Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
K làm vẫn hưởng khác nào cả thế giới toàn ng` giàu k <=> ai làm việc?máy móc àh?<=> terminator ra đời,John Cornor lãnh đạo chống lại cả binh đoàn robot sao?=> hoang đường <=> XH của marx là 1 xã hội không tưởng và không bao h tồn tại và chỉ tồn tại trên giấy!(SR mod,chính trị tý,đừng cho em vào sổ đen tội em ^^)Ngoài lề 1 chút (lại CNXH :p) Để chữ trắng cho ai ko thik đọc vấn đề chính trị:Vâng XH CS là 1 hình thức mơ tưởng ,có thể lãnh đạo của nc ta cũng biết nhưng sao họ vẫn giáo dục tư tưởng cho chúng ta phải theo đường lối CNXH,chúng ta cứ hướng tới thôi,cố sống làm sao để có thể hướng tới nó.Gần đạt là dc rồi,1 hàm hay dãy đâu hẳn là sẽ đạt dc đến lim của nó![]()
Cố gắng noi gương Bác Hồ nhưng có đạt dc hay ko là chuyện khác
Thật sự thì đừong lối CNXH cũng đã thay đổi so với trước đây rồi.Ko hẳn là ai cũng hưởng như ai,ko làm cũng dc hưởng như thời bao cấp.
, cái suy nghĩ XHCS là 1 xã hội thừa thãi vật chất để hưởng thụ mà quên đi quy tắc vận động xã hội thì quả là buồn cười thật
. Tốt nhất là không HIỂU thì các cậu không nên chém gió làm gì kẻo bị chém bay đầu cả lũ vì lạm bàn chính trị
.
).
. Naruto sẽ dùng lý luận phản bác hay cứ dập dừ xương nagato/pain/god là xong
.chả phải đang nói về ý tưởng của Pain là Hòa Bình sao.Ha haha, nhiều người chả hiểu cóc khô gì về Lý luận Cộng sản mà cũng đòi bàn về CNXH với phê bình Karl Marx, cái suy nghĩ XHCS là 1 xã hội thừa thãi vật chất để hưởng thụ mà quên đi quy tắc vận động xã hội thì quả là buồn cười thật
. Tốt nhất là không HIỂU thì các cậu không nên chém gió làm gì kẻo bị chém bay đầu cả lũ vì lạm bàn chính trị
.
(và tại sao lại viết chữ trắng nhỉ).
Pain thì nó chả nói là nó tạo ra chủ nghĩa gì cả, tại bàn dân thiên hạ moi ra đoán ý ta thành ý người thui, thằng Pain chỉ là đưa ra phương thức tạo ra "hòa bình" theo kiểu của nó, vấn đề là tác giả làm ta đọc thấy.."đúng đúng", để xem lão ấy sẽ giải quyết thế nào đây. Naruto sẽ dùng lý luận phản bác hay cứ dập dừ xương nagato/pain/god là xong
.
tớ chỉ có ý là người như tsu cũng có lúc như vậy, ít có người được như jir lắm:'> đừng có mà hiểu nhầm ý oan người khácCậu so sánh việc làm của Tsunade với Pain à?
So what?Tsunade đáng chết?Phải trả thù Tsunade,tru di tam tộc,ko đủ ,phải cả làng ,người thân..v.v.
Mặc dù việc Tsunade làm chưa thật sự gọi là ko tốt nhưng cứ coi là ko tốt đi ,nhưng chỉ dựa vào mỗi Tsu mà bảo XH ít ngừơi tốt
chả ai so sánh cái cóc khô gì cả, mà rõ ràng là hầu như ai cũng giống nhau hết thôi, có những lúc đã từng chà đạp lên kẻ khác vì nhiều lí do
ko hiểu bắt đầu dính đến từ lúc nào:'> yên tâm mấy lão to ít thò mặt vào topic này lắm, cùng lắm mod gà rán thỉnh thoảng check thôi. btw, cứ thử "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" đi rồi xem xã hội vận động theo chiều hướng gì, hay là sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn giữa những người đóng góp cật lực cho xã hội và những kẻ vô công rồi nghề. Nên nhớ giấc mơ cnxh cũng là xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của marx mà thành, cho nên nó cũng có những hạn chế của nhân hậu đólạm bàn chính trị
Chí lí,chí lí ^^tớ chỉ có ý là người như tsu cũng có lúc như vậy, ít có người được như jir lắm:'> đừng có mà hiểu nhầm ý oan người khácchả ai so sánh cái cóc khô gì cả, mà rõ ràng là hầu như ai cũng giống nhau hết thôi, có những lúc đã từng chà đạp lên kẻ khác vì nhiều lí do
ko hiểu bắt đầu dính đến từ lúc nào:'> yên tâm mấy lão to ít thò mặt vào topic này lắm, cùng lắm mod gà rán thỉnh thoảng check thôi. btw, cứ thử "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" đi rồi xem xã hội vận động theo chiều hướng gì, hay là sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn giữa những người đóng góp cật lực cho xã hội và những kẻ vô công rồi nghề. Nên nhớ giấc mơ cnxh cũng là xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của marx mà thành, cho nên nó cũng có những hạn chế của nhân hậu đó
. Hình thức ốm nhách của anh Pain à, hay chap tới Nar sẽ móc lốp ra sao... hay lại quay lại đề tài muôn thưở của topic này 
... hài 
. Lần này cũng đang số 4 ...

.
, hay pain (nagato) sẽ bị đập ngủm củ tỏi để Naruto ngồi đó với câu hỏi lớn
. tên naruto vốn (dc tg xây dựng) có tính..đần, ko cần suy nghĩ quá xa, nên ko biết lý lẽ sẽ ra sao đây
.
haha, đúng là các bạn trẻ, biết thì ngắn nhưng lại thích nói dài...Chả sao, có thể sau này các bạn hiểu biết hơn thì sẽ tự ngộ, không cần phải nói nhiều làm gì.
"Tư tưởng" của pain thể hiện trong chap vừa rồi cũng là một tư tưởng khá phổ biến của mấy kẻ xấu trong film, những kẻ sinh ra từ địa ngục muốn hủy diệt để tìm kiếm thiên đường.
Tui thấy vấn đề tta1m tiếp theo là Naruto sẽ lật cái tư tưởng đó thế nào đây, hay nói kiểu như cụ Dumbledore, tất cả sẽ dc giải quyết = tình yêu chăng, hay pain (nagato) sẽ bị đập ngủm củ tỏi để Naruto ngồi đó với câu hỏi lớn
. tên naruto vốn (dc tg xây dựng) có tính..đần, ko cần suy nghĩ quá xa, nên ko biết lý lẽ sẽ ra sao đây
.
bác nói nghe có vẻ ta đây quá nhỉ , khiêu khích chăng ???haha, đúng là các bạn trẻ, biết thì ngắn nhưng lại thích nói dài...Chả sao, có thể sau này các bạn hiểu biết hơn thì sẽ tự ngộ, không cần phải nói nhiều làm gì .
"Tư tưởng" của pain thể hiện trong chap vừa rồi cũng là một tư tưởng khá phổ biến của mấy kẻ xấu trong film, những kẻ sinh ra từ địa ngục muốn hủy diệt để tìm kiếm thiên đường.
Tui thấy vấn đề tta1m tiếp theo là Naruto sẽ lật cái tư tưởng đó thế nào đây, hay nói kiểu như cụ Dumbledore, tất cả sẽ dc giải quyết = tình yêu chăng , hay pain (nagato) sẽ bị đập ngủm củ tỏi để Naruto ngồi đó với câu hỏi lớn . tên naruto vốn (dc tg xây dựng) có tính..đần, ko cần suy nghĩ quá xa, nên ko biết lý lẽ sẽ ra sao đây .

Có 2 thứ mà đàn ông cứ rỗi việc là đem ra bàn luận, đó là chính trị và gái. Chính trị thì khô khan và quỉ quyệt, gái lại ướt át và dễ thương, ấy vậy mà đàn ông có thể chung một cảm xúc khi nói về điều ấy thì kể cũng lạ.
Hơ hơ , bạn sống ở Mỹ hay sao mà phán kinh thếMẽo giàu thì giàu thật nhưng phân chia tầng lớp và sự cách biệt cũng xa lắmTầng lớp upper-class nắm giữ hầu hết quyền lợi và tiền bạc, đến middle-class thì còn nắm khoảng 22% còn lower-class chỉ nắm 1%. Những đứa giàu thì thật là giàu còn nghèo không có gì cả phải ra đường ăn xin. So với mục tiêu của nhà nước XHCN bình đẳng thì còn khó đạt tới hơn.
câu đầu bác nói chuẩn ý tớ.bác nói nghe có vẻ ta đây quá nhỉ , khiêu khích chăng ???![]()
![]()
Xem phim cũng nhiều rồi , thấy cũng nhiều rôi nhưng thật sự tôi chưa thấy bộ phim nào có " kẻ xấu " như pain, những bộ phim dc xem , nhân vật phản diện dc xây dựng cực kì tiêu cực ,100 người xem thì hết 99,5 người không thích ... nhưng pain ở đây tuy tiêu cực nhưng 1000 người đọc thì không quá 500 người nghĩ "triết lý của pain là sai ( theo suy nghĩ thôi nhé )


nói thật là chả ăn nhập gì với tư tưởng pain thể hiện cả"Tư tưởng" của pain thể hiện trong chap vừa rồi cũng là một tư tưởng khá phổ biến của mấy kẻ xấu trong film, những kẻ sinh ra từ địa ngục muốn hủy diệt để tìm kiếm thiên đường.
anh ấy chỉ cho rằng "con người trưởng thành qua đau khổ" nên anh ấy muốn gieo rắc tí đau khổ cho khắp nhân loại để nhân loại ta cùng nhau nắm tay mà trưởng thành ý mà

nói thế là có nhiều bạn tự ái lắm đấy nhé:'> tớ đây mặt dày hơn thớt, bạn nào có tổng sỉ vả vào mặt tớ thì cũng chỉ tổ đau tay gãy lưỡi, nhưng mà còn nhiều bạn ở đây nóng đầu lắm đó:'> nhưng cũng cố gắng góp phần đá xoáy một câu nữa vậy : marx là một nhà triết học, một nhà khoa học vĩ đại của thế kỉ 19, nhưng từ thời marx đến nay đã là khoảng 1 thế kỉ rưỡi rồi, thời gian đủ để chứng minh cho cái nào của ông là đúng, cái nào của ông là chưa chuẩn:'>haha, đúng là các bạn trẻ, biết thì ngắn nhưng lại thích nói dài...Chả sao, có thể sau này các bạn hiểu biết hơn thì sẽ tự ngộ, không cần phải nói nhiều làm gì .
dù sao thì nhiều nước TBCN có cả lương trợ cấp người thất nghiệp. Xét về cái mặt "làm và hưởng" thì họ còn xhcn hơn ta ấy chứ nhỉỞ Mỹ không thể lao động hay không muốn lao động mới phải đi ăn xin ạ
Không lý do gì khi bao nhiêu người trí thức cử nhân ở VN giờ muốn đi Mỹ lao động tay chân đấy ạ


Một khi đã đạt đến mức thượng thừa đó thì chắn chắn phải có cách bắt thằng nào cũng phải lao động đúng với khả năng có thể của mình :'>yên tâm mấy lão to ít thò mặt vào topic này lắm, cùng lắm mod gà rán thỉnh thoảng check thôi. btw, cứ thử "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" đi rồi xem xã hội vận động theo chiều hướng gì, hay là sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn giữa những người đóng góp cật lực cho xã hội và những kẻ vô công rồi nghề. Nên nhớ giấc mơ cnxh cũng là xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của marx mà thành, cho nên nó cũng có những hạn chế của nhân hậu đó
__________________
:'> Xời! sách giáo khoa, sách khoa học của hốp-kin, sách kinh tế cứ mỗi năm là lại tái bản có bổ sung sửa đổi, một thế kỷ rưỡi còn trụ nổi thì cũng thuộc dạng kinh điển, tư tưởng khác bây giờ là dĩ nhiên :hug:nói thế là có nhiều bạn tự ái lắm đấy nhé tớ đây mặt dày hơn thớt, bạn nào có tổng sỉ vả vào mặt tớ thì cũng chỉ tổ đau tay gãy lưỡi, nhưng mà còn nhiều bạn ở đây nóng đầu lắm đó nhưng cũng cố gắng góp phần đá xoáy một câu nữa vậy : marx là một nhà triết học, một nhà khoa học vĩ đại của thế kỉ 19, nhưng từ thời marx đến nay đã là khoảng 1 thế kỉ rưỡi rồi, thời gian đủ để chứng minh cho cái nào của ông là đúng, cái nào của ông là chưa chuẩn
Bất ổn chính trị, phân chia giàu nghèo cũng không vừa đâudù sao thì nhiều nước TBCN có cả lương trợ cấp người thất nghiệp. Xét về cái mặt "làm và hưởng" thì họ còn xhcn hơn ta ấy chứ nhỉ
vừa làm bài tập vừa spam, loạn cào cào hết cả
nếu Việt Nam mà giàu bằng nửa bên đó thì xem thử có trợ cấp xã hội đàng hoàng không? Cái thuế thu nhập cá nhân đc cổ súy cũng chỉ vì lý do đó thôi :'> ( Việt Nam nổi tiếng là chạy chậm mà bác, ngày xưa ông bố em học bên Liên Xô, học cả đống luật lạ hoắc, đem về nhà chả xài đc...cái luật đó có tên là "luật tố tụng hình sự", ở bên ta ban hành sau LX cả chục năm có sao đâu
) Nói cho cùng, chế độ nào cũng tốt đẹp ráo ( trên sách vở) chỉ có mấy thằng vận hành cơ chế của chế độ đó là làm tùm lum thôi, mấy cái chính sách thất bại chục năm trước của nước ta nếu so với mấy nước khác thì cũng chả là gì, chỉ có mấy bác Phản Đờ là to mồm lên thôi( nói có sai thì tha cho em, em vô (số) tội ):'>
