_[V]iolet_
Legend of Zelda
- 23/10/08
- 901
- 4
Chào mọi người !
Ba mẹ mình li dị nhau lúc mình chưa đầy 1 tuổi,mình ở với mẹ đến năm nay khoảng 19t. Bên gia đình nội thì định cư ở Mỹ hết chỉ còn ba mình ở đây nhưng cũng ít khi qua thăm lắm cũng ko chu cấp tiền bạc gì cả nên mình cũng ko có cảm xúc như tình cha con khi gặp nhau.
Cách đây 5 ngày ba mình có qua thông báo giữ sức khỏe chờ đầu tháng 10 đi phỏng vấn qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình cùng với ba mình.Nếu phỏng vấn xong thì khoảng 2-3 tháng sau sẽ đi.Giấy tờ thì đầy đủ hết rồi.
Mình thì ở bên đây tuy ko giàu có nhưng đủ sống,với lại mình đang học dở cấp III,tiếng Anh thì chắc cỡ mấy đứa baby bên US là cùng.Với lại từ nhỏ giờ mình ở với mẹ nên giờ tự nhiên qua thông báo thế thì hoang mang và lo lắng quá vì gia đình bên nội mình cũng ít khi gặp với lạiba mình cũng ko thích mình vì hôm Tết có cãi nhau ông ấy đánh mình nên mình bảo ko nhận ông ấy làm cha nữa,ko nói chuyện với nhau từ đó đến giờ cái này cũng chỉ giọt nước tràn ly thôi vì nói thật ông ấy ko xem mình là con từ lâu rồi vì ông bà nội và mấy cô mình bảo nhận mình để đi qua Mỹ thôi.
Cuộc sống mình ở VN hiện nay khá tốt và hài lòng mẹ mình bảo đi vì tương lại,ai cũng bảo mình nên nhịn qua đó có tương lai sau này về cũng dc nhưng mình ko thích bị gò bó chưa kể qua đó mình ko biết bắt đầu từ đâu ?
Mong mọi người cho ý kiến chân thật vì hiện tại mình đắn đo quá.Vì mình nghe nói giấy tờ cho mình đi phải lo rất lâu cách đây khoảng 10 năm đến giờ mới dc xét nếu mình ko đi thì ko biết sau này còn đi dc nữa ko?
Ba mẹ mình li dị nhau lúc mình chưa đầy 1 tuổi,mình ở với mẹ đến năm nay khoảng 19t. Bên gia đình nội thì định cư ở Mỹ hết chỉ còn ba mình ở đây nhưng cũng ít khi qua thăm lắm cũng ko chu cấp tiền bạc gì cả nên mình cũng ko có cảm xúc như tình cha con khi gặp nhau.
Cách đây 5 ngày ba mình có qua thông báo giữ sức khỏe chờ đầu tháng 10 đi phỏng vấn qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình cùng với ba mình.Nếu phỏng vấn xong thì khoảng 2-3 tháng sau sẽ đi.Giấy tờ thì đầy đủ hết rồi.
Mình thì ở bên đây tuy ko giàu có nhưng đủ sống,với lại mình đang học dở cấp III,tiếng Anh thì chắc cỡ mấy đứa baby bên US là cùng.Với lại từ nhỏ giờ mình ở với mẹ nên giờ tự nhiên qua thông báo thế thì hoang mang và lo lắng quá vì gia đình bên nội mình cũng ít khi gặp với lạiba mình cũng ko thích mình vì hôm Tết có cãi nhau ông ấy đánh mình nên mình bảo ko nhận ông ấy làm cha nữa,ko nói chuyện với nhau từ đó đến giờ cái này cũng chỉ giọt nước tràn ly thôi vì nói thật ông ấy ko xem mình là con từ lâu rồi vì ông bà nội và mấy cô mình bảo nhận mình để đi qua Mỹ thôi.
Cuộc sống mình ở VN hiện nay khá tốt và hài lòng mẹ mình bảo đi vì tương lại,ai cũng bảo mình nên nhịn qua đó có tương lai sau này về cũng dc nhưng mình ko thích bị gò bó chưa kể qua đó mình ko biết bắt đầu từ đâu ?
Mong mọi người cho ý kiến chân thật vì hiện tại mình đắn đo quá.Vì mình nghe nói giấy tờ cho mình đi phải lo rất lâu cách đây khoảng 10 năm đến giờ mới dc xét nếu mình ko đi thì ko biết sau này còn đi dc nữa ko?
Chỉnh sửa cuối:



Và đừng có mơ tưởng nhiều về tiền trợ cấp, nó chỉ đủ cho bạn sống ở nhà và sống lay lắt mà ko bị chết đói thôi
với lại TA ko có thì làm gì dc hả cậu ? mấy hôm nay lên vnexpress mục người Việt 5 châu đọc bài mấy anh chị đi trước giống mình thấy ai cũng bảo khổ,mất thời gian rất lâu để hòa nhập...mình sợ quá nên chờ vài ngày nữa dượng 2 mình bên Mỹ về chắc xin ở lại đây thôi :).Thật sự trong lòng mình ko muốn đi lắm nên lên đây xin thêm ý kiến mọi người.