Nên đánh hay ko?

Những thằng thích nói kháy, ra vẻ thì thích nhất là người khác có phản ứng. Thế nên khi nó làm thế, mình coi như nó không tồn tại thì nó lại rất tức :)):))

Ngoài ra, học hết cấp III thì em sẽ hiểu được 1 vấn đề là: đánh nhau không bị đuổi học đâu :D Nhất là đánh có một...vài lần thôi :-*
 
Hồi trước đi chơi rakion cũng gặp 1 thằng thế này. Có điều nó bị tớ giết hoài nên chữi, xém bum thẳng mặt nó rồi. Về sau thi lên cấp 3 thì nó vào chung lớp với mình, sau thành bạn bè tốt =)). Nếu lúc đó tớ bum nó thì có lẽ sẽ khác. Chủ topic quyết định sao rồi ?

Thằng bạn của mình lúc trước cũng bị mình bum bầm mặt này, sau này vẫn thành bạn tốt :|. Chủ topic bum nó thử coi, biết đâu có thêm 1 thằng bạn =))

PS: đùa thôi, thằng bạn mình hồi trước bum nó là do hiểu lầm, còn mấy loại não cạn thì đập nó mỏi tay vẫn ko khá hơn dc đâu ;))
 
chú có lòng tự trọng cao như núi sau nay sếp chửi thì nghĩ việc à ? phải biết bình tĩnh , mấy thằng mà hay xl` như vậy thì không dám làm j` nhìu đâu ;;) Cứ đứng lên , chỉ thẳng vào mặt không thì núm cổ áo nó , cần thiết thì đập đầu vào bàn kêu mày có im k ? Mà cũng không hiểu sao nó chửi chú mà chú cũng chịu đi chơi với nó =)) bất hủ thật
 
"Lụm" nó, tuổi trẻ mà, nếu ko sau này mà lụm là "póc" lịch đó, xã stress, kỷ niệm thời học sinh;))
 
Dụ thằng bạn cưng lên GG để anh xử lý nó cho :-*
 
đánh nó là gì, mai mốt có war dota thì đừng vào chung team với nó :|... qua team 2 bán hành:>...
 
yeah
có lẽ do quá quen với điều này rồi nên giờ có bị lôi cha lôi mẹ v.v.... ra chửi mình vẫn chẳng có cảm giác gì
người ta nhìn vào có người bảo mình nhu nhược
mấy thằng dog's brain thì bảo là hèn để nó chửi thế à
lũ còn lại thì bảo mày ko có lòng tự trọng à
=))=))=))=))

:>

hô hô...nó chửi mình thì mình xem như chó sủa bên tai thôi.
Người nào biết thì cũng chả nói là mình nhu nhược đâu chỉ có những thằng hay đi khích đểu đứa khác và hùa theo 1 đàn chó sủa qua tai mình mới thốt ra mấy câu đấy. Còn thằng nào bảo mình hèn chứ gì..Mình lại chửi nó thì khác gì mình cũng chỉ là 1 con chó, 2 con chó sủa nhau thì còn nhuc hơn nữa. Lũ còn lại bảo không có tự trọng chú gì?? bảo với chúng nó rằng "tao chơi đàng hoàng không hack không bug thì có gì là mất tự trọng, chửi nhau với mấy thằng dogger thì chả khác gì mình sủa thi với nó".
Cảm thấy mình không chửi được bằng nó thì đi đánh melee đi đừng có vào game rồi lại phá game ra.
Tốt nhất là cứ im lỉm mà đánh, đánh thắng được nó thì lúc ấy hẵng chửi.
Cái thời gian mà ông tranh luận vô ích với mấy con dogger ấy thì người khác đã farm thành late rồi
 
uhm có lẽ nên nói kiểu như các bác là "đừng có sủa nữa ko tao buộc rọ cho bây h:)". Chứ bọn em toàn chửi nhau mấy từ cổ hũ ko à:|, nói đi nói lại nhờn rồi:|.
 
Đánh nhau không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề, mà sẽ làm vấn đề rối hơn.

You thua nó vì You chơi ko = nó thì kệ nó đi, ta không chơi giỏi thì đã sao nào ? Hãy cứ như chó sũa bên tai là được.

Còn muốn đánh thì nên làm nhanh gọn, không để lại dấu vết là được. Nhất là mấy thằng bóc phét miệng mồm hay nhưng yếu sinh linh lắm.
 
cấp 3 đánh nhau thì khó mà bị đuổi học, yên tâm đi em :)
nhưng mà đánh xong thì có giải quyết dc gì à???
kệ mịe nó đi, loại to mồm trên đời này thiếu gì:P
 
Dota mà chửi nhau là chuyện bình thường...

Mình có thằng bạn từ DDay sang đếch biết chơi Dota, bị ăn chửi... Chửi lại cho cả 2 team quit sạch =))
 
Dota mà chửi nhau là chuyện bình thường...

Mình có thằng bạn từ DDay sang đếch biết chơi Dota, bị ăn chửi... Chửi lại cho cả 2 team quit sạch =))

Cái thể loại đấy mình gọi là sida, đã ngu đáng bị chửi thì tốt nhất là im lìm, kệ chúng nó ... chứ cái thể loại đã ngu lại còn cùn cùn thì ...@:)
 
uhm có lẽ nên nói kiểu như các bác là "đừng có sủa nữa ko tao buộc rọ cho bây h:)". Chứ bọn em toàn chửi nhau mấy từ cổ hũ ko à:|, nói đi nói lại nhờn rồi:|.
làm như bác này bảo này
bạo lục chỉ dẫn đến bạo lực khác :))
chịu khó vào box YK-DG xem các bô lão war, mà học hỏi nâng lv đấu khẩu, nói đểu , bí quyết chiến thắng là: ngắn ngọn, súc tích ( 1 2 câu) nhưng thâm thúi ;)), kèm 1 cục lơ tổ chảng, lúc đó thằng nào quê thì biết :))

suy cho cùng đánh một thằng hạ đẳng như nó là tự hạ thấp bản thân mình ngang bằng với nó,còn 1 thằng cãi nhau với 1 đứa não phẳng thì não thằng đó cũng phẳng nốt .nó có chửi gì thì cứ cười khẩy rồi thôi, sau này nó có rủ đi chơi thì cứ cười khẩy rồi bỏ đi, nếu thik thì chêm thêm 1 câu :tôi chỉ chơi với những người có học. kinh nghiệm cho thấy khi chửi 1 người mà ng đó ko pư j` thì người chửi có thể tức ói máu mà chết:))
mà sao cậu lai nghiêm trong thế nhỉ , chơi game chưa từng chửi nhau à, nếu cứ bị chửi là đánh thì có mà đánh cả huyện người cũng ko đủ
 
Bây h các bác quay sang xoắn em:|?
 
Với cái thể loại này thì đập thẳng tay nó chứ cần gì phải xoắn nó???

Sợ nó à???

Cứ đập 1 lần cho nó sợ. Lần sau thấy mình là nó tự biết vào nếp ngay. Chứ cứ ngồi nói qua nói lại nó lại tưởng mình sợ nó...
 
đánh lộn mà phải lập 1 cái 2pic để hỏi thì ko đủ dũng khí đâu, hiền lành vẫn tốt hơn
 
Chơi nó thôi ... chủ thớt ở đâu em ra giúp
 
Em đưa nick gg của nó cho các bác hành nó nhé:D?
P/s: nếu thế mình có quá ác độc:(?
 
Back
Top