Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

![]()
Kakuzu là thành viên có tuổi nhất [không kể khọm Madara] của Akatsuki
Khoảng 80 năm về trước, anh được cử 1 đi thực hiện 1 nhiệm vụ vô cùng oai hùng: Ám sát 1 siêu nhân. Những tưởng anh cùng đồng đội sẽ dễ dàng lấy trym đối thủ về tế, nhưng khốn thay, anh đã bị 1st-siêu nhân đánh cho ra bã. Cả đội ra đi chỉ mình anh trở về... những tưởng sẽ được hưởng trợ cấp thương binh, nghỉ ngơi vui thú gái gú hút sách... nhưng không ! Anh bị bọn trưởng lão đầu đất tiễn thẳng 1 vé vào ngục mà dưỡng lão. Cay cú không để đâu cho hết, Kakuzu đã vượt ngục, chui vào Tàng kinh các của làng Thác Nước, học bí kíp 5 t[r]im bí truyền của làng. Thành tài, anh quay lại cắt hết t[r]im bọn trưởng lão đã chơi đểu anh, rồi phắn đi biệt tích.
Do luyện 5 tim bí kíp, Kakuzu trở thành 1 ninja cực mạnh. 5 quả tim cho phép anh sử dụng 5 thuộc tính với các thuật có sức công phá rất cao. Anh có thể moi tim ra ngoài tung hứng như phim kinh dị, hoặc biến 5 quả tim thành 5 con quái vật bẩn bựa hết sức. Người anh toàn lòng thòng những cái đen đen mà chúng ta tạm gọi là lông t[r]im. Chính những sợi lông này giúp anh có khả năng đứt mọi bộ phận vẫn có thể nói vào như thường, và đặc biệt là kéo dài nó ra đến mọi mức tuỳ ý :'>.
![]()
Về cuối đời, Kakuzu-người nhận mình có kinh nghiệm chiến đấu thâm hậu nhất Akat- bị 1 thằng ranh con dùng cái kế vặt nhét quả mìn cỡ đại vào @ss, bay 1 lúc 2 t[r]im... xác anh bị lôi về làng Lá làm mẫu vật thí nghiệm... đáng thương thay.
![]()
Vâng, điều đầu tiên chúng ta cần giới thiệu, cặp đôi này bị bệnh "song sinh dính liền" hiện đang rất phổ biến trên thế giớiNhưng 2 anh này đặc biệt ở chỗ dùng chung 1 cái sọ, dùng chung 1 cái bó đì và không rõ là có dùng chung cái "gây nên sự sung sướng" không
Anh là 1 (hay 2?) cameramen chuyên nghiệp, chuyên nghề quay phim trộm, chụp hình nghệ thuật lén và có biệt tài ăn tục nói phét về các trận đấu lớn như các anh bình luận viên bóng đá trên truyền hìnhkhông thủ môn nào có thể cản phá được cái mồm của BLV, cũng như không có boss khủng nào từng khóa được cái mồm của (các) anh trong các trận đấu lịch sử
1 điểm đặc biệt về anh nữa mà chúng ta cần lưu tâm đó là 2 anh này có chung 1 sở thích mà nếu so về độ bệnh họan thì Oro hiền nhân ở trên nghe thấy cũng phải són ra quần... đó là sở thích ăn thịt những thằng không còn hưởng thụ khoái lạc cuộc sống được nữa, và hình như anh coi đây là khoái lạc của riêng mình
Thân phận của cặp Hắc Bạch biến dị nhân này vẫn chưa được nói rõ, hiện chúng ta chỉ biết được họ là 1 tay chuyên săn phim (đủ các thể loại) và tàng trữ phim (cũng đủ các thể loại) để Mad đại ca có thể "thưởng thức" mọi lúc mọi nơi...Ngoài ra mới đây anh có thêm nghề "trồng cây gây rừng" trên cơ thể người mà đến Ngũ Đại Kage cũng không phát hiện được
Bạn thích ngành báo chí ? Bạn thích ngành điện ảnh ? Hay bạn chỉ là 1 người bình thường nhưng yêu thích những thước phim JAV đầm chất "nghệ thuật"... hãy vote cho cặp đôi Cameramen này![]()
![]()
Anh oro vốn là học trò kưng của Hokage sống thọ nhất của làng Lá- Đệ Tam Đại nhân , là kẻ sáng lập và dứng đầu làng âm thanh (được biết tới như tổ chức khủng bố ngang hàng với al-Queda của anh Bin kute). Là tên móc xác chuyên nghiệp . Là người tìn...h... khụ ...khụ... người thầy cũ của bạn hot boy nổi tiếng nhất topic Nar của chúng ta ...Sặc xì kè (cho một tràng vỗ tay)...Nhưng cũng do quá tài năng nên... hỡi ôi đúng là " trăm năm trong cõi ngừoi ta,chữ tài liền với chữ tai một vần "(mấy cụ nhà ta là cấm có sai ), anh đã "hi sinh" dưới lưỡi dao mổ heo của bạn sặc kute ở chap...Chap mấy vậy mấy bác ?
trông ngu học vãi chưởng
. Thế cái vụ Sharingan là phân tông chi nhánh của Byakugan là Kishi tự vả vào mõm mình thật à
. Nhìn 10 @ss không thấy tý hình bóng nào của Byakugan luôn :oƠ thế từ con bựa 10 @ss này đã có dấu hiệu của Sharingan rồi à. Thế cái vụ Sharingan là phân tông chi nhánh của Byakugan là Kishi tự vả vào mõm mình thật à
. Nhìn 10 @ss không thấy tý hình bóng nào của Byakugan luôn :o

Rin + Sha cái mốc xìMắt của con quái đản kia rõ ràng là ghép từ Sharingan với Rinnegan lại mà thành,đếch đỡ được
Sharingan bình thường đã có vòng tròn nối 3 chấm lại rồi
)
Btw, T7 10/10 sinh nhật cháu Nar, có hoạt động kỉ niệm gì không anh em![]()

Rin + Sha cái mốc xìSharingan bình thường đã có vòng tròn nối 3 chấm lại rồi
![]()
"Thỏ Ngọc" nó có thêm vài chấm nữa kéo theo vài vòng thôi. Chứ Rinnegan chỉ có Lục Đạo và hậu duệ của ổng có thôi , chính vì thế Lục Đạo mới thắng nổi Thập Vĩ chứ (hay là ý đồng chí là định nâng Lục Đạo đại ca lên tầm phi lý khi đánh thắng được 1 con quái có cả Rin lẫn Sha)
...
Lục Đạo phong ấn Thập Vĩ vào người là đã được hấp thụ 1 phần sức mạnh của nó rồi (giống như mọi Jinchukiri khác). Như vậy truyện Sharingan đột nhiên xuất hiện trong dòng nhà Lục Đạo cũng dễ hiểu hơn (trước ta chỉ nói Rinnegan đột biến thành Sharingan hay Byakugan gì đấy, bây giờ thì biết nguyên nhân đột biến là do gen Thập Vĩ gây ra
)
