Trận chiến cuối cùng của Ita, suy cho cùng đâu chỉ có 1 ý nghĩa là truyền thuật để giúp thằng bựa mạnh lên...
Nó còn mang ý nghĩa giải thóat Ita khỏi cuộc đời chỉ có đau khổ, chịu đựng và hận thù.
Và có 1 điều mà ít thấy mọi người nhắc đến... trận chiến này Ita đã cố gắng tạo ra cho Sặc 1 con đường mới, cố gắng cứu đời nó khỏi hố đen thù hận, cho nó 1 lý tưởng sống mới...
Cái chỉ tay của Ita vào trán Sặc đâu phải đơn thuần là truyền thuật ? Đó còn là truyền tất cả trái tim, lý tưởng của cả đời mình vào nó. Mong muốn nó thóat khỏi hận thù, bước đi ở nơi sáng sủa hơn

.
Cho dù kế họach này có bị Mad đại ca phá vì anh quá giỏi về môn né đòn đi chăng nữa, thì cũng đâu phải là bị phá hòan tòan ? Mad đã kể hết cho thằng Sặc nghe về lý tưởng cả đời của Ita rồi kia mà, ít ra với đầu óc của 1 "thiên tài", nó cũng phải hiểu mình nên làm gì chứ ?
Ai cũng có quyền lựa chọn con đường riêng cho mình, nhưng chọn đường để khiến người khác cười chê, thì kể ra cũng phải biết nghĩ cho kĩ trước khi bước chân đi chứ

.
Bi kịch của đời thằng Sặc, từ sau lần đấu với Ita, đã không còn là do Ita nữa, mà do chính nó thôi...