Tớ khuyên thật là bạn nào có cái tư tưởng mình vào cao đẳng rồi tèn ten lên Đh nên cân nhắc kĩ . Học ở CD ko dễ xơi đâu và nếu ko học hành đàng hoàng cũng đừng mơ liên thông ( phải khá trở lên ) . Xác định tư tưởng phải ở bản thân mình . Nếu đủ ý chí kiên định thì ở nhà học ôn , còn ko thì chọn các trường dân lập , CD . Cái được lớn nhất khi lên ĐH ( theo kn bản thân ) là kinh nghiệm sống , là những mối quan hệ là cách nhìn đời , là phương pháp nghiên cứu . Kiến thức sách vở chỉ 1 phần , đội ngũ nhà giáo của ta hiện nay khá là na ná nhau ( thỉnh giảng lung tung phèo ) và kiến thức dạy ở đâu cũng chỉ có thế , đừng mong là giảng viên trường này thì sẽ có nhiều tủ hơn hay bí quyết hơn . Tôi tin là 1 số lớn sinh viên các trường giỏi là bởi ...họ đã giỏi sẵn rồi ( ko phủ nhận nhưng cũng ko nên nói đó hoàn toàn là do thầy cô , môi trường ). Nhưng mình ko như họ thì đừng leo cao , hãy chú ý những trường mà có môi trường để cho những người chưa giỏi có thể phấn đấu lên giỏi . Muốn thực sự nên chuyện là do bản thân tự mày mò tìm tòi là chính . Tôi có anh họ thi BK 27
và 7 năm chưa ra trường . Thế đấy , vào được Đh tốt ko có nghĩa là bạn sẽ học tốt .
Vaì dòng chia sẻ , Thân .
và 7 năm chưa ra trường . Thế đấy , vào được Đh tốt ko có nghĩa là bạn sẽ học tốt .
Vaì dòng chia sẻ , Thân .



