_MiYaGi_
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/09
- 174
- 55
hôm nay trường phổ thông cũ của mình tổ chức khai giảng và làm kỷ niệm 40 năm thành lập luôn ( bọn bạn mình nói với mình như vậy ) , mặc dù đã ra trường được 2 năm nhưng mình vẫn còn rất hào hứng với ngày khai giảng cấp 3 vì bây giờ về trường gặp bạn bè cũ cả cô giáo cũ cũng vui lắm :)
sáng nay mình dậy sớm đèo con em đến trường , vừa nhảy khỏi xe của mình là nó đã bỏ đi ngay với đám bạn mới của nó chả thèm đếm xỉa j đến ông anh nó cả , trong lúc ngồi chờ mấy đứa bạn cấp 3 ở hàng nước mình ngồi thẫn thờ nhìn các em học sinh đi khai giảng mà lòng buồn rười rượi :( ước gì bây giờ mình vẫn còn đi học c3 nhỉ .....
chờ mãi bọn lớp mình mới đến , thế nhưng trái với tưởng tượng của mình , chúng nó đến trường đa phần chỉ là để gặp mấy em lớp 10 mà chúng nó quen biết còn bạn bè thì cho ra re ..... , cũng có mấy đứa con gái ở lớp nó đi qua trường nhưng thấy tình hình nt nên chúng nó cũng về sạch =.=
mình cũng vào trường gặp được cô chủ nhiệm cũ , cũng hỏi han này nọ xong rồi ngồi nghe ca nhạc 1 mình còn bọn kia thì mỗi đứa 1 góc trên sân trường
chưa bao giờ mình bị rơi vào cái cảm giác bị bỏ rơi và alone ntn nên viết ra vài dòng tâm sự , cũng buồn thay cho cái lớp cấp 3 của mình , nhìn lớp người ta mà thèm

sáng nay mình dậy sớm đèo con em đến trường , vừa nhảy khỏi xe của mình là nó đã bỏ đi ngay với đám bạn mới của nó chả thèm đếm xỉa j đến ông anh nó cả , trong lúc ngồi chờ mấy đứa bạn cấp 3 ở hàng nước mình ngồi thẫn thờ nhìn các em học sinh đi khai giảng mà lòng buồn rười rượi :( ước gì bây giờ mình vẫn còn đi học c3 nhỉ .....
chờ mãi bọn lớp mình mới đến , thế nhưng trái với tưởng tượng của mình , chúng nó đến trường đa phần chỉ là để gặp mấy em lớp 10 mà chúng nó quen biết còn bạn bè thì cho ra re ..... , cũng có mấy đứa con gái ở lớp nó đi qua trường nhưng thấy tình hình nt nên chúng nó cũng về sạch =.=
mình cũng vào trường gặp được cô chủ nhiệm cũ , cũng hỏi han này nọ xong rồi ngồi nghe ca nhạc 1 mình còn bọn kia thì mỗi đứa 1 góc trên sân trường
chưa bao giờ mình bị rơi vào cái cảm giác bị bỏ rơi và alone ntn nên viết ra vài dòng tâm sự , cũng buồn thay cho cái lớp cấp 3 của mình , nhìn lớp người ta mà thèm


ăn diện cho cố vào. 3 năm mới về trường thì bị lũ bạn boom 

.

Khai giảng mở nhạc sàn DJ đấy 