Naruto [New topic 8]

  • Thread starter Thread starter Dragon90
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Chị Konan này kết anh Pain tóe lửa rồi hay sao mà cứ thỉnh thoảng lại bơm ảnh lên! ;))
Nhưng mà cặp này quá xứng đôi!! :x

Đồng chí cứ đùa =)). Anh Pain có 6 bản lận, lấy nhau thì... làm sao :'>:-"
 
Hố hố =)) =))=)). Lâu lâu đồng chí Đứt Link lại làm quả chấn động nhỉ =)). NFFC có lá cờ đầu như đồng chí lo gì mà ko sớm nổi tiếng =)).

Ơ, thế đồng chí giải thích vụ anh Pain sao lại đục nhiều lỗ vào mặt thế nhở :-$
 
có thể những code đó am chỉ nhưng trang sách truyện mà jir viết về nhân vật naruto theo ổng đã nói , và đó chỉ là 1 phần , phần còn lại nhờ shika giải về bí mật của PAIN
 
die-link ơi làm quả fanfic full đi bái phục trí tưởng tượng bay cao của ông rồi =))
 
Cái fake của bác link_die nhảm quá, mà sao lại để Konan vô sinh hả?!=((
Đồng chí cứ đùa . Anh Pain có 6 bản lận, lấy nhau thì... làm sao
Sao ko làm được ạ?:'>:'>:'>
 
Nói vè vụ học trò của Jir :
***Phải chăng sau khi Jir bỏ đi, 3 đứa trẻ ở lại tiếp tục tu luyện ngày đêm để mong đc mạnh như sư phụ mình. Và trong những ngày tập luyện đổ mồ hôi sôi nước mắt đó, tình cảm yêu đương bỗng nhiên nảy ra giữa ba đứa :> , hai anh cùng yêu một con thế là tranh chấp =((. Nhưng vì là bạn thân đã lâu nên ko đánh nhau mà chỉ xài võ mồm giống mấy cái shojou ấy, và cuối cùng nagato đã thua >>> ra đi ::( . Anh yahiko quá sung sướng, nằm nhà cùng Konan cả 3 tháng trời nên nguyên khí cả hai đều suy tổn :'>, nhưng tự nhiên đại ca này lại cảm thấy nhớ bạn mình , thế là dắt con vợ bụng mang dạ chửa đi tìm :o. Khi đén làng mưa, cậu ta mới vỡ lẽ rằng nagato đã trở thành thủ lãnh quân cách mạng , ẩn danh chờ ngày lật đổ chính quyền hanzo độc tài :cool: . Bạn bè lâu ngày gặp lại nên nói chuyện cả ngày trời , anh nagato đã vứt bỏ trần tục nên không còn nhớ chuyện xưa nữa, và cả hai thành bạn thân trở lại. Nhưng thật không ngờ, cuộc nói chuyện đó đã bị theo dõi, thế là khi nagato không chuẩn bị, lực lượng SWAT của hanzo ập tới nã súng, àh quên phi tiêu, bùa nổ, gây nên một cuộc giết chóc đẫm máu... Sau cuộc chiến , vì nguyên khí đã hao tổn trong 3 tháng quần nhau nên Yah và Konan ko giúp đc gì ::(,toàn bộ quân cách mạng bị tiêu diệt, Konan vỡ bầu :((, tuy lực lượng SWAT đã bị đẩy lùi nhưng h đây Nagato đã trúng mìn và nằm hấp hối. Quỳ bên cạnh xác bạn, Yahiko chỉ biết "anh câm nín nghe tiếng em khóc ", :(( :(( trong những giây phút cuối cùng, Nagato vẫn không trách gì Yahiko, chỉ có một ước nguyện là Yah hãy lấy đôi mắt của mình để "thay đổi thế giới", và rồi... Nag gục xuống :(( :(( :(( Đau khổ chất chống đau khổ, Yah đem xác Nag đem chôn, mang ng` vợ vỡ bầu ( vô sinh luôn ) của mình đi trốn >>> Một lòng căm thù làng mưa, và cuộc đời đã run rủi cho anh ta gặp Mad, Mad hứa rằng sẽ giúp hắn trả thù và "change the world" nếu như gia nhập Akat, thế là sự đau khổ đã sinh ra PAIN ...
***Có ai thắc mắc vì sao thằng pain dùng tên giả cùng nhiều xác như vậy không ? đó là bởi vì Hanzo có một vũ khí đặc biệt có tên là "Death note" ,nếu dùng tên giả và nhiều khuôn mặt, anh ta sẽ không sợ bị giết >>> đó là khởi đầu cho sức mạnh vô địch ngày nay :D

cốt truyện giả tưởng hay dấy
nhưng nagato có phải là thằng có rinnegan ko?
 
Cái fake của bác link_die nhảm quá, mà sao lại để Konan vô sinh hả?!=((
Tùy bác nghĩ sao cũng đc :> , cho Konan vô sinh thì mới gọi là đau khổ chất chồng chứ :'> :'>

Sao ko làm được ạ?:'>:'>:'>
Vấn đề là Konan có chịu đc không :-" , nhưng vì vô sinh rồi nên ... thoải mái :'> =))
nhưng nagato có phải là thằng có rinnegan ko?
Là nó đó :D
 
Nói vè vụ học trò của Jir :
***Phải chăng sau khi Jir bỏ đi, 3 đứa trẻ ở lại tiếp tục tu luyện ngày đêm để mong đc mạnh như sư phụ mình. Và trong những ngày tập luyện đổ mồ hôi sôi nước mắt đó, tình cảm yêu đương bỗng nhiên nảy ra giữa ba đứa :> , hai anh cùng yêu một con thế là tranh chấp =((. Nhưng vì là bạn thân đã lâu nên ko đánh nhau mà chỉ xài võ mồm giống mấy cái shojou ấy, và cuối cùng nagato đã thua >>> ra đi ::( . Anh yahiko quá sung sướng, nằm nhà cùng Konan cả 3 tháng trời nên nguyên khí cả hai đều suy tổn :'>, nhưng tự nhiên đại ca này lại cảm thấy nhớ bạn mình , thế là dắt con vợ bụng mang dạ chửa đi tìm :o. Khi đén làng mưa, cậu ta mới vỡ lẽ rằng nagato đã trở thành thủ lãnh quân cách mạng , ẩn danh chờ ngày lật đổ chính quyền hanzo độc tài :cool: . Bạn bè lâu ngày gặp lại nên nói chuyện cả ngày trời , anh nagato đã vứt bỏ trần tục nên không còn nhớ chuyện xưa nữa, và cả hai thành bạn thân trở lại. Nhưng thật không ngờ, cuộc nói chuyện đó đã bị theo dõi, thế là khi nagato không chuẩn bị, lực lượng SWAT của hanzo ập tới nã súng, àh quên phi tiêu, bùa nổ, gây nên một cuộc giết chóc đẫm máu... Sau cuộc chiến , vì nguyên khí đã hao tổn trong 3 tháng quần nhau nên Yah và Konan ko giúp đc gì ::(,toàn bộ quân cách mạng bị tiêu diệt, Konan vỡ bầu :((, tuy lực lượng SWAT đã bị đẩy lùi nhưng h đây Nagato đã trúng mìn và nằm hấp hối. Quỳ bên cạnh xác bạn, Yahiko chỉ biết "anh câm nín nghe tiếng em khóc ", :(( :(( trong những giây phút cuối cùng, Nagato vẫn không trách gì Yahiko, chỉ có một ước nguyện là Yah hãy lấy đôi mắt của mình để "thay đổi thế giới", và rồi... Nag gục xuống :(( :(( :(( Đau khổ chất chống đau khổ, Yah đem xác Nag đem chôn, mang ng` vợ vỡ bầu ( vô sinh luôn ) của mình đi trốn >>> Một lòng căm thù làng mưa, và cuộc đời đã run rủi cho anh ta gặp Mad, Mad hứa rằng sẽ giúp hắn trả thù và "change the world" nếu như gia nhập Akat, thế là sự đau khổ đã sinh ra PAIN ...
***Có ai thắc mắc vì sao thằng pain dùng tên giả cùng nhiều xác như vậy không ? đó là bởi vì Hanzo có một vũ khí đặc biệt có tên là "Death note" ,nếu dùng tên giả và nhiều khuôn mặt, anh ta sẽ không sợ bị giết >>> đó là khởi đầu cho sức mạnh vô địch ngày nay :D

Fanfic vô đối quá! ^^ Cách mạng vô sản à? ;;)
 
Ơ, thế đồng chí giải thích vụ anh Pain sao lại đục nhiều lỗ vào mặt thế nhở
ờ thì trong lúc tên bay đạn lạc kính vỡ văng miểng tứ tung cắm đầy vào mặt
giờ là thủ lĩnh 1 làng đc xem là thần mà cái mặt đầy sẹo thì mất mặt quá nên đính mấy cái khuy vô che sẹo :-"
@chap mới chap mới =p~
 
Chap mới... Spoil thấy bảo đã tìm ra cái gì mà: Ko có hình thể gì đó, mà có thấy đâu =)). Nói chung có thể chap sau là code có thể đc giải :x và Pain đứng trên mái nhà Konoha, và có thể sẽ cho mình xem mặt Bát Vĩ :x. Mong chờ chap sau :x
 
@Trùm: Xem mặt bát vĩ hay xem mặt thằng Sặc hả trời =)), nhớ là MAD bảo nhồi bát vĩ vào thằng Sặc mà.

@dielink : fanfic của ông thật là vô đối :)), mang đúng ý tưởng giải phóng giai cấp vô sản, nhưng cho hỏi cái. Nhớ không nhầm là pain + konan đang ở làng mưa và đó là căn cứ của nó cơ mà, sao trong truyện lại là bỏ trốn + căm thù làng mưa vậy :-/, làng mưa làm gì còn ai đâu mà căm.
 
Cái fic thật là =)), sao lại có DN ở đây =))

Cái xác mới bổ sung của Pain, ko hiểu sao mình lại nghĩ đến đứa con gái cùng nhóm với Kakashi và Obito ngày xưa :-s
 
Pain giống như 1 phần mềm virut, cứ có phần cứng là lây nhiễm qua lấy quyền dk nhỉ?
 
ai có ảnh mấy con quái có đuôi ko gửi cho em với ; mới biết mặt 1 ,2 , 3 , 9 đuôi
 
Cái fic thật là =)), sao lại có DN ở đây =))

Cái xác mới bổ sung của Pain, ko hiểu sao mình lại nghĩ đến đứa con gái cùng nhóm với Kakashi và Obito ngày xưa :-s

cái con đó h còn sống thì cũng phải già rồi

con kia trông lại rất trẻ 8-}

nhìn mặt nó cứ nghĩ nó cũng chỉ cỡ tuổi của Naruto 8-}
 
Đúng là Nar ở cùng Jir 3 năm có khác, đoạn code đấy vào tay nó cũng coi như có một chút tiến triển :x Mà Pein lần này đến Konoha không biết sẽ đánh với Tsu hay với Nar nhở :-? Đây là hai người hận Pein vì vụ Jir nhất mà :-s
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top