TodayisDoom
T.E.T.Я.I.S
naruto đc cái có con cửu vĩ đằng sau đỡ cho nên khi đánh nhau bình thường thằng nào cũng phải tính toán xuất chiêu sao cho hợp với charka của mình (như Phong Vân có thằng Tuyệt Tâm đánh nhau luôn chừa lại 1 đường lui cho mình ko bao giờ vận hết sức đánh ) còn main char của ta chả cần nghĩ gì ráo,xuất chiêu vận charka hoàn toàn do cảm tính
,bởi nếu có cạn thì vẫn còn con cửu vĩ để xin mà 
1 ví dụ điển hình, phân thân ra cả chục thằng chỉ để đá thằng sasuke 1 cái rồi biến mất
,bởi nếu có cạn thì vẫn còn con cửu vĩ để xin mà 
nhớ mỗi quả nó nắm chân nhau bay lên đá bạn Sas một cái ...
1 ví dụ điển hình, phân thân ra cả chục thằng chỉ để đá thằng sasuke 1 cái rồi biến mất

đấy là nó chưa có cơ hội thể hiện chứ có đoạn nào lên là nó không học được gì ạ ?



Chính vì sự "quan tâm" này của bác Kishi nên Sas mới có nhiều tiến bộ hơn Nar
??