[news] Total War Rome II - Senatus Populusque Romanus

Status
Không mở trả lời sau này.
THực ra đơn giản chỉ vì cái ức con ngựa là chỗ nó húc vào thằng lính, chứ không phải chân và đầu. Cứ hình dung kị binh trung cổ khi charge sẽ là ngọn giáo đi trước, giáo rất dài, charge gãy giáo thì đập ức con ngựa vào thằng lính và rút kiếm ra chọc tiếp. Kị binh dùng giáo nhỏ/nhẹ hơn có thể rút cái sơ cua ra chọc tiếp. Thành ra con ngựa chỉ cần lưng, đầu, ức bọc giáp. Thậm chí lưng chả cần luôn vì thằng kị binh block hộ rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phải công nhận kị binh mà có ngựa bọc giáp như hổ thêm cánh .Vì thế mấy anh Parthia ,Scythia ... với Mông Cổ mới xưng bá phương đông .
Giờ nghĩ đến đám voi bọc giáp của Carthage nữa thì không biết thế nào ... Rome II không có '' quân đoàn lợn '' thì không biết lấy gì mà đỡ đây :2cool_sad:
 
Lol, người Parthia là lực lượng đầu tiên trang bị full giáp người ngựa trên thế giới đấy (Cataphract nguyên gốc là của tụi này, về sau phe Seleucid và La Mã mới học theo đấy), giáp sắt thì cũng chỉ na ná nhau thôi nên giống với châu Âu thời trung cổ là chuyện thường =))

Ờ điều đó thì ai chơi Total War chẳng biết, cái mình nói là chú này đây

Parthia_Royal_Cataphracts.png


Bỏ con ngựa thì nhìn y như một anh billmen của Medieval vậy
Vậy mà cũng cười lăn ra đúng là trẻ trâu
 
Chỉnh sửa cuối:
Ờ điều đó thì ai chơi Total War chẳng biết, cái mình nói là chú này đây
Bỏ con ngựa thì nhìn y như một anh billmen của Medieval vậy
Vậy mà cũng cười lăn ra đúng là trẻ trâu
Biết sao được bác vì sự thật mà:
Arsacid%20Parthian%20Cataphracts%201%20BC.jpg


ParthianCataphract.JPG
 
Ờ điều đó thì ai chơi Total War chẳng biết, cái mình nói là chú này đây

Parthia_Royal_Cataphracts.png


Bỏ con ngựa thì nhìn y như một anh billmen của Medieval vậy
Vậy mà cũng cười lăn ra đúng là trẻ trâu

Bên box "nuột" của TWC cũng có vài ba chú phát biểu như cậu và nhận gạch đá kèm câu "go learn history or ask a question before starting stupid thread":6cool_beat_brick:

CA kì này làm rất chú trọng vào lịch sử, hầu hết model lính đều lấy từ tư liệu thu thập được và sự đóng góp không nhỏ của member forum TWC nữa nên đỡ phải lo vụ "fantasy units":4cool_beauty:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì thấy giống thì nói giống chứ tui đâu có nói nó ko phải lính Parthia đâu :3cool_nosebleed:, ai biểu anh ấy mặt mũi đẹp trai sáng sủa nhìn cứ như hotboy:1cool_look_down:, nhìn vô bức hình là chú ý anh này ngay
 
Đúng ra là phải cho râu ria vào mới giống dân Ba Tư nhở? Thường mấy ông đạo Hồi thấy ông nào cũng râu ria um xùm.. :))
 
Phải công nhận kị binh mà có ngựa bọc giáp như hổ thêm cánh .Vì thế mấy anh Parthia ,Scythia ... với Mông Cổ mới xưng bá phương đông .
Giờ nghĩ đến đám voi bọc giáp của Carthage nữa thì không biết thế nào ... Rome II không có '' quân đoàn lợn '' thì không biết lấy gì mà đỡ đây :2cool_sad:

Ta nghĩ các quốc gia bác vừa nêu xưng bá và vô địch là nhờ vào ưu thế kị cung chứ ko phải kị bọc giáp đánh melee
 
Đúng ra là phải cho râu ria vào mới giống dân Ba Tư nhở? Thường mấy ông đạo Hồi thấy ông nào cũng râu ria um xùm.. :))

Thời đó có đạo Hồi rồi hả :7cool_feel_good:
 
Hình như tận thế kỉ thứ VII sau công nguyên mới có đạo Hồi
 
Ta nghĩ các quốc gia bác vừa nêu xưng bá và vô địch là nhờ vào ưu thế kị cung chứ ko phải kị bọc giáp đánh melee
Không thể nào, kị cung thuần không đánh thắng được kẻ địch mà phải kết hợp với kị bọc giáp đánh melee mới chiến thắng được, lịch sử đã chứng minh rồi.
 
Việc kết hợp là tất yêys, nhưng điều quan trọng nhất làm nên chiến thắng là đám kị cung ruồi ý
lực lượng chủ lực + tác chiến cơ bản của các quân đội có lối đánh như trên
 
Chiến tranh không bao giờ người ta chỉ sử dụng một chủng loại quân cả ,bao giờ cũng phải kết hợp nhiều binh chủng cùng lúc .Đó gần giống với chiến tranh tổng lực ( cần quân sự, ngoại giao, tình báo, kinh tế ... ) .Binh chủng nào mạnh và có hiệu quả cao thì người ta hay dùng binh chủng đó vào trận đánh mà thôi .
Về mặt lý thuyết thì kỵ cung chủ yếu để giết bộ binh nặng - đơn vị di chuyển chậm ít cơ động của đối phương mà thôi .Nhưng vẫn phải cần kị binh bọc giáp để đánh melee với kị binh đối phương nữa chứ .Nếu không đám kị cung sẽ là mồi ngon cho đám kị cận chiến của đối phương .
 
Chỉnh sửa cuối:
Ờ điều đó thì ai chơi Total War chẳng biết, cái mình nói là chú này đây

Parthia_Royal_Cataphracts.png


Bỏ con ngựa thì nhìn y như một anh billmen của Medieval vậy
Vậy mà cũng cười lăn ra đúng là trẻ trâu

à ừ trẻ trâu, thế chú có hiểu là đám ăn theo luôn phải copy cái gì đó của người sáng tạo đầu tiên không :7cool_feel_good: Parthia là thằng đầu tiên có kỵ sắt thì những thằng sau chỉ có việc bắt chước nó thôi thì không giống à ?

Nói như thanh niên này chẳng khác gì bảo Ipad trông giống Galaxy Note :1cool_look_down:

Mình chưa nói ai trẻ trâu đâu, có người tự chứng minh mình là trẻ trâu rồi nhé :9cool_sweet_kiss:

- - - Updated - - -

Ờ điều đó thì ai chơi Total War chẳng biết, cái mình nói là chú này đây

Parthia_Royal_Cataphracts.png


Bỏ con ngựa thì nhìn y như một anh billmen của Medieval vậy
Vậy mà cũng cười lăn ra đúng là trẻ trâu

À ừ mình trẻ trâu nhưng "già trâu" cho mình hỏi thằng có trước bắt chước thằng có sau hay ngược lại nào ? Thằng Parthia có kỵ sắt đầu tiên thì những thằng đời sau không phải học theo nó mà chả giống à? Nói như chú chả khác nào bảo Ipad giống Galaxy Note :1cool_look_down:

Đây là bài cuối mình tiếp chuyện với loại "trẻ trâu" như chú, hở tí ra là chụp mũ người khác trong khi mình sai mà còn lỳ :7cool_feel_good:
 
Nếu không biết về history thì ít ra chơi Rome I cũng phải biết kị cung Parthia nó đã bọc giáp kín từ đầu đến chân cả ngựa lẫn người rồi chứ .Chắc cậu này chưa chơi Rome I rồi .:6cool_beat_brick: .Bạn cứ nghĩ chỉ châu Âu mới là cái nôi của khoa học ,nghệ thuật quân sự không bằng .:1cool_byebye:
http://rtw.heavengames.com/rtw/info/units/parthian_units/index.shtml
 
Thời đó có đạo Hồi rồi hả :7cool_feel_good:
Mình đâu có nói Đạo Hồi thời rome đâu trừi, ý mình là tụi nó giống nhau cái khoảng râu ria ấy.. =.="
 
giống này hả
[video=youtube;-evIyrrjTTY]http://www.youtube.com/watch?v=-evIyrrjTTY[/video]
 
giống này hả
[video=youtube;-evIyrrjTTY]http://www.youtube.com/watch?v=-evIyrrjTTY[/video]
Clip hay wa bác, cái này chắc kể về " Vủng Đất Thánh " phải hok? giờ xem lại thì tên nó đúng ra gọi là Vùng Đất Chết thì đúng hơn.. :D
 
Total War: Rome II - Egyptian Faction

Egypt3.jpg


Egypt_mon_256.png


“Legacy, independence, power.”

Ptolemaic Egypt has close cultural ties to the Hellenistic world, while maintaining many Egyptian traditions. Founded by Ptolemy in 305BC following the death of Alexander the Great, it has become a centre of culture and trade under the influence of its Macedonian rulers.

A general under Alexander, Ptolemy was appointed to govern Egypt after his king’s sudden demise. With Alexander’s empire fragmenting, Ptolemy declared his independence, securing Egypt against his power-grabbing rival generals during the Wars of the Successors (322 – 275BC).

Embracing Egyptian religion and customs, the Ptolemies have since made themselves Pharaohs, continuing the long engineering tradition of great temple and monument building. Greek culture and learning are actively encouraged however, and an upper class of Greco-Egyptians has emerged. But things are not always harmonious; with Greek units garrisoned and veterans settling throughout the territory, the privileges of Greek citizens have led to frequent and bloody uprisings by the indigenous people.

The intermingling of Greek and Egyptian fighting styles provides the Ptolemaic Pharaohs with a military that is both advanced and balanced, yet still honours the role of the champion commander. Making great use of spear and pike, their forces are further diversified with skilled swordsmen, scythed chariots, and more exotic units such as African war elephants. Egypt's position on the Mediterranean Sea also requires a substantial navy to protect its colonial and trade interests.

While Alexandria has become a beacon of civilisation and learning, its rulers are power-hungry opportunists. This new dynasty may yet expand its territory and influence further – perhaps to unify the Greek-speaking peoples? Or west, to carry out Alexander's threatened conquest of Carthage?

As a Successor Kingdom, Ptolemaic Egypt is progressive and forward-looking. They are skilled statesmen and academics, and their naval prowess is unquestioned. However, as a recently established dynasty on foreign soil, the native Egyptians will take some convincing as to the value of their new rulers…

700px-EgyptPikemen.png
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top