Naruto( New topic 4)

  • Thread starter Thread starter Dragon90
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mấy chap này tác giả tập trung vào truyện của Sas nên cho nó mạnh mạnh một tí ;))Về sau truyện trở lại xoay quay Nar thì nó lại là thằng mạnh =)) Nói chung main char truyện nào khởi đầu chẳng yếu xìu, sau đó dần dần mạnh lên, rồi đến cuối truyện thì mạnh kinh khủng :|
 
à nhân đây mới có rumor là chiêu cuối của thằng Sasuke chắc có liên quan đến vụ xì mũi gì đó :))
" trong mode CS2 Sasuke có cái ấn chú ở mũi :)) nên rất có thể Sasuke có tuyệt chiêu cuối trong bộ 3 Tsukyoumi, Amaterasu và SUSANOO "
 
Ngắn dài chơi tất lại truyền vô vũ khí được
....dài 5m là cao nhất...
..Itachi lâu nay ỷ lại cái MS...gặp Neji hay Lee tiêu là chắc....ko biết có đỡ nổi TenTen ko nữa chứ...
 
Các anh yên tâm đê!!
Bác Kisi đang lăng xê Sas giống như trước bác lăng xê Hitachi đấy.
Để cho Nar đc đánh giá yếu hơn như kiến với .... voi mà win thì mới là bất ngờ chứ =))
Tình hình là Nar thắng 100% dưới bất kỳ hình thức nào =))
 
Các anh yên tâm đê!!
Bác Kisi đang lăng xê Sas giống như trước bác lăng xê Hitachi đấy.
Để cho Nar đc đánh giá yếu hơn như kiến với .... voi mà win thì mới là bất ngờ chứ =))
Tình hình là Nar thắng 100% dưới bất kỳ hình thức nào =))
 
chắc trận Nar vs Sas sẽ thế này

Sas use Chidory with powerful Charka and his Speed attack Nar ...
After that , Nar take full damage from Chidory....
In Nar body, Kyubi has been wake up and make Nar transform to Jinchuuryki
With enternal Charka , Nar use Ransegan ( with 1000 clone !!! ) to attack Sas... Nar's skill have much more power and Sas cant wake up , he die
Nar is winner !!!!
The End
 
Đọc cái này thấy thất vọng Itachi quá. 1 trong những tên mạnh nhất trong Akatsuki đến Orochimaru gặp còn chạy thế mà giờ chả có gì đặc biệt. Dùng vài chiêu là một mắt đã mù rồi còn đánh đấm gì nữa. Coi bộ ngaòi ảo thuật ra anh chả còn gì. Chiêu Ama gì đó coi bộ cũng chả xi nhê là mấy lại quá tốn Chakra. Gặp thằng speed cao như Lee thì đuổi nó kịp mà đốt chắc? Túm lại quá thất vọng. Xem 2 người đánh cứ như coi ảo thuật ý.
Sas thì... gỡ bao tay ra tưởng lôi được chiêu gì mạnh rốt cuộc chỉ là 2 cái bao đựng phi tiêu xài hoài không hết. Chán. Đánh lúc đã hết Chakra. Lên level 2 phun được mấy cột lửa là tèo. Nản
Nar thì càng thất vọng. Được mỗi quả phân thân ra học Ninjutsu là hay chứ chiêu khỉ gì đó cần phải tiếp cận vô địch thủ rồi nói mày đứng yên cho tao óanh xong ... dí vô người nó mới có tác dụng quả thật... miễn bàn. Nếu như thế thì cầm thanh kiếm chạt béng đầu hắn đi cho xong cần quái gì vất vả luyện làm gì cho mệt xác. Chính ra Chidori của Sak còn hay hơn nhiều. Phòng thủ cùng được. Tấn công cũng tốt. Ngắn dài chơi tất lại truyền vô vũ khí được. Quá tiện. Túm lại không hiểu thuật của Nar hơn Sak ở điểm nào? Nếu Nar vs Sak bi giờ phần thắng chắc chắn nghiên về Sak.
cũng chả trách Na được, nó vốn có vấn đề với ninjutsu từ ngày xưa mà :)) tập được mỗi trò phân thân, chakra khủng thì tội gì ko dùng.như thế đối với nó cũng đã là thần kì rồi.
Sa trận này áp đảo Ita phần lớn do tác giả thích thế, còn lại là do Sa có chuẩn bị tốt, cộng thêm kinh nghiệm và các thuật phòng chống anh Ita từ trước nữa .
 
cuối 389 nhìn amaterasu đẹp vãi chưởng >> đầu 390 tắt lúm :| chán tác giả vkl.................
rồi mang tiếng nhãn thuật cấp cao nhất mà phải chạy chạy đuổi trông rõ khổ :| phong cách pro lúc trước vs kakashi ,deibara , oro của I đâu rồi :| tác giả quá thiên vị......
 
nghĩ lại thì thấy thằng Nar cũng ngu bỏ mẹ, cần gì mà phải chạy theo thằng sas chi cho khổ, đăng báo tìm trẻ lạc là xong. vả lại ,nếu thằng sas có về thì làm gì, ngồi ngóng và nói :nè, chúng ta cùng ở nhóm 7 lại lần nữa nhá, tớ genin(vì bỏ trốn) và cậu cũng genin(vì đi học ông già dê) ,chúng ta thi chunin thêm phát nũa nhỉ? >>> rồi ta sông bên nhau mãi mãi -nghe mà rơn tóc gáy
Cá rằng Nar sẽ có chiêu mới dựa vào futon rasengan , ví dụ như quăng đi đc chẳng hạn
 
....dài 5m là cao nhất...
..Itachi lâu nay ỷ lại cái MS...gặp Neji hay Lee tiêu là chắc....ko biết có đỡ nổi TenTen ko nữa chứ...

Chưa chắc nếu I gặp Neji or Lee lại là chuyện khác Lee cứ phải áp sát mới chơi dc, Ne thì chỉ có Byakugan nhìn xuyên mọi vật thoai chứ óanh thắng I thế nào dc Tenten càng ko tính chỉ chuyên dùng vũ khí mà cỡ đó thì I chấp 1 mắt
 
Ne thì chỉ có Byakugan nhìn xuyên mọi vật thoai
Byakugan mà kết hợp với súng bắn tĩa thì MS vĩnh cửu cũng toi thôi :-"
Ps: 2 chú đã leo lên nóc nhà đánh mà thằnh Kis với team Hebi lại ko biết sao ta?Tụi nó chắc đánh cũng xong rồi..có khi còn xong sớm hơn nữa...khỏi mong gì coi 2 trận kia rồi :))...nếu xen kẽ thì xem 2 trận kia song song mới hợp lí..còn trận này gần hết rồi thì 2 trận kia ko khác gì tường thuật lại cả
 
Chính ra Chidori của Sak còn hay hơn nhiều. Phòng thủ cùng được. Tấn công cũng tốt. Ngắn dài chơi tất lại truyền vô vũ khí được
cái chiêu này trong mấy manga khác thuộc dạng basic mà vô đây được thổi lên theo anh ấy thôi,cũng giống kiếm thí thôi ah,mà có 5m +_+
Nar lên 4 đuôi là đập nhau vô tư với Sas rồi,dùng thêm dc cái Raseagan gió nữa là xong,lần trước 2 đuôi ko đủ charka=cái chidori thôi,4 đuôi thì đánh bay cả 3 cái Rasomon mà,còn lại thì sharingan của sas ko nhìn trước dc charka Cửu vĩ,và charka 4 đuôi đủ dày để kusanagi sword ko xuyên dc--->;)) đừng coi thường anh ấy
 
nghĩ lại thì thấy thằng Nar cũng ngu bỏ mẹ, cần gì mà phải chạy theo thằng sas chi cho khổ, đăng báo tìm trẻ lạc là xong. vả lại ,nếu thằng sas có về thì làm gì, ngồi ngóng và nói :nè, chúng ta cùng ở nhóm 7 lại lần nữa nhá, tớ genin(vì bỏ trốn) và cậu cũng genin(vì đi học ông già dê) ,chúng ta thi chunin thêm phát nũa nhỉ? >>> rồi ta sông bên nhau mãi mãi -nghe mà rơn tóc gáy
Nar muốn lôi Sas về vì không muốn nó bị Oro lợi dụng, vả lại Nar cũng từng nói là nó coi Sas như một người anh em. Với Nar thì Sas là một trong những mối quan hê đầu tiên nó có được, vì thế nó phải ngăn Sas lại. Thế có gì là sai đâu :-/
P.S: shadowind bản lĩnh quá ;;)
 
Chưa chắc nếu I gặp Neji or Lee lại là chuyện khác Lee cứ phải áp sát mới chơi dc, Ne thì chỉ có Byakugan nhìn xuyên mọi vật thoai chứ óanh thắng I thế nào dc Tenten càng ko tính chỉ chuyên dùng vũ khí mà cỡ đó thì I chấp 1 mắt
...Lee thì vừa nhìn chân vừa chạy vừa đánh...Neji thì quay lưng đánh..còn TenTen thì đừng phóng phi tiêu....Itachi có cửa ko...từng đứa đánh cũng thế...Sasuke ném có vài cái phi tiêu mà còn ko tránh được nữa là...;))
 
lee thì chưa cần ama , tsu thôi cũng thua rồi :)) , itachi chỉ cần chỉ ngón tay cũng thôi miên được nar , thì chắc ngón chân ảnh cũng đủ làm nên chuyện :D dù nar kém nhẫn thuật,ảo thuật đến mấy thì cũng hơn Lee :D

neji quay lưng óanh thì bị lửa ama đốt đít thôi :D sasu chắc chắn nhanh hơn neji mà còn chạy ko thoát :D

tenten thì may ra cởi tất cả đồ lao vào thì may ra thú tính anh i nổi lên mà thương tình nhắm mắt buông xuông
 
buông xuôi sau khi hành sự xong à :))

À mà ko biết tác giả có định đẩy xa hơn mối quan hệ của Shikamara với Tenten ko nhỉ :-?, theo tớ thấy Shikamaru còn bản lĩnh hơn cả Nar
 
hey ,em vừa chợt nghĩ ... biết đâu thằng itachi mà sasuke đánh nãy giờ vẫn chỉ là 1 clone thì sao:nailbit:8-}
 
Anh em cho tôi hỏi : Có tập 33 Naruto tiếng Việt mà được up lên mạng không? Tôi down trên vuilen chỉ được đến tập 32. Sau đó thì đứng. Tìm mãi chẳng có. Nếu có cho tôi xin link nhé. Cám ơn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top