hê...cái này thì tui nói,vậy khi dẹp giặc khăn vàng xong thì có ai nhớ tới công lao anh em Liu Bei,chẳng qua Cao Cao đút lót mới được làm quan( có thể gọi là thức thờiChú nói về gốc gác hả, vậy thằng cha nào đi đâu cũng giương cái biển Hoàng thúc lên vậy nhỉ (mặc dù có họ bắn 3 tầm đại bác may ra mới nghe tiếng nổ). Nếu cứ nhờ gốc gác mà ăn tiền thì chắc họ Viên đã làm vua từ lâu, không phải đợi đến Tào Tháo, chú hiểu chưa.
)....Đến khi được Vua ban cho chữ Lưu Hoàng Thúc thì dại gì ko nói to,dại gì ko nhờ danh tiếng mà chiêu binh mãi mã,lập nên 1 thế lực?????Còn về Yuan Shao thì do thằng này quá ngu,ko nghe lời chư tướng mà hỏng việc lớn,ko đáng bàn đến ở đây
mất vợ mà nhục gì hả bác,vì lo cho bá tánh mà mất gia quyến thì Liu Bei cũng chẳng tiếc...quỳ gối khóc à????Sao lại nói thế,phải là "hạ mình vì nhân dân bá tánh" chứCòn chịu nhục à, thế theo chú trong những tình huống đó thì phải làm sao? Xông vào đánh nhau hả? Mà dù Tào Tháo có xin chứ "vua chịu nhục", e rằng Lưu Bị nhảy ra đá cho một cái vì cả đời Tào Tháo thua trận đến đâu cũng chưa đến nỗi mất vợ, nguy khốn đến đâu cũng không phải quỳ gối khóc nhè.


Liu Bei có thể thu phục nhân tâm....Bá tánh nguyện theo Liu Bei thì họ thấy đó là 1 ông vua tốt,điều này trong thời loạn rất khó kiếm 1 người như vậy....Liu Bei cũng vì nhân dân cực khổ lầm than mà quyết tâm gây dựng 1 thế lực mới với ưóc mong thống nhất Trung Nguyên,mang bình yên đến cho người dân,nhà nhà đều được nói cười vui vẻ,ko vì chiến tranh mà phải từ bỏ cơ nghiệp,gia đình ly tán....xúc động quá 