- Khả năng học thuật nhanh (tất nhiên ngoài sharigan còn có cả trí thông minh), thể hiện qua việc vừa lấy đc A ma đã có thể biến đổi đủ kiểu linh hoạt, học đc cách biến đổi tính chất của chakra, và tính chất này không phải là sở trường chỉ mất một tháng (trong khi Naruto với kinh nghiệm đc nhân lên vài trăm lần cũng phải mất vài ngày mới học đc cách biến đổi chakra thành tính chất sở trường, tôi cũng ko muốn so với Naruto kẻ nổi tiếng chậm hiểu nhưng các bạn cứ lôi nó vào nên mới lấy làm vd)
Thế theo bạn, mấy phần là nhờ sharingan, mấy phần là nhờ trí thông minh
Cái thứ 2, cái này là nói thêm thôi chứ không quan trọng, nói nar chậm hiểu là sai lầm, phải nói là thằng này nhờ "tuổi thơ dữ dội" mà đã phát triển được hệ thống tư duy cực kì lệch lạc, thuở nhỏ lại mắc chứng tăng động giảm chú ý, nên cách thức giảng dạy bài bản thông thường không ăn thua với nó. Xét những tình huống tự tìm tòi và các chiến thuật sáng tạo thì Nar ăn đứt khối thiên tài trong truyện đấy
- Sáng tạo ra thuật Kirin cực mạnh (tất nhiên nó chỉ dùng để đối phó với Itachi và cần phải sắp đặt trc) dự liệu đc diễn biến trận đấu để thực hiện nổi một thuật phức tạp như thế này
Phần Kirin thì miễn bàn lại đi, rảnh thì lôi lại toàn bộ diễn biến "Kirin loạn đàm" hôm qua ra, nói nát be nát bét ra rồi mà vẫn cứ cố

Cái vụ "dự liệu" của Sặc, đấy là kế hoạch nó tâm huyết suốt bao nhiêu năm rồi nên dĩ nhiên phải chu đáo, nhưng rốt cuộc thì cuộc chiến diễn ra dưới sự tiên liệu của ai
"- Lợi dụng Orochimaru để làm cho bản thân mạnh hơn, lập kế hoạch tiêu diệt Oro trc khi lão đạt đc mục đích là vỗ béo Sasuke rồi lấy thân xác
Thôi thì bỏ qua các vấn đề đạo đức, hành vi này có thể xem là hợp lý, tuy nhiên Sặc vẫn không dự liệu được việc Oro có thể trồi ra đoạt ngược lại xác, nói chung là vẫn có thiếu sót (chết người) , nhưng thiết nghĩ nên ghi nhận cố gắng của cháu Sặc=)
- Thu thập thêm đồng đội để hỗ trợ cho mục đích của mình. Trong các truyện khác không thiếu những thằng villain ngu ngốc thích làm việc một mình rồi chết nhục nhã. Sasuke sáng suốt không để thù hận làm mù quáng, nếu không có đồng đội thì cũng đã chết"
Thu thập thêm đồng đội là việc tương đối "tất nhiên", cái này cũng nằm trong kế hoạch báo thù Ita được chuẩn bị chu đáo nhiều năm của cháu nó, nhưng mà nhìn cái cách nó điều quân và phối hợp với các cháu của team thì ngu đ' tả được

mà không có đồng đội thì nó chết khối phen rồi, ai cũng công nhận, chỉ có "người trong cuộc" là đ' ngộ ra, đã thế còn phán một câu xanh rờn :"kệ con m* bố mày, việc đ' gì chúng mày phải chõ mõm vào"=) Rốt cuộc việc lập team của Sặc, mặc dù cũng bài bản đấy, đúng 4-men-squad đủ các vị trí và chức năng y như sách giáo khoa luôn đấy, cũng không bào chữa được cho sự ngu học trong chiến thuật chiến lược và nhận thức của Sặc
