Nên đánh hay ko?

đánh dota mà bị chửi thì cũng là chuyện bình thường.
lần sau nó có chửi thì nói với nó rằng "pro cũng từ gà mà lên" rồi im lìm mà đánh, nếu thắng nó thì làm câu "mày có pro thật nhưng làm sao được bằng tao, thôi chú cứ về luyện thêm đi rồi lần sau đánh tiếp." rồi cười đểu 1 cái.

đố bác im lìm đấy, nó sủa ăng ẳng, rồi đụng chạm đến bạn bè người thân của bác bác chịu nổi ko?. Sau cùng thắng nó mà chỉ có từng đó hành động là bác đã thoải mãn rồi à:|, có đơn giản quá ko:|?
 
Gọi nó đi chơi 1 buổi ở ngoài trường , nện cho ngu người ra rồi nói : nhớ nghe kon!
THề từ sau ko bao h dám bén mảng lại gần cậu em luôn=((
 
Tình huống mẫu
Có 1 thằng chọc ghẹo bạn gái mình, chạy lại hỏi, thằng này quậy bạn hả? Em chưa kịp trả lời, nói tiếp "bạn này là bạn của mình nhe, đụng đến bạn này tức là đụng đến mình đó >> mà đụng đến mình thì mình wính đó nhe bạn ;;) "
Nó nói "hù hả, đúng là thứ đồ đầu óc ngu si tứ chi..... " mới vừa nói đến đó bốp, bốp, bốp, ko có đường đỡ >> :D

Lý do: nó chửi mình mà, phòng vệ chính đáng :-*

Nắm vững yếu tố bất ngờ, ra đòn nhanh mạnh, chính xác is the key to success ;))
 
@chủ 2pic: nhìn đểu,cười nửa miệng rồi quit...
 
thế nó càng khinh mình chứ đc gì:|. Các bác phải hiểu là em vs nó học gần lớp của nhau:|
P/s: đề nghị các bác mới vào đọc hộ một số rep của em để biết thêm chi tiết:D
 
20 phút farm free mà chưa có rad rồi lại 0 tham gia combat nữa thì bị nói kháy là phải rồi , trình gà thì bạn nên cầm supp or là gank đc rồi, late dành cho đứa pro , tự tin và có bản lĩnh + kinh nghiệm nhiều lắm 8-} , 0 rủ nó ra solo mid thằng nào thua thì tự hiểu ;)) :'>
 
bạo lục chỉ dẫn đến bạo lực khác :))
chịu khó vào box YK-DG xem các bô lão war, mà học hỏi nâng lv đấu khẩu, nói đểu , bí quyết chiến thắng là: ngắn ngọn, súc tích ( 1 2 câu) nhưng thâm thúi ;)), kèm 1 cục lơ tổ chảng, lúc đó thằng nào quê thì biết :))
 
đố bác im lìm đấy, nó sủa ăng ẳng, rồi đụng chạm đến bạn bè người thân của bác bác chịu nổi ko?. Sau cùng thắng nó mà chỉ có từng đó hành động là bác đã thoải mãn rồi à:|, có đơn giản quá ko:|?

Nói thật là mấy dạng này không thèm chấp .Cậu kêu là nó sủa ăng ẳng ,tức là bạn coi nó là chó rồi ,thế thì việc gì phải quay lại cắn nó :-??

Nó có làm gì thì cứ cười mỉm rồi lơ lơ ,nó thấy không chọc đc là thôi ,chán ngay
 
Nói thật là mấy dạng này không thèm chấp .Cậu kêu là nó sủa ăng ẳng ,tức là bạn coi nó là chó rồi ,thế thì việc gì phải quay lại cắn nó :-??

Nó có làm gì thì cứ cười mỉm rồi lơ lơ ,nó thấy không chọc đc là thôi ,chán ngay

yeah
có lẽ do quá quen với điều này rồi nên giờ có bị lôi cha lôi mẹ v.v.... ra chửi mình vẫn chẳng có cảm giác gì
người ta nhìn vào có người bảo mình nhu nhược
mấy thằng dog's brain thì bảo là hèn để nó chửi thế à
lũ còn lại thì bảo mày ko có lòng tự trọng à
=))=))=))=))
tao không cùng đẳng cấp với nó
:>
 
Bạn nên học cách hạ gục nó bằng lời nói trước khi dùng bạo lực
 
Lần sau chơi chung với nó tiếp. Nếu nó vẫn "sủa" thì chỉ vào mặt nó mà nói: "Mày nói lại 1 lần nữa". Làm mặt nghiêm vào, nó vẫn ráng "rặn" thì 1 cái vào mặt. Vậy thôi...

Tui chơi DotA với tụi bạn, cũng hay cãi nhau chửi lộn ỳ xèo, nhiều lúc cũng cộc tính lên nhưng khi xong xuôi thì lại đâu vào đó. Chả ai để bụng gì cả, vẫn nói chuyện cười đùa bình thường...

Còn không thì kêu nó ra WarTeam với tui nè. Nếu thua thì chịu 50 cái vào mặt...Ok??? Tui ở TP.HCM

bạn bè chửi rủa đùa thì vui . ta đánh đế chế ko chửi nhau mất vui ;))
 
Bạn rủ nó lên gg đánh team, rồi gọi mình bonus. Mình đi mid cho nó thấy thế nào là 15' rad( 20' vãn chậm nếu free), ok?
Thực ra dota kiểu lan các bạn for fun là chính, hồi trc gà nhưng đi dánh cũng éo thằng nào dám xl, nói thêm vài câu có cài bay vào mặt, ok?
nich ym wind9427
 
coan nít có thế đòi đánh nhau sau này mới thấy bít bao nhiu đứa còn mún đénh hơn :))
 
dota mà ko chửi nhau ko còn là dota \m/, mấy thằng xl như vậy thì solo -arshom rồi rape nó, nó mà biện hộ lí do dota ko solo thì -cm 1 trận 500k [dù j team bác cũng trên cơ team nó], nói là " ko đánh thi ngậm mồm lại, sủa nữa bố đấm cho vỡ mồm" ;;)
 
Tưởng cái gì , cái này anh rảnh cực . Chú làm cách này vẫn phang được nó mà chú chả bị sao nè . Chú tận dụng mọi mối quan hệ , kiếm thằng nào ngu ngu đầu đất thuộc dạng thiên lôi ấy , mà nó cũng ghiền Dota nghen . Chắc chắn là nó sẽ đánh rất ngu , đó , cho nó đi , khi thằng cận kia nói đểu thì chú khích bác thằng đầu đất . Tất thằng đầu đất sẽ đập tan cái mặt thằng cận ra . Trường hợp có liên quan thằng cận khai ra cậu , thì cũng phải có 1 người làm chứng , với cái thành tích con ngoan của cậu , cậu cứ khai lơ đi thì chẳng làm sao cả ;)) . Hơi tiểu nhân tí nhưng mà đời giờ phải thế nhóc à =))
 
yeah
có lẽ do quá quen với điều này rồi nên giờ có bị lôi cha lôi mẹ v.v.... ra chửi mình vẫn chẳng có cảm giác gì

thế thì nhất bạn rồi

@chủ 2pic:nói qua nói lại thì bạn vẫn muốn đánh nó phải ko?:>mình ủng hộ này.
 
Vô dota đánh nhau chửi lộn là rất bình thường, tôi đánh thấy chửi hoài, tốt nhất nếu pro thì chửi lại rồi đánh lại nó, không pro thì nín đợi có combat lên đập vô mặt nó.........

Còn vụ đánh lộn ngoài đời thì....tùy chú, tôi cũng không có ý kiến gì thêm
 
Phải luyện được võ công "không ai có thể chọc tức mình,Nếu có thằng dám chọc thì 5p sau nó chết vì tức"

Chuyện này bé quá mà đã muốn đánh nhau thì sau này không bít phải đánh bao nhiêu lần nữa
 
Hồi trước đi chơi rakion cũng gặp 1 thằng thế này. Có điều nó bị tớ giết hoài nên chữi, xém bum thẳng mặt nó rồi. Về sau thi lên cấp 3 thì nó vào chung lớp với mình, sau thành bạn bè tốt =)). Nếu lúc đó tớ bum nó thì có lẽ sẽ khác. Chủ topic quyết định sao rồi ?
 
Vì cái game đánh lộn, có đáng không. =))
 
Back
Top