Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cho vàng nó cũng ko dám bóp méo, VN war thì cả thế giới biết đến, Mỹ xâm lược, chiếm nước, VN chống lại để dành độc lập. Cái này ko thể bàn cãi, một là nó làm đúng theo lịch sử, 2 là chọn giải pháp trung lập, .....

Biết Mỹ Ngụy không 

, vậy thôi là đủ rồi, còn bọn nó có tự sướng thì cũng phải thôi, nó làm game cho chơi mà lạiMà thôi, suy đi tính lại thì hình tượng người lính VN thì Mẽo ko dám xây dựng sơ sài đâu, vậy thôi là đủ rồi, còn bọn nó có tự sướng thì cũng phải thôi, nó làm game cho chơi mà lại


Nếu Treyard viết lại 1 câu chuyện chỉ đơn thuần là nhập vai người lính Mỹ, chạy qua chạy lại, bắn giết liên miên thì cốt truyện về chiến tranh Việt Nam chả ăn nhậm gì, cái chữ "Call of Duty" cũng chả xứng đáng, bởi vì lính Mỹ chẳng có cái gì gọi là duty ở việt nam cả. Nếu Treyard không muốn đưa nhân vật chính của mình thành người lính Cộng Sản với lý do gì đó (người ta không thích chẳng hạn) thì có thể cho người chơi biến thành người lính Mỹ thấy được những tội ác của đồng đội, rồi nêu những mặt trái của cuộc chiến mà nhân vật chính nhận thấy được từ đó bảo vệ lẽ phải, thì cốt truyện nó mới mẻ được. Còn ngược lại như cái kiểu epic và rambo, dùng bàn tay mình để tạo ra những điều không thực, không có về cuộc chiến thì quá tầm thường. Thực ra trong lúc chơi thà kẻ thù của mình là lính Đức hay kẻ nào đó gây nên nhiều tội ác thì thấy nhiều thú vị, chứ trong game mà chĩa súng vô người mình, bắn tan xương nát thịt như CoD 5 rồi không có gì động lại trong suy nghĩ như một thằng lính Mỹ tầm thường thì quả thật cũng cảm thấy chút gì đó không vui dù biết nó chỉ là game, bởi vì ý tưởng đó là thực.

