Ngày đầu tiên chơi FPS, cảm giác của mọi người như thế nào?

doccocodoc

Legend of Zelda
Tham gia ngày
21/8/06
Bài viết
1,053
Reaction score
0
Trò FPS đầu tiên của tui là Doom 2, chơi trên Dos. Lắm lúc cảm giác ruột gan lộn tùng phèo. mà lại là kiểu chơi hoàn toàn mới lạ chưa từng chơi bao giờ, tìm mấy cái skeleton key màu xanh vàng đỏ mà nhiều lúc chỉ muốn đập máy đi.

Chơi "phá đảo" Doom2 rất nhiều lần, khi biết cách xài cheat thì vô, dùng tất cả các laọi cheat, kể cả xuyên tường để bắn giết cho bõ tức :p
 
#>:) bây giờ thì thử doom3 xem sao anh bạn, cảm giác sẽ khác ngay...từ khâu cài game và xem readme:devil:
 
lần đầu tui chơi là chơi counter-strike lại đc anh ngồi cạnh hướng dẫn nên cũng khá thoải mái, ko bị chóng mặt, cảm giác rất thích thú vì nó thật mới lạ :'>
 
kinhkong ! xém mấy lần ...tui nôn ra rồi ! chóng mặt kinh dị luôn !
 
hồi bé cũng chơi doom 2...nhưng kô nhớ là có phải game FPS đầu tiên chơi hay kô nữa....chỉ biết bây h cứ nghĩ đến nó là lại thấy buồn nôn...chóng mặt...muốn....ọe......
 
chán mấy cái game như vậy lắm ! hồi xưa ko nói ! nhưng bây giờ vẫn còn đó thôi ! may mà kinhkong nó hay quá....nên tui cố chơi (chỉ 1h thôi)chứ ko thì....mấy game khác..cày...4 ..5 tiếng chả sao...còn mấy cái game...xoay mòng mòng thì.....1 tiếng thôi !
 
games fps chơi ko wen chóng mặt ghê hồn!rất tiếc cũng may tui ko phải là Fan của nó!
 
hehe.....lần đầu tui chơi cũng là doom-2.....ko có ấn tượng gì mấy....
chừng nào mấy thằng bạn rủ đi bắn counter-strike......lúc đó là lúc tui chết mê chết mệt với cái loại FBS này....
nhưng bây giờ thì hết gùi...:D
 
lần ấn tượng nhất là chơi FPS trên...PS2 kia, là thèng BLACK, chơi khó bỏ xừ, nhưng sau wen xả như bắp
 
MoH: series iu quý. Mê mẩn từ khi nó nằm trên PS1, sau này series này đi xuống, nhưng vần còn lục cái MoH 1 ra chơi và tiếp tục ghiền. FPS muôn năm ^_^.
 
Ấn tương đầu tiên với tui khi chơi FPS lần đầu là tí xỉu.Chóng mặt ko thể chịu được(tí nôn).Nhưng đến lần 2 thì phê lòi tõi chính HL là game đã đưa tui vào giới game thủ đúng là ko quên được cảm giác đó:x
 
Chơi DOOM hay HalfLife không quen sẽ dễ bị chóng mặt vì camera xoay theo hướng nhìn của nhân vật :whew:, nhưng một khi đã ghiền FPS thì không thể nào rời bỏ được thể loại này :hug:. Cứ tưởng tượng như mình là nhân vật trong trò chơi và góc nhìn đó là của mình thì sẽ từ từ quen cảm giác "chóng mặt" đó
 
tiếp theo là Haftlife đầu tiên ! chơi muốn ói luôn...ko ngồi mấy cái ..đó lâu đựoc ! là màng hình LCD còn đỡ ! màng hình CRT ko có kính che thì chết luôn !
 
tui cung choi doom2 nhung choi mot ty' la chong mat nen tui denl no luon
 
ấn tượng đầu tiên khi chơi Doom, nguồn gốc của FPS, đếk thấy chóng mặt gì ráo, chỉ thấy bị trúng lửa từ mấy con imp liên tục, cảm giác ko hay cho lém, tắt nghỉ, mở qua Heroes 2 chơi =))
 
chơi game FPS đầu tiên hồi còn học 12, Medal of honour serie trên PS1.
cảm giác khi chơi lần đầu: hơi chóng mặt tí, sau đó thì quen roài :D
bi giơ thì fan của Call of duty roài, MoH sau này chơi chán quá
 
tui nghĩ...muốn hết chóng mặt ta nên ngồi xa màng hình 1 tí ! chỉnh độ phân giải cao lên nhất là số rate fresh của màng hình !
 
Hình như trò FPS đầu tiên là Nuke3D thì phải !
Hồi đấy còn trẻ con, tò mò, ham tìm hiểu nên Cảm giác chơi thì rất sướng vì trong trò có một số cảnh mấy bé mặc Binkini nhảy sexy hay lắm ! :D
 
ấn tượng đầu tiên khi chơi Doom, nguồn gốc của FPS, đếk thấy chóng mặt gì ráo, chỉ thấy bị trúng lửa từ mấy con imp liên tục, cảm giác ko hay cho lém, tắt nghỉ, mở qua Heroes 2 chơi

Nó ko phải khởi thủy đâu bạn à. Còn nhiều trò khác xưa hơn như Return to castle Wolfenstein bạn à.
Mình nhớ game đầu tiên thể loại này mình chơi là Herectic, 1 game lập trình trên nền... pascal. Cũng hay lắm. Không có cảm giác gì khác lạ, bình thường.
Game đầu tiên có vẻ làm chóng mặt là Quake 3, nó là game đầu tiên mình chơi kết hợp chuột với bàn phím. Nên mới đầu chưa quen, nhưng cũng chưa đến nỗi ói.
Còn thằng làm chóng mặt thật sự là Soldier of Fortune, cái đó chả hiểu sao dù chơi FPS đã 4-5 năm rồi mà chơi cái đó thì... ói thật. Sau này còn có FEAR nữa.
 
...
Mình nhớ game đầu tiên thể loại này mình chơi là Herectic, 1 game lập trình trên nền... pascal. Cũng hay lắm. Không có cảm giác gì khác lạ, bình thường.
Game đầu tiên có vẻ làm chóng mặt là Quake 3, nó là game đầu tiên mình chơi kết hợp chuột với bàn phím. Nên mới đầu chưa quen, nhưng cũng chưa đến nỗi ói.
.

Quên mất, Heretic cũng là FPS đời đầu nữa, tui chơi cái đó rồi mới chơi sang Quake 2, chưa biết kết hợp chuột luôn, chơi chỉ trên cụm phím mũi tên và phím del, ctrl, shift... thế mà cũng qua được quake 2, đến quake 3 thì quen rồi... bắn tá lả luôn, bay viu viu, rất vui !:D
 
Back
Top