Éo hiểu các vị thánh nhân sinh ra để cứu thế giới hay hủy thế giới.
Đầu tiên là tổ mẫu Kaguya, bà ăn trái cây cấm và phát vũ khí hạt nhân cho con người với mong muốn chúng nó cầm vũ khí hạt nhân và tươi cười bắt tay nhau nếu có mâu thuẫn ???
Sau đó thì bà cảm thấy thế là ko ổn, nên bà dùng sức mạnh bắt mọi người phái khuất phục.
Tới đời 2 thằng con của bà thì kích động con Thập Vĩ ra tàn phá, xử xong thập Vĩ thì anh Lục phân chia ra 9 con để làm vũ khí hạt nhân loại mới , phân phát cho con cháu để bọn bây cầm làm lưu niệm và ko xài ??
Sau đó Lục đạo sinh ra 2 thằng con, chả biết 2 anh này đem đc gì cho thế giới, nhưng 2 anh quả quyết " tao mới là người đem lại hòa bình " , rút cục hòa bình chẳng thấy, 2 anh đánh nhau muôn đời muôn kiếp để chỉ để khẳng định bản thân thì đúng hơn. Kết cục là có bao nhiêu cuộc chiến đã xảy ra ?
Tới đời thứ N là Mad thì cụ Mad tiếp tục sứ mệnh hòa bình theo kiểu Mông Tinh ( quay tay khi ngủ ). Để đạt được mục đích thì cứ phải gây chiến tranh các kiểu ...v...v... Rồi dẫn tới vụ việc là đám con cháu đời sau đánh nhau tứa lưa.
Tới đời thánh Nar và Sặc, sau 1 thời gian luẩn quẫn vì ai cũng muốn làm Hokage, làm bố đời. Giờ 2 anh Nar Sặc quyết định chống lại Cụ Mad và Kaguya. Nhưng vấn đề tiếp theo là sau khi chiến thắng thì liệu 2 anh có ăn ở hòa bình ko hay lại đánh nhau.
Mà già sử có sống hòa bình thì liệu có còn 1 công cuộc phân phát vũ khí hạt nhân loại mới nhất cho nhân loại để chúng nó tiếp tục cầm vũ khí lên và bắt tay nhau mỗi khi có mâu thuẫn ???
Vậy ta ko hiểu chiến tranh có từ đâu nếu ko phải từ cái gia đình Lục Đạo này ??? Và ước mơ của họ thực hiện như nào khi họ đang đánh nhau và ngồi phân phát vũ khí cho mọi người. Hi vọng cả vào thánh Nar với tình yêu bao la vô hạn là phải rồi. Thánh có suy nghĩ rất đơn giản đôi khi là ngu ngốc nhưng vẫn còn hơn cái sự ngu ngốc của cái gia tộc Lục đạo tiên nhân này
