NarutoFC ► Boruto Manga Confirmed! ||| Itachi Gaiden next?

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Bạn thích các cặp rival nào nhất


  • Total voters
    248
xoay xoay, sharigan ở đâu nhiều quá :cuteonion3:
ai cứu mình với :cuteonionai
 
Sức mạnh của Sặc đa phần là do thằng khác ban cho . Học Oro , itachi chuyền cho , rồi ghép mắt . Sặc ko thu phục đc bát vĩ mà còn bị đánh cho tím mặt và ăn quả lửa , còn Nar thì hack cả 9 con vĩ thú . Sức mạnh của sặc hoàn toàn là do dòng đời xô đẩy và đc người khác cho . Ko như Nar .

Aura của Sặc tôi nói thẳng là ko có , deidara nó bị khắc chế và Oro thì bị yếu đi , còn ko thì Sặc đo đất lâu rồi . Aura trừ IQ ai ??? Tuổi gì so với Nar . Nar aura cộng cho team , mà còn đảo ngược đc cả quy tắc vật lý . Aura cho cả phân thân . Phân thân của Nar giờ cũng chém gió hack não . Phân thân của nó hóa đc cả siêu làng Lá , có cả sức mạnh vĩ thú trong người . Team của sặc đi đến đâu rách nát tới đó , team của Nar thằng nào theo đều mạnh lên chục lần . Sakura ngày xưa hưởng xái Nar mà giết đc thằng akatsuki . Kakashi và Gai ngày nay đáng lẽ phơi xác lâu rồi , còn ở đó mà kamui cả chục phát .

Ko phải là 2 thánh đi theo 2 con đường khác nhau . Bản chất thánh Nar so với phần còn lại của thế giới đã là khác nhau rồi . Ko có ai giống Nar và toàn diện như Nar . Còn vê vấn đề hack não Sặc ko được hoàn toàn thì xin lỗi bạn . Thánh Nar chưa có 1 thằng nào hack đc thánh , chỉ có thánh đi hack thằng khác thôi nhé =)) . Thậm chí thánh Sặc còn dao động , thánh Nar chi nói 1 câu : " chú éo giống anh là chú sai rồi , phải như anh mới là đúng " .

Thánh Nar thua và chỉ thua thánh Sặc , trong khi bao nhiêu thằng mạnh hơn Sặc cả tỷ lần thánh đều thắng . Là vì tình cảm thôi , nếu ko vì thương tiếc ko nỡ mạnh tay vs Sặc thì thánh Sặc tuổi tôm sống đến bây giờ . Đã bao lần thánh Nar quỳ xuống cầu xin cho Sặc rồi . Ở đây chả có ai bàn tán về thánh Nar nữa , vì hiển nhiên anh ấy là vô đối , chỉ có bàn tán mấy vị thánh còn lại thôi . Thế là đủ hiểu Nar ko chỉ hơn Sặc mà còn hơn mọi thánh khác , ko có ai là đối của anh ấy cả .

Trước khi Nar được phong thánh thì Sặc đã được thờ phụng như thánh rồi. Sức mạnh của Sặc đúng là do thằng khác ban cho, nhưng mà thần thánh thì không xét đến sức mạnh, jutsu các kiểu chỉ là vật trang trí thôi. Siêu làng lá hay pet piếc các kiểu chỉ là trang trí, cái đáng sợ của thánh Nar cũng chẳng nằm ở đó. Nếu so sánh kiểu đó thì đồng chí không hiểu tại sao ngay từ đầu thánh Sặc được thờ phụng rồi.

Thánh Nar bắt đầu bước vào đẳng cấp thần thánh cõ lẽ là từ sau khi hiển linh trước thánh Pain, trước đó cũng được coi là thánh, và đẩy thánh Pain xuống hàng nô lệ, từ đó thì các phi vụ trước đó với Itachi, Tsunade... mới được đưa lên mặt báo. Nhưng từ trước đó rất lâu, thánh Sặc đã là đề tài của không biết bao nhiêu thi ca, tranh biếm họa, khăn ăn, giấy lau... các loại rồi. Thánh Sặc được ca ngợi bởi các mỹ từ Sặc Xì Ke, Bại Não, Não Phẳng... mà cái tên thánh Sặc cũng được sử dụng thay cho tên húy của thánh (có lẽ một phần là do gõ tên húy của thánh rắc rối hơn do bộ gõ tiếng việt)

Còn mạnh hơn thánh Sặc là ai, thần thánh chứ có phải cửu vạn đâu mà đo so sức mạnh, những tên đó đã đụng thánh Sặc bao giờ chưa. Mà thánh Sặc đi theo con đường khác nhé, không phổ độ chúng sinh như thánh Nar nhưng cũng chẳng thèm cất tay giết người, chỉ cần nhìn cái cool pose của anh mà biết bao nhiêu kẻ trở nên điên loạn, bao nhiêu kẻ phải tự sát.
 
Sức mạnh của Naruto đa phần là do thằng khác ban cho. Học lão cóc, gen Uzumaki, Cửu vĩ. Naruto bị Nagato bóp như bóp vịt, tí nữa thì bị lên đĩa với Bee, may mà Itachi xông vào kịp, trong khi Sasuke cân cả team Kage, không những sống ngon mà còn có thể tiễn Danzo lên bảng. Sức mạnh của Naruto hoàn toàn là do trời cho với may mắn, hoàn toàn không giống Sasuke.

Aura của Naruto tôi nói thẳng là không có, không có Cửu vĩ thì Naruto đã chết chỉ vì 1 Pain duy nhất, Pain suýt bị Kakashi giết, trong khi đã ăn buff của cả làng, aura team thì 5 kage đã cạp đất vì 1 cái xác chết. Aura cộng team? Tuổi so với Sasuke. Aura của Sasuke có thể đảo lộn thật giả, viết lại lịch sử, nôm na là reality warping, dù trang trước vừa lăn quay ra chết, trang sau có thể bật dậy và địch tự nhận thua. Nhưng siêu năng lực đó bá đạo ở chỗ mỗi lần nó phát ra (thường kèm fb hoặc 1 bài nói về tình anh em), nó ảnh hưởng đến toàn thế giới, thay đổi trật tự sức mạnh mọi thứ, điều này người thường khó nhận ra được.

Vì quá sức bá đạo nên đồng đội đi cùng Sasuke sẽ không chịu nổi áp lực của anh, khác xa với Naruto, mặc dù có vẻ là Naruto làm cho team mạnh lên, nhưng hoàn toàn do địch nhân của Naruto đã gián tiếp hoặc trực tiếp tiếp xúc với Sasuke nên đã bị hấp thụ hết IQ hoặc sức mạnh, ngoài ra các chiêu thức như Kamui, Amaterasu, Susanoo, được tương truyền là nhất thức tất sát, do khả năng reality warping của Sasuke nên cũng bị hấp thu mất độ bá đạo, nên trở thành các jutsu cấp B-C, do đó team Naruto có thể xài các jutsu này thoải mái, bất tận, nhưng hiệu quả thì thấy đó, nó như kiểu dí 4.1 vào mặt địch, rít cả băng mà mất có 30% ấy mà.

Không phải 2 thánh đi khác đường, mà là Sasuke đi quá dị, anh theo cả thế giới mà cũng chẳng theo thằng nào. Không ai giống Sasuke và cũng không ai đẹp trai được như anh. Còn về vấn đề hack não Sasuke thì xin lỗi các bạn, thằng nào cũng hack được anh, nhưng hack xong là anh cắn ngược ngay nhé. Thậm chí Naruto hack được thánh Sasuke xong thánh còn hét lên: "Bố sẽ giết cả mày lẫn Konoha."(1)

Thánh Naruto thắng bao nhiêu thằng hầu hết là do toàn những thằng dở hơi cám lợn, hoặc tự dưng có bố, mẹ, chồn, cáo, chim, chuột nhảy từ rốn thần kỳ ra che cho, nếu không có đám vườn bách thú thì Naruto đã chết từ chap 1 rồi. Đã bao lần thánh Naruto phải khóc cầu xin tình yêu của Sasuke, đã bao lần anh cho tay vào quần và nghĩ đến hình ảnh Sasuke, hiển nhiên Sasuke đã lây lan, ký sinh và chiếm hữu Naruto hoàn toàn rồi. Thế là đủ hiểu, vị thánh với khả năng hack não vô địch cũng sắp bị hack não, rõ Naruto không thể đối với Sasuke rồi.

(1) Những người từng cố hack Sasuke:
- Orochimaru: Bị nuốt, bị lợi dụng, bị thiêu, được ân huệ của thánh mới sống lại
- Nobito: Bị dở hơi, ngu, thất tình, vô học, loser, ăn bám, v..v... Chú này sẽ chết thảm thôi
- Itachi: Nỗ lực lần 1: Chết, mắt bị móc. Nỗ lực lần 2: "TAO SẼ GIẾT CÁI LÀNG ẤY!! VÌ MÀY!". Itachi:"***** please." or "AND IIIII WILL ALWAYS LOVE YOOUUUU."
- Naruto: "Em đã có thai với anh"-"Em nguyện sống chết cùng anh"...
 
Chỉnh sửa cuối:
4^Ủa sao ở trên mới bảo không so sức mạnh ;))

Đã bảo là so sánh rất khập khiễng mà lại ;)). Nên nhớ rằng, Sặc được lên thánh từ rất lâu, và khi đó gắn với chữ Sặc chính là danh hiệu "Thánh bựa". Vì sao anh lên thánh? Bởi vì độ cool nhưng ngu si của anh quá cao. Lại có độ bựa là rape logic no jutsu bá đạo...

Dòng đời xô đẩy nên mới có sức mạnh như vậy. Đúng. Thế ngược lại đã có ai được "dòng đời xô đẩy" mà mạnh được cỡ Sặc chưa? Nếu như thánh Nar dòng đời xô thế éo nào cũng éo chuyển mình thì thánh Sặc éo cần đời xô đẩy anh vẫn lăn qua lăn lại như đèn cù, đó là năng lực của anh.

Deidara bị khắc chế? Nhưng Deidara là thằng có đánh bằng cái đầu. Khi đánh với Gaara, vì chủ quan nên anh mang theo ít đất sét, lại đánh tại nơi địa lợi của Gaara, vậy mà vẫn xích cổ Gaara -đệ cưng của thánh Nar- về. Còn khi đánh với Sặc thì sao? IQ của anh bị trừ xuống âm. Anh bỏ công nghiên cứu Sharingan để phá ảo thuật của nó, nhưng anh lại cóc biết là 1 điều cơ bản của Sharingan là có thể nhìn thấy màu chakra, lại còn bảo để dành C4 đánh cả 2 anh em nhà nó. Khi vào trận thì anh dùng C2, đặt mìn dưới đất nhưng lại đặt ngay bên cạnh cánh rừng, hệ quả là Sặc nó nhảy lên cây chẳng làm được cái vẹo gì. Lúc đánh với Gaara và team Kakashi anh chỉ chào hỏi vài câu rồi lúc đánh khá kiệm lời, thế mà đánh với Sặc anh luôn mồm thét be be như con dê mới đẻ...

Ngoài ra trận với Dei Sặc còn dùng thần công nổi danh, mạnh nhất bộ truyện của mình, Rape-Logic no jutsu thoát khỏi vụ nổ cuối cùng 1 cách thần kỳ: kết ấn summon Manda-thôi miên nó- ẩn thân- kết ấn summon ngược trong khi anh đứng trong vụ nổ cách vài bước chân. Thần công này của thánh Sặc lại được dùng lại 1 lần nữa trong lần đánh với Bee, cực kỳ ảo diệu khi anh dính Lariat của Bee ngay cổ mà lúc sau lại bị thương ở...ngực :))

Lần đánh với Oro, được nhắc tới như là lần anh bước chân vào cảnh giới thần bựa, khi anh cắn lén Oro lúc Oro đang nằm bệnh, nhưng vẫn làm mặt ngầu và sủa ra danh ngôn nổi tiếng: "Thí nghiệm sáng tạo thuật trên người sống của mày làm Uchiha chân chính như anh mắc ói". Chỉ vài chục chap sau, anh dùng chính thuật lột xác của Oro để thoát khỏi Amaterasu của Itachi, quả là đáng sợ lắm thay.

Còn vụ Sakura giết Sasori liên quan éo gì đến thằng Nar? Chém gió cho vui thì chém, đừng có mà cực đoan quá rồi nói nhảm. Trận đánh với Sasori hoàn toàn là do tự lực của Sakura và Chiyo, đến 1 cái flashback về Nar cũng không có, lôi vào làm dẫn chứng được hả?

Còn team của Sặc rách nát vì sao thì cậu không đọc bài của tôi à? Chính nhờ Aura cool-boy của Sặc đó thôi :))

Hình như cậu có đọc bài tôi quái đâu nhỉ? Chỗ nào tôi nói thánh Nar bị hack não thế nhỉ?

Còn vụ đánh nhau, đến đẳng cấp thần nhân như Itachi còn phải tự chết trước mặt Sặc thì đủ hiểu sức mạnh của Sặc đến đâu rồi chứ? ;)) Nar còn phải ra tay giết địch, chứ còn Sặc ấy hả? Đối thủ của anh toàn là tự sát mà chết...đó mới là thần :))
 
các bác tranh luận vãi thật , đọc manga mà em cứ tưởng là tiểu thuyết ấy chứ :))
 
Ko chém thế này thì biết lấy cái gì mà bàn bây giờ bác . Ko lẽ anh em chuyển sang so sánh mức độ tự kỷ của thánh Nar , Gaara và anh Nobito thần thánh à ?? Cái bộ này giờ nội dung sơ sơ còn dễ đoán hơn cả mấy bộ mang tính giải trí cao như OP . Vậy thì vào chỉ có chém chứ đâu ra lắm chi tiết mà bàn như kiểu HxH .

Các chú đang bàn về sức mạnh + niềm tin mang sự tích cực hay bàn về sự bựa , vô học , bại não :4cool_doubt: . Thế bàn về cái sự đó thì Sặc vô đối thật ...
 
Chỉnh sửa cuối:
thường thường chém vài vòng hôm nay chém chục vòng nên làm biếng đọc mất công bị loạn não :))

đợi chap xem mấy bác này chém cũng vui :))
 
Thằng bạn mình mượn Nick mình vào đây để thảo luận , hôm sau nó nhắn tin cho mình vẻn vẹn 3 chữ cái với 1 dấu hỏi chấm : " wtf ? "
 
Thằng bạn mình mượn Nick mình vào đây để thảo luận , hôm sau nó nhắn tin cho mình vẻn vẹn 3 chữ cái với 1 dấu hỏi chấm : " wtf ? "


Bảo sao nick bị vi phạm =)) . Gặp các cao thủ troll no jutsu thì phải biết rồi chứ =))
 
Các bác bàn luận ghê thật, đọc cũng mở mang ra được nhiều điều :D
 
^ đọc cái mớ troll ở trên thì mở mang ra dc j thế =))
 
[MAX]Gear;22152774 nói:
^ đọc cái mớ troll ở trên thì mở mang ra dc j thế =))

"mở mắt: chứ, đọc xong là có bao nhiêu mở hết luôn =)).
 
wall of text đã trở lại và nguy hiểm hơn bội phần :4cool_cold:
người mới vào đây mắt chữ o mồm chữ a não lộn tùng phèo vài buổi mới là bình thường, bao giờ não rs về theo quy luật của dân trong này mới được coi là nhập môn :6cool_boss:
 
[MAX]Gear;22152774 nói:
^ đọc cái mớ troll ở trên thì mở mang ra dc j thế =))

Đáng tiếc , huyết kế giới hạn của bạn ko có , chậc . Để trụ lâu dài đc trước hết phải có nhãn thuật , thứ 2 là phải có não thuật . Tạm tạm như thế mới có thể sinh tồn , sau này còn phải có ass thuật để đi nhịn đi wc khi đọc và chống bị sản xuất chảy khi bị thông =)) .
 
quay lại vấn đề đi , theo các bác nội dung chap sau có gì đột biến ko ;))
 
Thì còn gì khác ngoài màn biến chất của anh Nobito . Chắc cụ mad cố gắng dạy dỗ anh ấy " hiện thưc " nghiệt ngã . Còn anh ấy thì sẽ gặp 1 cú sock tâm lý lớn . Cái fb này là chỗ câu chap của kishit mà ...
 
Lượm được cái ảnh trên fb :|
536185_390375527700798_529172032_n.jpg


Mong là sau vụ obito bị lật mặt là sớm có cái end epic, cái bộ này dài hơi quá rồi :|
 
hàng về, đọc đã có gì chém sau
 
hóa ra là anh Nobito tới ứng cứu trễ =))
 
có khả năng thằng đánh với 4th là thằng bên trái rồi,nó dc cấy mắt cũng nên =)
naruto-3609255.jpg
 
Back
Top