Nên đánh hay ko?

ủa , sao giờ đánh nhau bị đuổi học à :|
các trường cấp 3 giờ nghiêm nhỉ :>
đấy người ta gọi là , yêu chó chó liếm mặt =))=))=))
nó thấy chú ko nói j , nó nhờn rồi :)):)):))
phải anh anh cho mấy bin vào mặt rồi :))
 
Đùa chứ lựa lựa lúc nó ra về,chặn tren đường nó về mà bem.;;)
 
Nói chung là không phải đánh nhau mới chứng tỏ là đàn ông đâu .Đừng có hơi tí đã đánh .Mới bị chọc cho chút xíu đã nổi máu lên ,sao ko cố mà đánh dota thắng nó ,rồi im lìm đi về có phải sự trả thù ngọt ngào nhất ko :-j
 
Đánh đánh
Chân lý thuộc về kẻ chiến thắng Dota
<^_^>
 
Em ơi dday - dota muốn cho những thằng ngu to mồm ngậm mồm lại thì cốp tiền ra rủ đánh ăn tiền hoặc đánh thua làm chó , bảo đảm im ngay .............
Thời này còn ai giải quyết vấn đề = tay chân nữa . Tiền và danh dự , thế thôi .
 
thách nó chơi game khác :-"
 
các bác có vẻ hơi nhầm lẫn tí chút:|. Thứ nhất là em tức nó ko phải là vì chơi game thua nó như một số bác lầm tưởng( sự thật thì team nó hầu như đánh thua team lớp em). Thứ 2 là nó đã chọc em nhiều lắm rồi, ngoài em ra nó còn trêu điên mấy thằng lớp em nữa. Ví dụ như lớp em có thằng 1m50, nó toàn trêu là lùn trong khi nó 1m5x, em đoán thế( vì em cao gần 1m8 mà nó ngang vai). NÓi chung cứ ai thua nó tí gì là cứ y như rằng bị nói đểu:| Lưu ý thêm là ko phải là chửi ko lại nó, nói đểu ko lại nó mà nó cứ ngu ngu ko hiểu là mình đang cãi cùn~_~.. Tội lỗi:|
 
Giả bộ đứng trước mặt nó , cười cười , rồi giáng 1 đòn chí mạng vào mũi nó . Bảo đảm 100% nó bị đánh ngay mũi sẽ choáng váng ôm mặt làm bịch bông chó chú đánh
 
Đánh đi hiếm có dịp thằng mình ghét ốm hơn mình để má đánh . Nói thật có đánh lộn thì chẳng bao giờ sợ bị đuổi học sợ là sợ nó trả thù cơ =.= , bị đánh lại lúc nào kô hay cái đó mới tức
 
Thằng đó ko to con, lùn, ốm yếu, cận, nói chung là em thừa sức tộn nó:|. Nhưgn vấn đề ở đây là sợ oánh lộn trường đuổi học mất, em mang tiếng con ngoan đc 11 năm rồi. Vậy các bro, pro tư vấn gì để em cho nó chừa cái thói láo lều, xạo... Nếu bảo em ko làm gì thì tốt nhưgn đừng khuyên:|
Chưa đánh mà sợ này sợ nọ, nói chung la ko dám đánh vậy còn đem lên đây nói làm gì :|
 
Có mỗi cái Dota mà tưởng gì ghê lắm .... :|
 
Đánh nhau chỉ vì vài ba câu cãi vả khi chơi game thì đâu đáng mặt nam nhi, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, dạng như nó không sớm thì muộn sau này giang hồ sẽ xử giùm cho bạn, đừng bận tâm.
 
người có học ko đấu sức . "anh đây chơi gà thì chịu ,nhưng 1 thằng pro gamer học dốt như mày mà cũng dám lên mặt ah ;))".
 
Lần sau thấy nó như vậy nữa, tới gần nói 1 câu thế này " Mày nói cái gì ? " Mặt dữ dằn vào. Thường thì mấy thằng này thì nó sẽ có 2 trường hợp :
_ Giả lơ, thấy bạn có vẻ nghiêm trọng nên biết đường rút
_ Vì sĩ diện cao nên sẽ ráng nói thêm vài câu, lúc đó bồi thêm thế nào thì tùy bạn. Thường thì ban đầu tát thẳng vào mặt cho nó nhớ, lần sau khỏi phiền.

2 lớp khác nhau phải ko ? Cẩn thận nó kêu mấy thằng lớp nó qua nhé :)).
 
Đã tìm hiểu kĩ thằng này:|. Nghe bạn nó nói là nó xl` thế thôi chứ hù phát sợ rún giái ra:|. Dù sao em cũng nói vs bạn nó là "lần sau bảo nó đừng có thể hiện cái tính như thế, ăn đấm có ngày...". Như thế liệu có hiệu quả ko nhỉ:|?
P/s: ko biết em nói thế nào mà thằng em nhờ nói hộ tưởng nó sẽ bị đánh~_~
 
Đã tìm hiểu kĩ thằng này. Nghe bạn nó nói là nó xl` thế thôi chứ hù phát sợ rún giái ra. Dù sao em cũng nói vs bạn nó là "lần sau bảo nó đừng có thể hiện cái tính như thế, ăn đấm có ngày...". Như thế liệu có hiệu quả ko nhỉ?
P/s: ko biết em nói thế nào mà thằng em nhờ nói hộ tưởng nó sẽ bị đánh~_~

Nhớ thằng bạn em mà tốt đấy =)). CHo nó lo sợ vài ngày cho chừa tính xl :)).
 
Kiếm quán nào nó hay chơi kêu đồng bọn tới cho nó một trận :-w
 
Cho nó trận !
Để nó chừa cái thói xl đi
\m/
 
20 phút farm free mà chưa có rad rồi lại 0 tham gia combat nữa thì bị nói kháy là phải rồi , trình gà thì bạn nên cầm supp or là gank đc rồi, late dành cho đứa pro , tự tin và có bản lĩnh + kinh nghiệm nhiều lắm 8-} , 0 rủ nó ra solo mid thằng nào thua thì tự hiểu ;))
 
đánh dota mà bị chửi thì cũng là chuyện bình thường.
lần sau nó có chửi thì nói với nó rằng "pro cũng từ gà mà lên" rồi im lìm mà đánh, nếu thắng nó thì làm câu "mày có pro thật nhưng làm sao được bằng tao, thôi chú cứ về luyện thêm đi rồi lần sau đánh tiếp." rồi cười đểu 1 cái.
 
Back
Top