R.Ivan
Mr & Ms Pac-Man
- 10/8/09
- 176
- 238
Hi các bác !
Quen nhau đc 1 năm rưỡi cuối cùng thì cũng đường ai nấy đi :)
Tồi này, em chủ động nt mong có thể quay lại nhưng ny bảo cho cơ hội nhìu quá bi giờ cho cũng đc nhưng ko biết sao để có lại tc giống như trước kia.
Rồi em nói sẽ cố, ny nói ra ~ lời thật lòng luôn là mún 2 đứa làm bạn tốt hơn, tránh khỏi nỗi đau tinh thần + tự do
Em nghĩ chắc ny cũng đã hết tc với em rồi vậy nên em đồng ý luôn...
Rồi em nói rằng mong có thể làm a trai của cô ấy >"<
Nói như vậy chứ có mún đâu, đau chết ấy chứ nhất là khi nhìn lại những kỉ vật trao cho nhau, những dòng Mes ngọt ngào...ôi thôi....Mún vỡ tim chết cho rồi T_T
Từ bạn gái trở thành em gái :).....Khó chấp nhận đc quá khi em thì vẫn còn yêu 1 người T_T.
Nhớ hồi lớp 10 mới vui làm sao, tc 2 đứa sâu đậm lắm, bạn bè thì ai nấy cũng tốt và hồn nhiên....Pặc cái lên 11 chiện tc thì trớ trêu quá còn mấy đưa bạn, đứa thì uống thuốc ngủ, thuốc rầy tự tử ko biết chiện gì, đứa thì vì hoàn cảnh gia đình chán nản việc học lên xứ khác làm ăn
.....
Có phải thay đồi nhiều quá không các anh ? Khóc thì củng có, ướt 2 con mắt tối đó rồi...Đành cố gắng vượt qua thôi T_T
Không biết rồi lên 12 có sự thay đổi nào nữa không ! Rồi đến lúc va chạm với cuộc đời không biết có thể đứng vững để sống không !!!
Quen nhau đc 1 năm rưỡi cuối cùng thì cũng đường ai nấy đi :)
Tồi này, em chủ động nt mong có thể quay lại nhưng ny bảo cho cơ hội nhìu quá bi giờ cho cũng đc nhưng ko biết sao để có lại tc giống như trước kia.
Rồi em nói sẽ cố, ny nói ra ~ lời thật lòng luôn là mún 2 đứa làm bạn tốt hơn, tránh khỏi nỗi đau tinh thần + tự do

Em nghĩ chắc ny cũng đã hết tc với em rồi vậy nên em đồng ý luôn...
Rồi em nói rằng mong có thể làm a trai của cô ấy >"<
Nói như vậy chứ có mún đâu, đau chết ấy chứ nhất là khi nhìn lại những kỉ vật trao cho nhau, những dòng Mes ngọt ngào...ôi thôi....Mún vỡ tim chết cho rồi T_T
Từ bạn gái trở thành em gái :).....Khó chấp nhận đc quá khi em thì vẫn còn yêu 1 người T_T.
Nhớ hồi lớp 10 mới vui làm sao, tc 2 đứa sâu đậm lắm, bạn bè thì ai nấy cũng tốt và hồn nhiên....Pặc cái lên 11 chiện tc thì trớ trêu quá còn mấy đưa bạn, đứa thì uống thuốc ngủ, thuốc rầy tự tử ko biết chiện gì, đứa thì vì hoàn cảnh gia đình chán nản việc học lên xứ khác làm ăn
.....Có phải thay đồi nhiều quá không các anh ? Khóc thì củng có, ướt 2 con mắt tối đó rồi...Đành cố gắng vượt qua thôi T_T
Không biết rồi lên 12 có sự thay đổi nào nữa không ! Rồi đến lúc va chạm với cuộc đời không biết có thể đứng vững để sống không !!!



(trừ sau này có gia đình thoy)


