Nghị sảnh đường Đại Liêu - Nơi hội triều

tại hạ là hai nguyen là bạn thân của đô ngự sử thanh xuân , nay hay tin đại Việt đang dẫn quân đánh liêu , tại hạ tài hèn sức mọn được thanh xuân giới thiệu nay đến đây xin đầu quân cho đại vương mong được đại vương thu nhận cùng góp sức đánh giặc , đem lại hòa bình cho bá tánh
 
chà vậy là ở Giang Châu có nhiều tướng lĩnh quá :)) kiểu này phải tăng quân lên mới đủ đc :D
Lệnh cho hai nguyen về Công An thu thêm quân lính cùng với qeqa thượng thư lo thủ thành , sau đó chờ lệnh mới . Nhậm nhiệm vụ đi nhanh cho kịp
 
Việc chính: Xin nhất chính cho hạ tuyển thêm lính ở Giang Châu để còn đối đầu với quân địch nữa...
Việc riêng: xin nhất chính yên tâm cuối tháng tại hạ đc xóa 2 cái sẹo đó ah`
Cuối triều hạ thần xin mời các quân và nhất chính đi vào Thanh Thâu Hoa Các uống rượu và bàn bạn thêm quân tình hiện nay mong đc chấp nhận. :D
Hary đang đi vòng vòng đợi các quan và nhất chính đi :hug:
(Cấm con nín và phụ Lữ<<<) :D
Hạ thần tài mọn nhưng trí thừa sức cao xin dâng biểu. :hug:
 
xin nhiếp chính hãy khoang , hai nguyen là bạn của hạ thần , nay xin hãy cho cùng thần ra chiến trận lập công . nguyen đã từng học võ của lý tiểu long , đọc thành tạo 36 kế . lead là 20 war 25 rất cần cho quân ta . xin đại vương điều người khác về công an .
- việc cần kíp bây giờ là tuyển binh đánh giặc và phân công nhiệm vụ . xin nhiếp chính phân công nhanh cho các tướng ứng chiến theo kế sách đã được thảo sẵn của thuộc hạ
 
Về đấy lấy quân còn ra giúp chứ , khanh gia :D họ đem 3 vạn quân thì ta phải lấy lễ đáp lại chứ
 
Vậy mong đại vương hãy cho thần đi tuyển thêm quân lính để còn đối phó với bạn man rợ đó. Thần xin đai vương cho thần 1000 tinh binh ra giáp chiến cùng vân trường :)
 
Người liêu đang bàn luận thì thấy 1 thích khách bận áo đen kinh không rất ghê tởm lính cung ngoài cũng chẳng làm được gì vừa vào thấy mặt của Hoàng Thừa liền vứt vào mặt HT 1 lá thư rồi thi triển kinh không phút chốc biến mất chưa ai kịp phản ứng trong thư ghi :hug: :
-Hoàng Thừa ta muốn được đọ sức với nguơi vậy ngày mai ta và nguơi đến cổng mà BL đã đưa ta và ngươi sẽ quyết chiến 1 trận và mỗi người được đem theo 500 quân phòng bị :whew: ta hứa sẽ ngoài 500 quân của ta ra 1 binh 1 tốt cũng không được theo ta nữa buớc ai cãi lệnh trảm(-BL , Huyền Đức và Trúc Nhi) #>:)
 
Vân Trường nói:
Người liêu đang bàn luận thì thấy 1 thích khách bận áo đen kinh không rất ghê tởm lính cung ngoài cũng chẳng làm được gì vừa vào thấy mặt của Hoàng Thừa liền vứt vào mặt HT 1 lá thư rồi thi triển kinh không phút chốc biến mất chưa ai kịp phản ứng trong thư ghi :hug: :
-Hoàng Thừa ta muốn được đọ sức với nguơi vậy ngày mai ta và nguơi đến cổng mà BL đã đưa ta và ngươi sẽ quyết chiến 1 trận và mỗi người được đem theo 500 quân phòng bị :whew: ta hứa sẽ ngoài 500 quân của ta ra 1 binh 1 tốt cũng không được theo ta nữa buớc ai cãi lệnh trảm(-BL , Huyền Đức và Trúc Nhi) #>:)
haaaaa bọn thích khách ăn hại , chạy được bao xa , tất cả đã bị ta bao vây chém đầu cả rồi . :cool: thư này chắc chắn là cái bẫy con nít còn biết chứ nói gì là nhiếp chính . thằng VT này đúng là ngu thiệt nên mới viết cái thư như vầy
 
Trật tự !
Pm rồi , hai nguyen đi thi hành mệnh lệnh nhanh lên nào , các tướng thì có việc rồi
 
thần xin tiến cử hiền đệ của hạ thần đi đến công an lấy quân chứ hai nguyen thì chắc sẽ không kịp việc quân vì đang bận học
 
Tên:La Bất Nhân
Thành phục vụ:vũ lăng
Lead:20
War:25(+1)
Intel:5
Pol:0
Charm:5
Fame:5
Gold:10
 
Tại hạ nghe đánh HT đã lâu nay , xin được ra công góp sức. xin được chấp nhận.
 
Thần Trung Lang Tướng xin Nhất Chính đừng hào hay hàng gì cả vì chúng nó đã sỉ nhục Nhất Chính< hổng bít đúng hông>,mong nhất chính cho đánh đi nếu ko sẽ mất cả danh với thiên hạ ...Đánh Đánh >_<
vả lại thần tin là chúng nổ đào đâu ra 300000 chứ thần sẽ kêu quân do thám đi thăm dò quân tình.
 
phong9514 nói:
Tổng kết năm 191
Quân đội: 18.000 quân bao gồm
Kỵ binh: 5000
Cung kỵ: 7000
Cung thủ: 3000
Và: 3000 con ngựa
Máy bắn đá: 10
Máy công thành: 20
Thuyền nhỏ: 20
Thuyền lớn: 10
đây là bằng chứng do mật thám phái đi thu về , quân lực địch là 18 vạn


phong9514 nói:
tất cả các quân sẵn sàng theo ta đi đánh Vũ Lăng vì bọn nó dám sỹ nhục ta
đây là câu nói được mật thám ta ghi âm được khi tên phản quốc đ1o tuyên bố trước quân dân nước yên . thật là 1 hành vi khiêu khích trắng trợn thưa nhiếp chính
 
Mẹ ơi , lấy đâu ra 18 vạn , 1 vạn 8 đấy chứ :D , còn phải lo quân ở nhà nữa , họ ko dám đem quá 8 nghìn binh đâu , với lại hai nguyen đâu , về Công An nhận lệnh ngay , tiếp thu mọi chỉ số của thành , nhớ nhìn vào chỉ số lớn nhất , thu quân cho ta , Po thành Công An giảm còn 95% , còn thu quân thì dùng chỉ số của npc Quach Gia cho ta , cách thu quân thì xem luật chơi
 
Đúng rùi tụi bên nc' yên thật láo mong nhất chính bẩm báo lên trọng tài về vụ này...Thần đc bít bên Việt cũng nói là có đến 60 vạn quân...??? đào đâu số quân ấy vậy...>_<
 
Kệ họ , tội phóng đại quân số thì bị trời trừng phạt thôi chứ có gì đâu :-" , mà tên hai nguyen đâu rồi , họ có tiếp viện kìa
 
tại hạ xin yết kiến đại vuong , có thể cho tại hạ làm thần dân nươc liêu, có thể giúp nước liêu diệt trừ đạo tặt và có thể giúp đất nước phát triển .
 
tại hạ xin yết kiến đại vuong , có thể cho tại hạ làm thần dân nươc liêu, có thể giúp nước liêu diệt trừ đạo tặt và có thể giúp đất nước phát triển .
 
La Bất Nhân Phải ko đc rùi Liêu đang cần nhân tài ta Trung lang tướng sẽ nhận người kề cận với chức danh Hộ Pháp Lang < chức ngũ phẩm> ngày đêm cùng ta thu quân sữa thành luyên binh để chuân bị đánh.
 
Back
Top