Naruto FC - [Orochimaru - The Mad Scientist of Akatsuki]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ai là sát thủ ám sát thực sự hiệu quả?

  • Kakashi

    Votes: 26 15.9%
  • Deidara

    Votes: 18 11.0%
  • Sasori

    Votes: 18 11.0%
  • Human Realm Pain

    Votes: 23 14.0%
  • Madara

    Votes: 38 23.2%
  • Minato

    Votes: 69 42.1%
  • Itachi

    Votes: 67 40.9%
  • Orochimaru

    Votes: 14 8.5%
  • Danzou

    Votes: 8 4.9%

  • Total voters
    164
  • Poll closed .
cháu sặc vừa đụng itachi nên mới mạnh miệng nói giết mad thôi, chứ thằng mad có làm đíu gì đâu mà cháu sặc phãi thù, nó nói để ra uy với itachi ấy mà, tự đề cáo mình.
Mad có tham gia chém cả họ nhà nó (tự nó cũng suy ra được 1 mình Ita làm ko nổi), mà Ita cũng đã xác nhận với Sasuke rồi mà:|

Vậy theo bạn thì Itachi tính toán những gì ? Chẳng qua là có con Sasunoo sức phòng thủ quá khủng nên mới sống nổi mà thôi, chẳng việc gì phải tính với chả toán. Nhưng mà chính vì trc giờ Itachi ko hề show Sasunoo nên tính toán của Sasuke chỉ sai đi cái bước ấy. Còn tất cả diễn biến còn lại đều nằm trong giống như dự liệu của Sasuke

Tớ ko muốn bàn về em Sasuke trong trận đó thế nào nhưng vì cậu nói Ita thì tớ cũng góp ý chút nhé. Thứ nhất "cái gì cũng nằm trong kế hoạch" là câu của Mad. Ít nhất cái vụ em ấy có khả năng lột xác để đỡ Ama là chuyện chắc chắn anh biết (ko thì còn lâu mới dám dùng Ama). Đã thế, ta biết Ita giỏi thì giỏi nhưng ko phải là tanker, stamina (lúc thường cũng) cực tệ, thế mà trận này phải đánh nhây nhưa, chỉ để vắt kiệt sức 1 đứa ko có CS thì cũng đã trẻ khỏe trâu bò hơn mình nhiều (để Oro chui ra), mà ko được giết hay làm em ý bị thương nặng, mà cũng phải tính để bản thân ko lăn ra chết trước khi thực hiện cái công đoạn cuối cùng là phong ấn Ama vào em ý[-O< >>> nếu lên game chắc cũng chả ai dám nhận cái task chuối nải như vậy đâu nhỉ=))


Nói thật nó cứ đần hẳn đi thì ko khéo mình lại thương:| Đằng nay nó cứ dở dở chập chập (mà sao anh Pain cũng chập mà vẫn thương nổi). Có cảm giác em ấy thần kinh ko bt cũng tại cả đời em ý cứ xoay quanh Ita. Lúc bé thì cũng Ita Ita (mà hóa ra cuối cùng anh ấy cũng chả dành thời gian chơi với nó mấy, lại còn có bạn có người yêu kia đấy). Sau vụ thảm sát thì xác định mục đích cuộc đời là trả thù Ita. Ita chết xong thì mục tiêu cuộc đời chuyển thành trả thù cho Ita (tiếng là trả thù cho cả gia tộc, nhưng chủ yếu là nó lải nhải "Itachi", mà có nhớ gia tộc thì vẫn Ita trước bố mẹ sau, mà thường trận đánh càng diễn tiến thì em ý chỉ còn biết lảm nhảm về Ita thôi). Ko có mấy cái gợi ý yaoi vào đây thì thế này cũng đủ độ bệnh rồi8-}
 
cho hỏi nhá, mad lấy cái trym gì mà chém, ổng chỉ còn cái thuật space and time, tối đa là ổng chỉ giúp itachi nâng cao sức mình lên để chém cả gia tộc tôi.
 
cho hỏi nhá, mad lấy cái trym gì mà chém, ổng chỉ còn cái thuật space and time, tối đa là ổng chỉ giúp itachi nâng cao sức mình lên để chém cả gia tộc tôi.

Sao cậu biết chắc được?
Chap Kabuto đến ra mắt Mad, chúng ta thấy Mad xông vào định giết Kabuto đấy thôi (trước khi Kabuto gọi mấy cái hòm ra ý)

Nhưng mà chuyện đó, hay thực chất mad giúp Ita theo cách cụ thể nà, ko quan trọng vì ở thời điểm đó Sasuke nó đâu có biết đến space/time gì đó hay thực lực Mad thế nào. Nó chỉ biết là vụ giết người nhà nó có ít nhất 2 thủ phạm (theo tự nó suy ra như thế), Ita xác nhận điều này và nói kẻ đồng phạm của anh tên là Madara. Ita khi nhắc đến Mad lúc chê thực lực nhất cũng chỉ là "ông ta là kẻ thất bại, chỉ còn là cái bóng của mình trước đây" (mà cái "trước đây" ấy thì quá kinh khủng) chứ ko hề nói Mad liệt sau trận chiến với 1st. Bản thân anh vẫn diễn đạt Mad như một thể loại đỉnh cao mà anh (sắp) vượt qua >>> Quá đủ để em ấy tưởng tượng 2 người đã cùng nhau chém giết một trận hoành tráng.
 
cho hỏi nhá, mad lấy cái trym gì mà chém, ổng chỉ còn cái thuật space and time, tối đa là ổng chỉ giúp itachi nâng cao sức mình lên để chém cả gia tộc tôi.

Cái này ko gọi là tranh luận mà chiến tranh , h tớ hỏi lại , bạn lấy cái trym j mà dám khẳng định Mad chỉ có mỗi cái thuật đó , vụ thảm sát nhà Uchiha , Mad tích đc cả kho sharingan , lợi đến thế còn j , nên lúc đó Mad có thể trổ ngón nghề j đó ra ai mà biết , còn h thì ko cần thiết nên anh ấy giấu , có vậy thôi

Vả lại kể cả có mỗi cái thuật tele đi nữa , dùng kết hợp với năng lực anh Ita chả lẽ lại ko đủ làm cỏ cả gia tộc ah , mà thực ra vụ này cũng ko hẳn là ám sát , còn dễ hơn vì ko cần làm quá kín , mấy anh chóp bu Konoha đều ủng hộ mà , ko chừng còn có hỗ trợ cũng nên , chỉ phải làm gọn để 3rd ko kịp can thiệp thôi

Mà tớ thấy bạn nói cùn rồi đấy , Ita nó nói với Sặc là Mad có giúp , Mad cũng tự nhận là có giúp , tớ cóc có hiểu bạn xoắn cái j nữa cả
 
cho hỏi nhá, mad lấy cái trym gì mà chém, ổng chỉ còn cái thuật space and time, tối đa là ổng chỉ giúp itachi nâng cao sức mình lên để chém cả gia tộc tôi.

cái thuật vô đối thế mà dám kêu không có cái j để mà chém =))
Giờ ông đánh 1 thằng toàn miss ( như DotA với DDay Agi cao ) thì ông có thấy ức chế không...đã thế nó còn Blink ngay sau lưng ông rồi xỉa cho ông một nhát thì chắc là cũng firstblood mà lên nóc tủ chia hoa quả với các cụ ^:)^
Cái thuật tele của 4th không bằng Mad ( theo Kaka nói ) mà còn làm nên tên tuổi yellow flash nữa là ....[-X
 
với cái thuật teleport imba thế thì chỉ cần 1 cây kunai là xong,cần quái gì thuật:))
 
cho hỏi nhá, mad lấy cái trym gì mà chém, ổng chỉ còn cái thuật space and time, tối đa là ổng chỉ giúp itachi nâng cao sức mình lên để chém cả gia tộc tôi.

Uh, Mad chả có cái trym gì đâu, 1 hit K.O tứ vĩ thôi.
 
bắt đc cả con rùa khi ở team với deiara cơ mà:) đừng khinh mad
 
Uh, Mad chả có cái trym gì đâu, 1 hit K.O tứ vĩ thôi.
4 đuôi là do Kisame xử cơ mà :)) Mấy ông này không đọc kỹ chuyện gì cả:D
 
Chỉnh sửa cuối:
Tam vĩ là do Dei ra tay chứ Mad có làm đc j đâu , Tứ vĩ là Kisame bắt mà

Các bác cứ nói đùa nhiều thế này lát lại có vài phần tử nhàn rỗi vào vặn vẹo lại mệt
 
Tam vĩ là do Dei ra tay chứ Mad có làm đc j đâu , Tứ vĩ là Kisame bắt mà

Các bác cứ nói đùa nhiều thế này lát lại có vài phần tử nhàn rỗi vào vặn vẹo lại mệt

Mad chung team với Dei mà - ko có nó làm trò đùa thì dei sao mà bắt đc 3 vĩ:)) ( cái lúc dei tự sát thằng tobi nó tele thì phải - ko thì mất xác)
 
Mình thấy có vài cái vô lý thế này, trong Anime thì thằng Zetsu bình lựng viên nói Sak cố ý lure Itachi ra ngoài để dùng sức nóng của Amaterasu nhưng trc đó sặc chưa hề dc nhìn thấy Ama. Vậy đây có phải lỗi của nhà làm phim không?
 
Tam vĩ là do Dei ra tay chứ Mad có làm đc j đâu , Tứ vĩ là Kisame bắt mà

Các bác cứ nói đùa nhiều thế này lát lại có vài phần tử nhàn rỗi vào vặn vẹo lại mệt

Sorry, nhớ nhầm cái con Rùa đó. :">
Trang đó Tobi nó khoe thằng Dei có thấy jutsu của nó không là biết rồi. Không 1 hit K.O là gì. :>
 
Nếu là Mad, thì phải kể đến việc crush konoha bằng pet 9t[r]im :x
Còn anh Bi to thì ngoài trò "diễn hề" ra thì chả thấy show skill j imba lắm :-"
 
cái tên thế mà xoáy à, từ đó tới giờ coi anime tới manga chúng đều nói stukiyomi, riết thành quen, còn cái stukuyomi thì nhà cũ trước đây đã có người nói rồi các cậu à, và tôi cũng đã nhận là lúc đó sai rồi ok, cái thói quen chẳng sửa được, nên cứ gọi là stukiyomi.

cho hỏi nhá, mad lấy cái trym gì mà chém, ổng chỉ còn cái thuật space and time, tối đa là ổng chỉ giúp itachi nâng cao sức mình lên để chém cả gia tộc tôi.
Nói thẳng với cậu naruto145 gì đó, ăn nói thì bậy bạ, càng ngày càng chứng tỏ ngu lâu khó đào tạo, thôi thì ingnore cho nhẹ nợ ...., cái câu trên tôi quote lại làm ví dụ thôi chứ cũng chẳng đáng mà comment ;)) bấm nút biến cho topic nó trong cậu ạ. xem lại bài của anh naruto145 từ 5-6 page gần đây cũng tìm được khối cái bất hủ đấy

+ rep cái post 774 của Thematrix đấy
 
Chỉnh sửa cuối:
Tobi hồi ở team Dei thì rất là hài nhưng khi các thành viên akat die - anh ý bắt đầu lộ diện ra lốt cáo già:)
 
Mình thấy có vài cái vô lý thế này, trong Anime thì thằng Zetsu bình lựng viên nói Sak cố ý lure Itachi ra ngoài để dùng sức nóng của Amaterasu nhưng trc đó sặc chưa hề dc nhìn thấy Ama. Vậy đây có phải lỗi của nhà làm phim không?
Không sai đâu, sau khi Itachi thảm sát gia tộc thì ngày nào cháu nó cũng lôi cái mặt đá ra đọc http://www.onemanga.com/Naruto/225/12/ Với mức Sharingan thường là có thể đọc được phần về MS rồi (lên MS thì có phần "mở rộng" về Lục Đạo và Rinnegan, vv...)
 
Mình thấy có vài cái vô lý thế này, trong Anime thì thằng Zetsu bình lựng viên nói Sak cố ý lure Itachi ra ngoài để dùng sức nóng của Amaterasu nhưng trc đó sặc chưa hề dc nhìn thấy Ama. Vậy đây có phải lỗi của nhà làm phim không?

Thì trước kia Ita chẳng bảo nó đến cái thần xã/Nơi hội họp bí mật của họ Uchiha (chả biết gọi là gì nữa) để biết các bí mật về sharingan còn gì, chắc nó tìm thấy cái gì đó nói về Ama và Tsu ở đấy đấy. Đến Danzou còn biết cấm thuật Izanagi nữa là (chắc lão này cũng từng đến đấy bới móc).


Mà tưởng tượng bây giờ mà anh Dei mới sống dậy quát Mad: "TOBIIII" thì cũng buồn cười nhỉ=)) Nói chứ cặp đấy hài nhất Akat. Ranh con trẻ nhất Akat thì lại thành ra "tiền bối", còn cái đứa đóng vai thằng ngố học việc thì hóa ra lại là lão già trăm tuổi đứng sau giật dây chỉ đạo cả tổ chức:))
 
Nếu Sasuke đến bàn đá để biết dc thuật Ama vậy tại sao lại ko biết về Susanoo? Khi Itachi Susanoo tung ra Susanoo thì mặt của Sặk cứ như là "chết! Sách giáo khoa ghi thiếu cái này!":-o
 
Back
Top