tự thân đủ mạnh, thứ 2 là nắm đc skill của Itachi để đảm bảo Kirin đánh trúng mục tiêu. Nếu đối phương là Naruto thì đã có một chiến thuật khác, sử dụng hệ Hỏa chẳng hạn, nên nhớ Hỏa khắc Phong đấy. Và tôi không hề nói Kirin là một thuật mạnh đánh với thằng nào cũng dùng đc

Trời đất vần vũ là chuyện của nó, nhỡ trời đang sắp mưa thì sao ? Từ trc đến giờ có duy nhất Kirin là thuật sử dụng năng lượng thiên nhiên để hoạt động, có ai ngờ tới là Sasuke đang tính toán dùng thuật không, hay chỉ khi nó nói "My Final Jutsu" thì bọn kia mới để ý? (và cũng xin nói thêm nghĩ ra đc cái thuật có 1 ko 2 thế này là quá thông minh và sáng tạo)

Quay lại vấn đề ban đầu, sau vụ tranh luận này tôi cũng nhận ra đc một số chi tiết thể hiện Sasuke không đc sáng suốt cho lắm và cách hành xử và đạo đức có vấn đề, nhưng ngc lại ai cũng phải nhận thấy rất nhiều lần Sasuke thể hiện sự thông minh của mình, như mấy ví dụ tôi đã nêu. Ai chẳng có lúc ngu lúc khôn, như Naruto từ đầu truyện nổi tiếng là ngu học thuật đơn giản cũng ko nổi, nhưng càng ngày càng đánh có chiến thuật, bài bản và rất hay thông minh bất thình lình

Vì thế các bạn nói Sasuke não phẳng rồi không não gì đấy chỉ là nói quá, nói cho vui mà thôi. Sự thực đã chứng minh là Sasuke có não. Rồi stop vấn đề ở đây
 
ultimate tôi với cậu qua thư giãn cho não bớt căng nào, 2 người chèo chống vì cái con kirin vậy là quá đủ rồi, nhưng về cái công nhận sặc theo 1 hướng nhìn đúng như tui với ông thì trong đây không còn đâu, ai cũng vì độ bựa nó mà che mất đi những lần nó show hàng tốt rồi.:|
 
Chính độ bựa làm sặc thành một thằng não phẳng :)).
Về Kirin thì chưa chắc là do nó nghĩ ra hay tự tập, tự chế, lúc đánh với đám Nar nó đã định xài để giết hết nhưng Oro chặn lại. Cũng ko hẳn sáng tạo gì nhiều ở thuật này, biết sét có hình với tạo đường dẫn điện mà phóng xuống. Ko biết sau này nó có cái gì độc đáo hơn ko.
À mà sặc chả biết Nar hệ gì đâu. Thật ra thì chỉ có vài ng thân là biết, chứ đánh nhau Nar có bắt ấn đâu mà đoán hệ.
 
sao bạn biết là lúc đánh với oro sặc định xài, lúc đó mọi thử để xài kirin chưa có thì làm gì, nó giơ tay lên trời là 1 thuật khác thôi
 
Cũng là suy đoán, thường thì từ thế pose hình suy ra chiêu, như chị sặc bụm ở dưới là dùng chidori, xòe bàn tay là cây kiếm, giơ lên là Kirin.
 
sao bạn biết là lúc đánh với oro sặc định xài, lúc đó mọi thử để xài kirin chưa có thì làm gì, nó giơ tay lên trời là 1 thuật khác thôi
lúc đó trời quang thì có lẽ nó chỉ định xài mini Kirin,chỉ dùng sét của nó.Chứ Sặc thì còn chiêu nào nữa? bao nhiêu thứ nó có mang hết ra trong trận với Itachi rồi:))
 
Trận chiến kéo dài hơn 8 page cơ đấy , Sặc đúng là 1 đại dịch nguy hiểm , làm cãi nhau bao lâu mà cũng chả ra đc cái j mới

Cái độ giỏi của Sặc nói chung hiếm hoi khi đụng trận thì đem ra luận , nhưng vì biết có Kishi aura nên chẳng ai muốn để ý , ko thắng cũng chả thua nổi

Nói chung quan điểm của tớ về nó thì cục sh!t có giỏi hay dốt lại cũng chỉ là cục sh!t , biết nó giỏi hay kém cũng chả có j khác
 
lúc đó trên trời còn chưa có mây tích điện, lấy đâu ra mini kirin mà đánh. Lúc đó chỉ là hù chơi thôi cái con oro tưởng chơi kirin thiệt nên cản, hoặc là kishi muốn pr cho sặc lúc đó để hù team 7 đứng ở dưới
 
[video]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9knfNPoHoN8&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9knfNPoHoN8&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/video]

Tạm thời nghỉ giải lao cho anh em trước khi tranh luận tiếp :x
 
Back
Top