Naruto FC [Uchiha Madara - The Boss of Akatsuki - ]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Những trận đấu nào dưới đây đáng nhớ nhất đối với bạn


  • Total voters
    185
  • Poll closed .
thế cái mắt cháu nó thế này là sao mà bảo ko nhỏ máu
còn mắt bên kia vẫn chưa mở mà cái mắt hút lửa ấy
Lửa mà đốt cát có quá lắm cũng chỉ thành thủy tinh, đốt hơn thế cũng chả thiêu đc cái gì đời lằm gì có thứ gì vô đối, ngay Susano chỉ qua lời thằng Zetsu mà bảo là vô đối thật thì vẫn chưa đủ cơ sở
rirengan trước cũng bảo vô đối lắm gặp nar vẫn thua đấy thôi nói j` susano
 
Không biết Spoiler có nổ không nữa, sao mà Raikage làm quả mọc lại tay được nhỉ :-ss. Chắc thuật có phần nào đó giống BB hokage, dùng tế bào gốc biến ra.
Healing của Tsunade là tăng tốc độ nhân đôi của tế bào để đẩy nhanh quá trình phục hồi vết thương [-X Nếu không dùng thuật này thì tế bào vẫn nhân đôi, nhưng với tốc độ chậm hơn, vết thương phải vài tháng mới khỏi.

Nhưnng cánh tay bị chặt lại khác, con người không phải tắc kè nên có sống trăm tuổi, tế bào cũng chả nhân đôi tạo tay mới được :)) (các cựu chiến binh bị mất chân tay đến già cũng có mọc lại gì đâu, chỉ có da phủ lên chỗ bị chặt thôi)

Thuật mọc tay của Làng Mây chắc thuộc hàng bí thuật rồi :)
thế cái mắt cháu nó thế này là sao mà bảo ko nhỏ máu
Hình như theo spoiler là nó đã yểm Amaterasu lên Susanoo rồi nên không cần dùng Ama nữa, tập trung vào Susanoo nên mắt không chảy máu nữa :|

Mà Susanoo của nó đã hoàn tất giai đoạn xương xẩu, đầu lâu rồi, dám đến khi Mizukage xuất hiện thì nó hoàn tất Susanoo và thế là 1 mình Sasuke đọ 3 Kage với 6 hộ vệ, thế này thì chiến công đánh bại Pain của Nar cũng thành trò trẻ con mất =))
 
Lửa mà đốt cát có quá lắm cũng chỉ thành thủy tinh, đốt hơn thế cũng chả thiêu đc cái gì =))

thủy tinh trong suốt mà lại bị cứng lại ko còn linh động nữa thế là anh Garra đứng bên trong lộ hàng bị con mắt có Ama của sặc tia thấy => Ama bốc từ trong ra

=> tự đóng gói tự bảo quản, lúc ấy Garra sama sẽ giống như côn trùng trong hổ phách =((
 
Lửa mà đốt cát có quá lắm cũng chỉ thành thủy tinh, đốt hơn thế cũng chả thiêu đc cái gì
lửa đốt cát cũng chẳng thành thủy tinh hết được, có phải cát toàn silic không đâu:"> với cả amaterasu "đốt vạn vật thành tro bụi", mà tro bụi chung qui cũng vẫn tính là cát, mà cứ là cát bụi gì thì Gaara huy động được tuốt\m/ cho nên tất lẽ là Gaara chống được ama\m/

mà gaara sao lần này hâm vãi, tự dưng đi bảo kê cho thằng súc vật làm gì để cuối cùng bị nó cắn lại, cứ để anh Rai đấm nhừ hàng nó đi có phải là êm chuyện không:-<
 
mà gaara sao lần này hâm vãi, tự dưng đi bảo kê cho thằng súc vật làm gì để cuối cùng bị nó cắn lại, cứ để anh Rai đấm nhừ hàng nó đi có phải là êm chuyện không:-<
Gaara mắc nợ Nar nhiều quá, không trả ơn thì cũng không ngủ ngon được (có lẽ đấy là lý do vì sao mắt anh vẫn bị thâm quầng =))), nên phải ra tay thôi.

Mà chính Temari phải nhắc Gaara thân là Kazekage không được để tình cảm chi phối nên Gaara mới "rơi nước mắt" mà đánh với Sasuke đấy chứ :"> (tưởng Gaara nói muốn trở thành giống Nar là nói chơi, ai dè làm thật, bây giờ Gaara cũng "mau nước mắt" rồi =(()
 
bắt đầu mối tình tay 3 :L Nar - Sặc - Gaara chăng ^:)^
Nói chung Gaara cứu Sặc là 1 sai lầm lớn rồi :| thằng phản đồ đó có j đáng để ng như Gaa xả thân đâu
Mà chính Temari phải nhắc Gaara thân là Kazekage không được để tình cảm chi phối nên Gaara mới "rơi nước mắt" mà đánh với Sasuke đấy chứ
Kiểu như Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc =))
 
Hay là mắt dùng MS thì vài lần đầu phải chảy máu, như ... ấy nhỉ, rồi sau đó thì hết, đến khi bắt đầu chảy máu lại thì biết là sắp vứt dc rồi chăng ;))
Chiêu mọc tay mọc chân thì Oro là trùm rồi, đáng buồn là anh ko chống dc nhãn thuật của Sharingan, haiz
Ama thì nóng như lửa mặt trời, và khó dập, nhưng ngay Karin ăn phải cũng đâu có bị bỏng ngay đâu, nên nhất thời đốt cát của Garaa ngay cũng ko thể dc, với Garaa thì Sặc lại ko dùng Stu, hơi thiếu logic ;))
 
Sặc đang test cheat nhầm jutsu , các bạn lại cứ khinh , anh ấy mà đánh thật nãy h là chết cả 2 Kage rồi đấy

Ama cái j cũng thiêu được nhưng rõ ràng qua chap này thấy là Ama tuy khó dập nhưng lan chậm , với lớp phòng thủ dày hình như Ama chả si nhê đc , j chứ bản thân lửa Ama còn hấp thụ đc , những thứ thuộc về vật chất như cát gặp Ama cũng thành Ama thôi

Eo ơi , bạn C có thuật làm mọc lại tay ah , kinh bỏ mie , thế này thì Tsu cũng phải chịu thua bạn này quá , hay là do Raikage có gen thằn lằn nên mới hồi phục đặc biệt được như thế nhỉ

rirengan trước cũng bảo vô đối lắm gặp nar vẫn thua đấy thôi nói j` susano

Rinnegan vô đối nhưng đáng tiếc người dùng thì vô lối , chứ Pain mà dùng toàn sức , đánh như người bình thường thì Nar có Sage Mode hoàn hảo cũng chả ăn được , vả lại Pain có thua đâu , đấy là cắn trym tự vẫn chứ , mà ko có con 9 thì Nar cũng đoàn tụ ba mẹ lâu rồi

Susanoo có cái kiếm nguyên tắc là xài ảo thuật nhưng cũng đồng thời là seal , khó phá nên có vẻ vô đối , còn cái gương có khả năng tự biến đổi thuộc tính tự nhiên để khắc chế thuộc tính các thuật đánh vào nó , chưa thấy nói đến tác động kháng physical atk , nhưng về nguyên tắc cũng ko hẳn là ko thể hóa giải

mà gaara sao lần này hâm vãi, tự dưng đi bảo kê cho thằng súc vật làm gì để cuối cùng bị nó cắn lại, cứ để anh Rai đấm nhừ hàng nó đi có phải là êm chuyện không

Gaara là cũng cứu Raikage ấy , lúc đấy đang xông vào liều chiến sẵn sàng mất thêm vài chi nữa , còn Sặc tuy bị văng ra nhưng Susanoo lãnh gần hết dam rồi nên cháu cũng ko nặng lắm , vả lại Gaara từng bị Nar thông nên bây h có tí virus gay trong người , cũng hợp lý thôi
 
mà sao con sặc khỏe thế nhỉ :( bắn sét + fun ama rồi lại còn susano'o ầm ầm mà vẫn đứng bốc phét đc trong khi ngay đến itachi chơi xong ama cũng lảo đảo rồi.....
 
mà sao con sặc khỏe thế nhỉ :( bắn sét + fun ama rồi lại còn susano'o ầm ầm mà vẫn đứng bốc phét đc trong khi ngay đến itachi chơi xong ama cũng lảo đảo rồi.....

nó toàn thuốc kích của Oro mới đc thế chứ Sặc tuổi j...hơn nữa chiêu đó chưa đc gọi là Susanoo đâu =))
 
Itachi ốm gần chết rồi còn tung ra được 3 chiêu đấy ,quá giỏi.
CÒn cháu sặc được Kishi buff điên đảo nên còn sống không là chuyện lạ :))

I think it's at the level after crying blood

Ặc ặc còn lv nào nữa 8-}
 
Anh tủ lạnh là bệnh lâu rồi nên mơi thê thảm thế.
Skill của bà BB là dùng tế bào gốc phục hồi lại, cho nên vết thương nào cũng lành cấp tốc dc, kể cả thủng tim (trừ mất đầu là tiêu), vụ mọc lại tay của Rai chắc cũng như rứa, nhưng anh tự chặt tay thì 8-}.

Tính ra trong truyện đến h vô đối nhất vẫn là anh Nagato (ko tính 1st), với các skill của anh thì chắc chỉ suy nhất Kamui là còn có hy vọng chứ Aa, Susanoo gì cũng có thể bị hút hay dập tắt dc :-?.

Mới coi spoil hơi khó ngộ ra, để coi lần này Gaara có xài thành công TNTC với thằng vô não nhựt bổn hay không :-?.
 
Nar không thành công với TNTC thì hà cớ j thằng ngu lâu như Sặc lại được giác ngộ tư tưởng cách mạng với bản 2nd edition của Gaara :))
Nhất Chi Tùng vọng tưởng quá rồi :-j
 
Bác nào cho tớ xin bộ OST của Naruto đc ko :) Tìm đc OST của NS rồi :)
 
vote cho sasori ;))
mình cũg thik trận đầu tiên của naruto khi chạm chán zabuza và haku ;));))
 
Nar không thành công với TNTC thì hà cớ j thằng ngu lâu như Sặc lại được giác ngộ tư tưởng cách mạng với bản 2nd edition của Gaara :))
Nhất Chi Tùng vọng tưởng quá rồi :-j

Ấy bản của Gaara chắc gì là hàng Mass Produce, có khi Gaara học TNTC bản Alpha của Nar, cộng thêm kinh nghiệm đối nhân xử thế của mình khi làm Kage mà cho ra đời bản TNTC Gaara Edition này chăng :))

Vote cho Jir vs Pain. Đồng chí nào viết lời bình cho trận đó hay quá xá \m/
 
itachi vs sa là hay nhất đúng tuýp huynh đệ tương tàn:D
 
vote 1 phiếu cho sasuke với raikage:P, để xem quả này kishi buff thêm jutsu gì cho sas nữa, toàn jutsu khủng không mà chưa đá động gì được rai.
 
Vote cho Jir vs Pain. Đồng chí nào viết lời bình cho trận đó hay quá xá

Súc sinh Pain liên tục summon và thẩm du phía sau để thăm dò thực lực của sư phụ Jiraiya. Jiraiya cũng thẩm du tinh thần không kém, ông cũng summon Gamaken để cầm chân đàn thú cảnh, tạo kết giới để câu giờ trong lúc dung hợp thiên địa. Trận đấu chính thức bắt đầu sau khi Jir summon nhị vị cóc cụ và active Sage mode, còn Pain summon Nhân đạo và Béo đạo, chính thức triển khai trận pháp Tam đạo thống khổ. Mưa gió là do Deva Pain dẫn động, Vũ quốc là cấm địa của Pain, đến dân chúng cũng ủng hộ Thánh Pain hết mình. Thiên thời-Địa lợi-Nhân hòa đều rơi cả vào tay Tam đạo thống khổ, 3 vị hiền nhân rơi vào thế khó khăn muôn phần, lợi thế duy nhất họ có là yếu tố bất ngờ : Nagato không hề biết 2 vị lão cóc kia tu vị ra sao, và sau mấy chục năm trời công lực của Jir cũng đã đại tiến, thực lực thâm sâu khó dò, mà Nagato bây giờ lại phải giữ bí mật của mình : một phế nhân ngồi xe lăn style Stephen Hawking buộc phải sử dụng body của kẻ khác để thi triển "Lục đạo thống khổ trận".

Sau một loạt màn phóng tóc, phóng lưỡi , đổ thêm dầu vào lửa, thọc gậy bánh xe, thanh đông kích tây, rút củi dưới đáy nồi ...thậm chí là active sage mode level 2, ôm Rasengan cảm tử, thả khói móc lốp, từng đợt tấn công của Jir và 2 vợ chồng cóc già lần lượt bị tam đạo phá giải, trận pháp hoàn toàn kín kẽ, không chút sơ hở, thiệt hại duy nhất bên phía tam đạo là cháu Human tạm thời bị che mắt 3 người quyết định sử dụng cáp mô ca, ảo thuật duet duy nhất trong bộ truyện cho đến thời điểm này với một chút chiến thuật tinh tế để dọn dẹp sân khấu, song ca cóc già đã phá giải hoàn toàn Tam đạo trận, khoét 3 lỗ lên 3 body của Pain. 1-0 cho Jiraiya.

Những tưởng duyên phận thầy trò đến đây đã tận, ngay khi Jir vừa quay lưng đi, Ashura đạo không biết chui ở cái lỗ nào lên thì thầm nhảm nhí mấy câu sau lưng Jir rồi móc lốp, đoạt mất một cánh tay của Jir. Pain gỡ hòa 1-1.

Hiệp 2 của trận đấu, 3 vị hiền nhân nay phải đối đầu với tất cả Lục đạo, diễn biến hiệp này thế nào thì kishi chưa bao giờ tiết lộ, nhưng Jir cũng kịp xả đôi thân thằng Súc sinh đạo, đồng thời phát hiện ra một phần bí mật của Pain gửi về làng, thậm chí có vẻ code của ông có hàm ý cho Nar về khẩu quyết thành cuối cùng của Thông não thần công, dẫn tới chiến thắng oanh liệt của Nar sau này
quả là danh bất hư truyền, đúng truyền thống của Box Naruto Fan ^:)^
 
Back
Top